- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bữa ăn 11 món có giá 1.000 USD gây phẫn nộ ở Trung Quốc
Dùng bữa tại nhà hàng của bạn để ủng hộ, người phụ nữ hốt hoảng khi biết bàn ăn đã được đặt trước với toàn những món đắt tiền, có giá hơn 1.000 USD.
Người phụ nữ họ Chen, sống ở Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông,Trung Quốc) quyết định đi ăn tối với nhóm bạn. Một người trong nhóm là chủ nhà hàng nên tất cả muốn tới tiệm ăn này để ủng hộ bạn, theo SCMP.
Theo thực đơn trực tuyến, giá trung bình của bữa ăn là 420 NDT/người (60 USD), số tiền mà Chen cho là chấp nhận được.
Lúc đến nơi, cô rất ngạc nhiên khi biết rằng bữa ăn đầy đủ gồm 11 món, một chai rượu vang đỏ, đồ ăn nhẹ và trái cây đã được đặt trước cho cả nhóm.
"Tôi nghĩ chủ quán đã order trước vì anh ấy biết món ăn nào ngon, phù hợp với chúng tôi", Chen nói.
Tuy nhiên, vào cuối bữa ăn, Chen nhận được hóa đơn trị giá 7.472 NDT (1.050 USD), bao gồm phí dịch vụ 700 NDT (100 USD).
Hóa đơn cho thấy trong số các món ăn được đặt trước, ốc xà cừ, hải sâm là đắt nhất, có giá lần lượt là 1.760 NDT (250 USD) và 2.112 NDT (300 USD).
Phải trả 1.000 USD cho bữa ăn tại nhà hàng của bạn.
Các món ăn khác cũng có giá cao ngất ngưởng như khoai mỡ 98 NDT (14 USD), cà tím luộc 128 NDT (18 USD) và bánh thịt chiên 238 NDT (33 USD).
Chen cũng không hài lòng với khâu phục vụ. "Chúng tôi phải tự rót rượu".
Thực khách bất mãn nói tiếp: "Người bạn đã lừa chúng tôi. Tôi muốn hỗ trợ công việc kinh doanh của anh ấy, nhưng anh ấy đã làm điều tồi tệ".
Câu chuyện của Chen lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bình luận cho biết họ cũng là nạn nhân trong những vụ lừa đảo tương tự.
Mặc dù chủ nhà hàng đã hoàn lại 3.000 NDT (420 USD) cho Chen qua WeChat, người này vẫn bị chỉ trích dữ dội.
Trên Dianping, một trong những nền tảng nổi bật nhất của Trung Quốc để đánh giá các dịch vụ ăn uống, nhà hàng bị xếp hạng và đánh giá rất tiêu cực. Một số khách còn đăng ảnh chụp hóa đơn và yêu cầu chủ nhà hàng giải thích.
"Nếu đây là cách chủ nhà hàng đối xử với bạn bè, hãy tưởng tượng cách anh ta đối xử với khách hàng bình thường", một người bình luận.
"6 phụ nữ nhưng lại đặt hơn 10 món ăn. Ngay cả khi bỏ qua sự thật rằng anh ta cố tình gọi những món đắt tiền, thì số lượng món ăn như vậy cũng cho thấy anh ta không phải là người tử tế", người khác viết.
Theo Zing
-
Thế giới21 phút trướcÍt nhất 100 người đã thiệt mạng và 150 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một đám cưới ở quận Hamdaniya, tỉnh Nineveh của Iraq, truyền thông địa phương cho biết sáng 27/9.
-
Thế giới1 giờ trướcBị sếp ép uống rượu thi với các đồng nghiệp, anh Trương ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, sau đó chết do ngộ độc nặng và suy đa tạng.
-
Thế giới1 giờ trướcNgay sau khi sự thật kinh hoàng được hé lộ, chủ nhà đã vô cùng sửng sốt.
-
Thế giới4 giờ trướcVới ước mơ trở nên giàu có sau một đêm, hai anh em người Trung Quốc rơi vào vòng xoáy tội ác: đánh đập, hiếp dâm, cướp đoạt tài sản và sát hại 11 phụ nữ làm nghề mại dâm.
-
Thế giới21 giờ trướcCậu bé 12 tuổi đã vượt mặt được nhiều lớp an ninh của sân bay và thành công lên máy bay mà không cần bất kỳ giấy tờ nào, kể cả vé.
-
Thế giới1 ngày trướcĐi sâu vào điều tra, từng lớp của câu chuyện được hé lộ càng khiến nhiều người ớn lạnh vì lòng người trắng đen thật khó lường.
-
Thế giới1 ngày trướcSố nhân viên Sở Cứu hỏa thành phố New York (FDNY) qua đời vì các bệnh lý liên quan đến vụ khủng bố 11/9 đã lên tới 343 người, bằng với số người thiệt mạng trong ngày xảy ra vụ tấn công hồi năm 2001.