- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bỉ kết án một người Việt vụ 39 người tử vong trong công-ten-nơ
Một tòa án Bỉ hôm nay (19/1) đã kết án một người Việt 15 năm tù sau khi phán quyết anh ta là kẻ cầm đầu trong vụ vận chuyển lậu người Việt di cư sang Anh, làm 39 người thiệt mạng trong công-ten-nơ.
Bỉ kết án một người Việt trong vụ 39 người tử vong trong công-ten-nơ. Ảnh: DPA
Theo trang Barrons, Vo Van Hong, 45 tuổi, bị buộc tội cầm đầu một nhóm vận chuyển người trái phép qua eo biển Manche tại Bỉ, có liên quan tới một chiếc xe chở đầy xác chết ở một khu công nghiệp ở Anh hồi tháng 10/2019.
Trang France24 đưa tin, phiên xử diễn ra tại thành phố Bruges, từ 15/12/2021, tập trung vào việc nhiều nạn nhân đã rời khỏi ngoại ô của Brussels, nơi băng nhóm này dùng hai ngôi nhà an toàn để chứa nhóm người di cư.
Thi thể của những người di cư, gồm 31 nam và 8 nữ, trong độ tuổi từ 15 tới 44, đều là người Việt, được phát hiện tại Anh khi chiếc công-ten-nơ chứa họ mở ra. Tất cả các nạn nhân đều chết ngạt trong thời tiết nóng bức, lúc qua phà. Các nạn nhân đã cố chọc thủng mái công-ten-nơ bằng một chiếc sào nhưng không thành công.
Vụ việc trên đã buộc cảnh sát ở cả hai bờ Eo biển Manche và Việt Nam phải tiến hành điều tra.
Phiên tòa tại Bỉ bắt nguồn từ một chiến dịch của cảnh sát hồi tháng 5/2020, trong đó, một số địa chỉ hầu hết ở khu vực Brussels bị đột kích và những nghi phạm người Việt liên quan tới băng nhóm vận chuyển lậu này bị bắt. Hầu hết các bị cáo được cho là thành viên của đường dây vận chuyển lậu người. Những người còn lại bị cáo buộc là đồng phạm.
Các công tố viên cho biết, băng nhóm được tổ chức rất kín kẽ này chuyên bí mật đưa người vào châu Âu rồi sau đó sang Anh với tổng số tiền là 24.000 Euro một người. Điều tra cho thấy, ít nhất 15 trong số 39 người di cư thiệt mạng trong công-ten-nơ đã lên xe ở Bỉ vào ngày 22/10/2019. Chiếc xe công-ten-nơ được cho là đi đường vòng qua phía bắc của Pháp rồi lên phà từ cảng Zeebrugge của Bỉ.
Theo các công tố viên, một trong các nghi phạm người Việt là Vo Van Hong, 45 tuổi, đã cầm đầu tổ chức tội phạm này. Trước đó, Vo phủ nhận có liên quan và nói bản thân chỉ là nạn nhân.
Ngoài Vo Van Hong, phiên tòa hôm nay còn đưa ra phán quyết với 22 nghi phạm khác, hầu hết là người Việt hoặc người Bỉ gốc Việt.
Theo VietNamNet
-
Thế giới1 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới11 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới11 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.