Bị rắn độc cắn, chồng cắn lại vợ để được chết cùng nhau

Câu chuyện xảy ra ở phía Bắc Ấn Độ, có tình tiết gần như chuyện tình kinh điển Romeo và Juliet.

Câu chuyện xảy ra ở phía Bắc Ấn Độ, có tình tiết gần như chuyện tình kinh điển Romeo và Juliet.

Thế nhưng cốt truyện có thay đổi vào phút chót, nàng Juliet phiên bản Ấn Độ vẫn còn sống.

Theo trang Gulf News đưa tin, mới đây, anh Shankar Rai, sống ở miền Bắc Ấn Độ, đã bị một con rắn độc cắn khi đang ngủ tại nhà.

Bị rắn độc cắn, chồng cắn lại vợ để được chết cùng nhau-1Ảnh minh họa.

Sáng hôm sau, cảm thấy bản thân sẽ không qua khỏi, Shankar nói chuyện với vợ mình, cho biết điều ước cuối cùng của anh là hai vợ chồng được chết cùng giờ, cùng ngày với nhau.

Khi người vợ đồng ý, anh Shankar đã cắn vào cổ tay người vợ. Không lâu sau, cả hai vợ chồng đều bất tỉnh nhân sự.

Cả hai được phát hiện ngay sau đó và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Đáng tiếc, khi được đưa tới bệnh viện, anh Shankar đã chết, còn người vợ vẫn còn sống và được cứu khỏi.

Khi hồi phục một phần, người vợ cho biết, trước khi cắn vào cổ tay vợ, anh Shankar đã tâm sự rất nhiều, nói rằng vì quá yêu vợ, không muốn âm dương chia lìa, anh muốn hai vợ chồng cùng chết. Cảm động trước tình cảm của chồng, cô cho phép chồng cắn mình.

Hiện tại, cô cảm thấy rất đau khổ vì mình vẫn còn sống nhưng chồng lại không còn nữa.

Theo hồ sơ sức khỏe quốc gia năm 2018 của Ấn Độ, vào năm 2017 đã có hơn 1000 trường hợp tử vong do bị rắn cắn.

Theo Dân Việt


rắn độc

bị rắn cắn

rắn độc cắn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.