Bỏ chồng con lên phố thị kiếm sống, người phụ nữ sa lưới gã nhiếp ảnh gia biến thái, để lại 21 bức ảnh ghi lại quá trình tử vong gây ám ảnh

Đây được xếp vào danh sách những vụ án mạng kỳ lạ nhất Hàn Quốc mà mỗi khi nhắc đến còn khiến người ta rùng mình.

Vụ án mạng kỳ 
Vào ngày 14/12/1982, những đứa trẻ đang chơi đùa trên ngọn núi Hoam, quận Guro, Seoul, Hàn Quốc, thì tình cờ phát hiện một cái xác được chôn vùi dưới đống lá vàng khô. Đó là thi thể của một người phụ nữ, không mảnh vải che thân, trên cơ thể không có dấu hiệu kháng cự hay chấn thương, trông giống như chỉ đang ngủ say.

Bỏ chồng con lên phố thị kiếm sống, người phụ nữ sa lưới gã nhiếp ảnh gia biến thái, để lại 21 bức ảnh ghi lại quá trình tử vong gây ám ảnh-1Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường, phong tỏa và điều tra. Danh tính của nạn nhân được xác định là Kim Kyung Hee, 24 tuổi, đã kết hôn và sống ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, và hiện đang làm nhân viên cho cửa hiệu cắt tóc ở Seoul.

Theo điều tra của cảnh sát, nơi làm việc của Kim không đơn thuần chỉ là cửa hiệu cắt tóc mà tại đây còn bí mật phục vụ mát xa, mại dâm... Được biết, Kim đã kết hôn và có 2 con với người chồng họ Choi ở quê. Tuy nhiên, chồng Kim là một gã đàn ông thất nghiệp, suốt ngày đắm chìm trong men rượu và mỗi lần trở về nhà trong tình trạng say khướt, hắn đều lôi vợ ra đánh đập.

Hàng xóm sống gần nhà đều biết tình cảnh của Kim, họ cũng không xa lạ khi nghe tiếng khóc của mẹ con cô vào giữa đêm. Mọi người xung quanh cũng từng có ý tốt lao vào ngăn cản nhưng bị Choi đánh trả và kết quả là không ai dám can thiệp nữa. Cuộc hôn nhân đầy sóng gió đã hành hạ Kim từ thể chất lẫn tinh thần. 

Đến khi không thể chịu nổi nữa, người phụ nữ này quyết tâm bỏ trốn, một mình lặn lội lên Seoul tìm đường sống. Cô hy vọng khi kiếm được nhiều tiền, cô sẽ trở về để đón các con đi.

Với một cô gái tỉnh lẻ, một thân một mình lên thủ đô xa hoa như Kim, cô gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm một công việc ổn định. Cuối cùng, dòng đời đưa đẩy Kim tìm đến cửa hiệu cắt tóc.

Dựa trên những manh mối này, cảnh sát đã liệt Choi vào danh sách nghi phạm hàng đầu. Người đàn ông này có đầy đủ những động cơ để giết vợ vì bản thân hắn vừa bạo lực lại còn sĩ diện, không thể chịu được nỗi tủi nhục bị vợ bỏ. Nhưng khi cảnh sát tìm đến, Choi đã cung cấp chứng cứ ngoại phạm và điều này đồng nghĩa với việc, kẻ sát nhân là người khác.

Trong quá trình lấy lời khai đồng nghiệp của Kim, cảnh sát thu thập được một thông tin hữu ích về người đàn ông có tên là Lee Dong Sik, 42 tuổi. Tên này có một tuổi thơ bất hạnh, bị bố mẹ bạo hành, từng ngồi tù vì tội trộm cắp. Sau khi mãn hạn tù, hắn làm công việc sửa ống nước để kiếm sống. Bên cạnh đó, Lee còn là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư có tiếng thuộc Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc, từng đoạt nhiều giải thưởng nhiếp ảnh và tổ chức cả triển lãm cá nhân.

Bỏ chồng con lên phố thị kiếm sống, người phụ nữ sa lưới gã nhiếp ảnh gia biến thái, để lại 21 bức ảnh ghi lại quá trình tử vong gây ám ảnh-2Chân dung gã sát nhân Lee Dong Sik.

Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, Lee tỏ ra rất điềm tĩnh, không để lộ bất kỳ điều gì bất thường. Thế nhưng, cảnh sát vẫn hướng sự nghi ngờ đối với gã đàn ông này thông qua nhiều manh mối khác.

Đầu tiên, với tư cách là nhiếp ảnh gia, Lee có cả một bộ sưu tập những bức ảnh mà hắn đã chụp. Điều kỳ lạ là hầu hết trong số đó đều có chủ thể là những người phụ nữ khỏa thân, thậm chí còn có khoảnh khắc chụp trạng thái của một người lúc chết. Rõ ràng, Lee đặc biệt đam mê chủ đề ấy.

Thứ hai, Lee thừa nhận hắn đã tiếp cận Kim không lâu trước khi cô qua đời và đề nghị cô làm người mẫu để thực hiện một bộ ảnh ngoài trời. Gã đàn ông này khẳng định sau khi chụp xong, cả hai đã tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Điều khiến cảnh sát cảm thấy kỳ lạ là trong những bức ảnh Lee giao nộp lại thiếu đi bộ ảnh chụp Kim. Hẳn phải có chuyện gì đó hắn ta mới giấu nhẹm như vậy. Nhiệm vụ của cảnh sát là tìm cho bằng được bộ ảnh ấy.

Sau khi thăm dò nơi làm việc và nhà ở của Lee, cảnh sát phát hiện một bức tường rỗng đáng ngờ. Đúng như những gì cảnh sát dự đoán, bên trong đó chính là 21 bức ảnh của Kim được Lee chụp trước khi cô qua đời.

Bỏ chồng con lên phố thị kiếm sống, người phụ nữ sa lưới gã nhiếp ảnh gia biến thái, để lại 21 bức ảnh ghi lại quá trình tử vong gây ám ảnh-3Đúng lúc này, đội ngũ pháp y đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi, xác định Kim chết vì ngộ độc xyanua. Trùng hợp thay, 21 bức ảnh cũng cho thấy Kim có vẻ như phải chật vật chống lại chất độc đang bộc phát trong người đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ Kim đã uống thuốc độc mà bản thân không hề hay biết. Và Lee đã dùng máy ảnh để ghi lại toàn bộ quá trình tử vong của cô. Thế nhưng, Lee một mực bác bỏ suy luận này, hắn cho biết đó chỉ là hiệu ứng hình ảnh, Kim hoàn toàn tỉnh táo trong quá trình chụp hình.

Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng Kim đã uống thuốc độc sau khi kết thúc buổi chụp ảnh với Lee và đây chính là vụ tự tử nhưng với trực giác điều tra, lực lượng cảnh sát không tin trường hợp này có thể xảy ra.

Điều khiến cảnh sát đau đầu ngay lúc này là chứng minh Kim chuyển từ trạng thái sống sang chết trong 21 bức ảnh và kết tội giết người đối với Lee. Lúc này, một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đã đưa ra một thông tin cực kỳ hữu ích: Trong điều kiện cực lạnh, da sẽ bị kích thích dẫn đến hiện tượng sởn da gà, lông và tóc dựng lên nhưng người chết lại không bị ảnh hưởng bởi yếu tố nhiệt độ bên ngoài như thế.

Lục lại 21 bức ảnh mà Lee chụp, cảnh sát phát hiện ra điều bất thường là trong những bức ảnh đầu tiên, tóc của Kim ở trạng thái dựng đứng nhưng càng về sau, tóc cô đã trở lại trạng thái bình thường. Điều đó có nghĩa là bộ ảnh kia đã ghi lại cái chết dần mòn của Kim.

Bỏ chồng con lên phố thị kiếm sống, người phụ nữ sa lưới gã nhiếp ảnh gia biến thái, để lại 21 bức ảnh ghi lại quá trình tử vong gây ám ảnh-4
Vì sao Kim lại không hề đề phòng Lee?
Câu trả lời khá đơn giản. Kim là một người phụ nữ từng trải qua nhiều tổn thương trong tình yêu nhưng điều này không khiến cô bị ám ảnh khi đứng trước đàn ông. Thời điểm đó, Kim cũng có những tham vọng kiếm tiền nhất định, bởi vì cô mong được trở về đón con, sợ bọn trẻ sẽ bị hại khi ở bên cạnh người cha bạo lực. 

