- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố chồng mất tích, con dâu chết tức tưởi với hàng chục nhát rìu, vụ án bế tắc 10 năm bất ngờ sáng tỏ với tình tiết rợn người
Vụ án tưởng chừng đã rơi vào bế tắc nhiều năm trời, cuối cùng đã có bước tiến triển không ngờ.
- Vụ nữ du khách bị cưỡng hiếp, giết hại ở Thái Lan: Nghi phạm bị bắt, nạn nhân là người giữ chức vụ cao trong quốc hội Thụy Sĩ
- NÓNG: Cảnh sát Nhật tiết lộ lời khai đầu tiên của nghi phạm giết hại nam thanh niên người Việt
- Rúng động: Nữ du khách nước ngoài tử vong trong tình trạng bán khỏa thân ở khu du lịch nổi tiếng Thái Lan, nghi bị cưỡng hiếp và giết hại
Tháng 7/2009, một số người dân tại làng Đơn Doanh, quận Linh Bích, tỉnh An Huy (Trung Quốc), phát hiện có mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ nhà của người đàn ông họ Cao. Sau khi lực lượng chức năng được thông báo đến kiểm tra, phát hiện trên tầng 2 của ngôi nhà khả nghi có một xác chết nữ giới đang trong giai đoạn phân hủy.
Bước đầu xác minh, người chết là nữ, họ Lâu, 24 tuổi, là con dâu của chủ nhà. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị chém bởi nhiều nhát rìu chí mạng dẫn đến mất máu mà chết. Chỉ riêng phần đầu nạn nhân đã có hơn 20 vết chém. Có thể thấy thủ đoạn ra tay của hung thủ là vô cùng dã man, vũ khí giết người là chiếc rìu được vứt lại tại hiện trường.
Thời điểm đó, bố chồng của nạn nhân, ông Cao, 53 tuổi, bỗng nhiên mất tích không dấu vết. Những người hàng xóm và cả gia đình không ai biết được ông ta đã đi lâu. Cảnh sát đặt ra nghi vấn rằng có thể vụ án này có liên quan đến việc trả thù nhắm vào nạn nhân Lâu hoặc ông Cao.
Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát thấy rằng nạn nhân Lâu có cuộc sống đơn giản, tính tình hiền lành, chất phác. Chính vì vậy họ không thể hiểu nổi một người phụ nữ đơn thuần lại gây thù chuốc oán với ai để rồi gánh kết cục thê thảm đến vậy?
Về phần người bố chồng, cảnh sát điều tra được ông ta vốn có tính khí xấu, ngang ngược, ích kỷ, không có tinh thần trách nhiệm với gia đình, mối quan hệ với hàng xóm cũng không được tốt đẹp. Sau khi phân tích và điều tra toàn diện, cảnh sát cuối cùng đã liệt Cao vào diện tình nghi. Câu hỏi đặt ra là: Ông ta đã đi đâu?
Ban đầu, cảnh sát tiến hành điều tra ở Vô Tích, Ninh Ba và Hàng Châu nơi Cao từng làm việc trước đó nhưng không có kết quả. Ông ta biến mất như làn khói mỏng manh.
Vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc cho đến tháng 6 năm 2019 thì bất ngờ có bước đột phá quan trọng.
Cảnh sát địa phương cho biết, một ngày nọ họ nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, nói rằng họ đang tạm giữ một người đàn ông, nghi là tên họ Cao đã biến mất 10 năm trước.
Dù tuổi đã ngoài 60, trải qua 10 năm trốn chui trốn nhủi bằng mọi cách, cuối cùng tên Cao cũng không thể nào thoát khỏi lưới pháp luật. Dưới sự tra khảo của cảnh sát, hắn cúi đầu khai nhận hết mọi hành vi kinh tởm năm xưa.
Tên Cao cho biết hắn mê đắm nhan sắc xinh đẹp của con dâu và luôn khao khát chiếm được cô. Gã bố chồng tồi tệ nhiều lần đã có hành vi không đứng đắn với con dâu và luôn bị cô phản ứng.
Cho đến hôm xảy ra vụ án, nhân lúc buổi trưa vắng vẻ, tên Cao đã nảy sinh ý định cưỡng bức con dâu. Nhận phải sự chống cự quyết liệt của nạn nhân, Cao tức giận bỏ ra ngoài. Một lúc sau hắn cầm rìu quay trở lại tìm con dâu để trả thù.
Tên Cao đã chém liên tục cho đến khi con dâu không còn cử động. Thi thể nạn nhân bị hắn quấn vào chiếc chăn bông.
Sau khi gây án, tên Cao bình tĩnh đi tắm rửa sạch sẽ rồi gom hết tiền trong nhà bỏ trốn. Tên sát nhân cho biết, vì sợ bị phát giác, hắn không dám mua vé tàu xe mà chỉ đi bộ suốt vài tháng trên chặng đường bỏ trốn đến Phúc Châu.
Tại đây, hắn kiếm sống bằng nghề nhặt rác, ngủ dưới gầm cầu, sống lay lắt, lang thang 10 năm qua cho đến khi bị cảnh sát tóm cổ.
Ngày 5/7/2021, Viện kiểm sát Linh Bích đã phê chuẩn khởi tố tên Cao về hành vi giết người. Ngày 1/8, truyền thông phỏng vấn vợ của Cao, bà cho biết rất căm ghét chồng mình và mong rằng ông ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới3 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới7 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới7 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới8 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới11 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới11 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới11 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới15 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.