- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố mẹ ly hôn, con gái 8 tuổi bị dì ghẻ đánh nứt sọ, dội nước sôi rồi phi tang
Ông bà ngoại và bố để bé gái 8 tuổi ở nhà học bài, thế nhưng họ không ngờ đó là lần cuối cùng được gặp con.
Ông bà ngoại và bố để bé gái 8 tuổi ở nhà học bài, thế nhưng họ không ngờ đó là lần cuối cùng được gặp con.
Ngày 24/8, bé gái Lưu Nguyệt Nguyệt, 8 tuổi, ở huyện Diêm Tân, Chiêu Thông, Vân Nam, Trung Quốc, đột nhiên biến mất. Tất cả các thành viên trong gia đình lo lắng đi tìm nhưng không thấy. Sau đó, gia đình đã báo cảnh sát và có tất cả hơn 100 người được huy động tìm kiếm Nguyệt Nguyệt.
Được biết, trước khi mất tích, Nguyệt Nguyệt mặc chiếc áo phông màu trắng, quần jean và đi dép màu vàng.
Đứa trẻ và mẹ kế ở nhà trước khi mất tích
Theo anh Lưu Trí Tường, bố của Lưu Nguyệt Nguyệt, gia đình anh sống ở thị trấn Miếu Bá, huyện Diêm Tân. Nguyệt Nguyệt năm nay học lớp 2, trường tiểu học Ma Liễu.
Vào sáng ngày 24/8, trời mưa phùn, Nguyệt Nguyệt và mẹ kế Tôn Mỗ mới sinh con, ở nhà với nhau. Vào khoảng 10h, ông bà ngoại đến đón Nguyệt Nguyệt thì phát hiện bé đã biến mất.
Sau đó, gia đình nhanh chóng tìm kiếm con gái. Tuy nhiên, suốt 3 giờ đồng hồ vẫn không tìm thấy Nguyệt Nguyệt đâu nên gia đình nhanh chóng gọi báo cảnh sát.
Thật không ngờ, một tin xấu đã đến vào ngày 25/8.
Vào lúc 10h sáng, người hàng xóm phát hiện thi thể Nguyệt Nguyệt dưới vách đá trong rừng, cách nhà bé 100m.
“Đó là một mỏ đá cao 10m và rất khó khăn để đi bộ xuống. Tất nhiên, Nguyệt Nguyệt không bao giờ biết được đó là một mỏ đá cũ để đến chơi vì nhìn từ bên ngoài không phát hiện ra điều gì”, người hàng xóm của bé gái cho biết.
Khi Nguyệt Nguyệt được tìm thấy, dân làng vô cùng sốc vì có rất nhiều vết thương trên cơ thể bé. Đầu đứa trẻ có một vết thương được cho là bị đánh bởi một vật cứng. Khuôn mặt hoàn toàn không thể nhận ra và miệng vẫn còn bịt kín bằng băng dính.
“Ai đã giết một đứa trẻ 8 tuổi tàn nhẫn như vậy?”
Anh Lưu, bố của Nguyệt Nguyệt làm nghề nấu rượu. Anh đã kết hôn 3 lần và Nguyệt Nguyệt là con của anh với người vợ đầu tiên. Tháng này, cô bé đã bắt đầu học lớp 2 và thường sống với ông bà ngoại gần đó.
Tôn Mỗ kết hôn với anh Lưu năm ngoái và cô cũng đã trải qua một đời chồng. Cô là người cùng làng với anh Lưu. Ngoài bé Nguyệt Nguyệt, một bé trai khác thì họ có một đứa con chung mới sinh được 4 tháng.
Chân dung đứa trẻ tội nghiệp
Vào ngày xảy ra vụ việc, do bận đi làm nên ông bà ngoại đưa Nguyệt Nguyệt đến nhà bố. Một lúc sau, anh Lưu cũng đi giao hàng và để cô bé ở nhà làm bài tập.
Vào gần giờ trưa, ông bà đến đón Nguyệt Nguyệt về ăn cơm nhưng không thấy cháu gái. Tôn Mỗ nói rằng: “Tôi đang ngủ với con trai trong nhà nên không biết con bé đi đâu”. Ông bà không nghĩ ngợi gì mà về nhà.
Tuy nhiên, anh Lưu về nhà không thấy con gái đã linh cảm có chuyện không lành. Anh đã cùng hơn 10 người trong làng tìm kiếm suốt 3 giờ đồng hồ mà không thấy nên quyết định báo cảnh sát.
Theo anh Lưu, Nguyệt Nguyệt và Tôn Mỗ có mối quan hệ không thân thiết, “họ không nói chuyện với nhau”.
Trước khi lấy anh Lưu, Tôn Mỗ đã có chồng và có một con gái lớn bằng Nguyệt Nguyệt. Mặc dù chồng cũ nuôi con nhưng Tôn Mỗ luôn gặp con mua đồ ăn hoặc bí mật gửi cho con.
Tôn Mỗ có con gái riêng nhưng luôn ác cảm với Nguyệt Nguyệt và nói thẳng “Không có chỗ cho con bé”.
Trước ngày xảy ra vụ án, Nguyệt Nguyệt cũng chơi ở đây và bị Tôn Mỗ đánh. Cô đã dọa: “Không được nói, nếu không sẽ giết”.
Sau một thời gian đánh Nguyệt Nguyệt thường xuyên nhưng vẫn không thấy hả giận, Tôn Mỗ đã nghĩ đến giết Nguyệt Nguyệt và lên kế hoạch giấu xác trong rừng.
Ngày 24, sau khi ông bà mang Nguyệt Nguyệt đến, Tôn Mỗ đã đánh nứt sọ bé gái tội nghiệp, vặn cổ và dội nước sôi lên người. Sau đó, lợi dụng trời mưa sẽ làm mất dấu vết, dì ghẻ máu lạnh này đã nhét bé vào bao tải đi vào rừng vứt xác. Cô còn cố tình tạo hiện trường giả rằng bé đã vào rừng chơi và gặp nạn. Toàn bộ quá trình phạm tội này vô cùng độc ác và kinh hoàng.
Bằng nghiệp vụ của mình, sau khi phát hiện thi thể Nguyệt Nguyệt, công an địa phương đã nhanh chóng bắt giữ Tôn Mỗ. Dì ghẻ khai nhận toàn bộ vụ việc. Hiện công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Khám Phá
-
Thế giới55 phút trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới4 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới5 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới5 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới9 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới9 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới9 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới13 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới23 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới23 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.