Cửa hiệu cắt tóc nơi Kim làm việc có quy mô không hề nhỏ, Lee là một trong những khách hàng thường lui tới nơi đây. Khi ấy, gã đàn ông này đã ngoài 40 tuổi nhưng diện mạo không hề xấu xí, thêm nữa lại còn là nhiếp ảnh gia có được một chút thành tựu. Trong số những người mà Kim quen biết, có thể nói Lee là một người thật sự nổi bật.

Bỏ chồng con lên phố thị kiếm sống, người phụ nữ sa lưới gã nhiếp ảnh gia biến thái, để lại 21 bức ảnh ghi lại quá trình tử vong gây ám ảnh-5Lee từng kết hôn với một người phụ nữ nhưng ở thời điểm hắn giết người, người này đã mất tích nhiều năm.

Sau khi quen biết nhau, Lee nói với Kim rằng hắn cần một người mẫu khỏa thân để chụp ảnh và nhờ cô giúp đỡ. Để tăng tính thuyết phục, Lee hứa hẹn với Kim rằng sẽ đem những bức ảnh của cô đi tham gia tranh giải, nếu như giành giải thì không chỉ thu về lợi nhuận mà còn cả danh tiếng.

Lời hứa hấp dẫn này khiến Kim cảm thấy hào hứng. Cô không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ để nhận lời cùng Lee thực hiện bộ ảnh.

Tất nhiên, Lee không thực hiện âm mưu của mình ngay mà hắn chọn tiếp cận nạn nhân một cách từ tốn. Ban đầu, Lee mời Kim hợp tác trong một vài bộ ảnh bình thường, nhờ đó mà mối quan hệ của 2 bên ngày càng khăng khít.

Bỏ chồng con lên phố thị kiếm sống, người phụ nữ sa lưới gã nhiếp ảnh gia biến thái, để lại 21 bức ảnh ghi lại quá trình tử vong gây ám ảnh-6Ảnh minh họa.

Trước khi gây án, Lee đã cẩn thận đổ chất độc xyanua vào trong viên nén trước khi giả vờ đó là thuốc chống cảm lạnh và đưa cho Kim uống trong lúc cả hai lên núi Hoam chụp ảnh. Lee biết rõ sau khi thuốc vào người, nó sẽ mất một khoảng thời gian để phát huy tác dụng là giết chết nạn nhân. Vậy nên hắn đã tranh thủ chụp lại toàn bộ quá trình từ lúc Kim ở trạng thái bình thường rồi tới lúc chật vật khi chất độc phát tán khắp cơ thể và đoạt mạng cô. Chỉ trong chớp mắt, Kim đã trở thành một cái xác lạnh giữa nền đất.

Sau khi gây án, Lee không hề cảm thấy hối lỗi mà ngược lại, hắn rất hài lòng với những gì mình thu về được. Lee chưa bao giờ nghĩ mình làm sai mà cho rằng bản thân chỉ đang làm hết sức để cống hiến cho nghệ thuật và đam mê. 

Cuối cùng, Lee đã nhận về mức án tử hình cho hành vi tàn ác và máu lạnh của mình. Hắn tiến hành kháng cáo nhưng thẩm phán nhận định Lee là thành phần gây nguy hiểm cho xã hội nên đã bác đơn. Ngày 27/5/1986, Lee đã bị xử tử tại Trung tâm giam giữ Seoul, khép lại một vụ án giết người kỳ lạ.

Bỏ chồng con lên phố thị kiếm sống, người phụ nữ sa lưới gã nhiếp ảnh gia biến thái, để lại 21 bức ảnh ghi lại quá trình tử vong gây ám ảnh-7

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bo-chong-con-len-pho-thi-kiem-song-nguoi-phu-nu-sa-luoi-ga-nhiep-anh-gia-bien-thai-de-lai-21-buc-anh-ghi-lai-qua-trinh-tu-vong-gay-am-anh-162210912000808201.htm

Án mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.