- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bức ảnh cũ gần 50 năm được đăng trên Facebook đã tố cáo tội ác man rợ của người cha dượng với con riêng của vợ
Không ai ngờ rằng, nhờ một tấm hình cũ cách đây 50 năm đã giúp tìm ra manh mối, vạch trần tội ác của người cha dượng.
- Bị cha dượng bắt cóc và ép kết hôn khi mới 11 tuổi, người phụ nữ phải sống trong 19 năm với nỗi ám ảnh kinh hoàng cùng 9 đứa con
- Bé gái 6 tháng tuổi chết thương tâm sau trò chơi tung hứng của cha dượng với chiếc quạt trần đang chạy
- Bé gái 11 tuổi bị cha dượng lợi dụng lúc đưa đi học ép vào nhà nghỉ nhiều lần, người mẹ "nhắm mắt làm ngơ" vì sợ mất chồng
Không ai ngờ rằng, nhờ một tấm hình cũ cách đây 50 năm đã giúp tìm ra manh mối, vạch trần tội ác của người cha dượng.
Vào năm 1968, cậu bé Paul Booth, 18 tháng tuổi đã tử vong tại nhà riêng ở Haverton Hill, Stockton, Anh một cách đáng ngờ với nhiều vết bầm tím trên người. Tuy nhiên phải gần 50 năm sau, thủ phạm gây ra cái chết cho đứa trẻ đáng thương mới bị vạch trần nhờ bức ảnh cũ trên mạng xã hội.
Vào thời điểm đứa trẻ qua đời, cha dượng của em, ông David Dearlove, nay hơn 70 tuổi khăng khăng nói rằng do cậu bé bị ngã xuống giường nên bị chấn thương não nghiêm trọng và qua đời. Trong gần 50 năm sau, người đàn ông này vẫn sống bình thản bên gia đình mà không ngờ rằng có ngày mình bị sa lưới vì một bức ảnh mờ nhạt trên mạng xã hội.
Anh trai của Paul, Peter Booth, đã vô tình nhìn thấy bức ảnh xưa cũ chụp em trai mình và người cha dượng Dearlove đăng trên Facebook vào năm 2015. Tấm hình được đăng bởi con trai của ông Dearlove. Tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc bé Paul ngồi trên đùi cha dượng khiến anh trai cậu bé nhớ ra mọi chuyện.
Bức ảnh cũ trên Facebook hé lộ vụ án kinh hoàng.
Peter Booth và Paul Booth là con riêng của bà Carol Booth. Khi bà Carol kết hôn với ông Dearlove, Peter mới 3 tuổi và Paul hơn 1 tuổi. Theo các nhà điều tra, khi chứng kiến em trai bị sát hại, Peter Booth lúc ấy chỉ mới 3 tuổi. Peter Booth đã sống với ký ức kinh hoàng đó trong gần nửa thế kỷ, nhưng chỉ đến khi nhìn thấy tấm hình cũ của em trai mình, người đàn ông này mới tố cáo tội ác của người cha dượng.
Đêm hôm đó, cậu bé 3 tuổi Peter lò dò từ trên lầu xuống dưới uống nước và bất ngờ chứng kiến em bị chính cha dượng hành hạ, ngược đãi. Qua khe cửa hở, Peter nhìn thấy cha dượng Dearlove cầm chân em trai mình, quăng cậu bé khiến đầu của đứa trẻ đập vào lò sưởi.
Bé Paul đã khóc thét lên rồi bất tỉnh, còn mẹ của cậu bé cũng hét lên sợ hãi khi bước ra từ nhà bếp. Peter Booth quá sợ hãi đã chạy ngược lên tầng 2 và không dám hé lời về sự việc. Peter còn nói rõ thêm, vào quãng thời gian đó chính bảo thân ông cũng thường xuyên bị cha dượng bạo hành nên luôn sống trong tâm thế sợ hãi.
Bài báo đưa tin cái chết của Paul Booth là một tai nạn ngoài ý muốn.
Paul Booth bị hại chết khi mới 18 tháng tuổi.
Người anh trai giữ kín ký ức đau thương trong lòng, cho đến khi nhìn thấy bức ảnh cha dượng Dearlove chụp cùng em trai mình đăng trên Facebook. Ông vô cùng tức giận vì sự thật bị che giấu hàng chục năm bởi kẻ ác.
Ông gọi điện cho gia đình Dearlove, yêu cầu gỡ bức ảnh và tiết lộ toàn bộ câu chuyện trong quá khứ với chị họ của mình. Nhận được sự cảm thông từ người chị họ, nên Peter đã quyết định cùng người này báo cảnh sát. Ngày 30/3/2015, chị họ của Peter Booth, người đại diện của ông, đã báo cảnh sát về vụ việc và cuộc điều tra lập tức được tiến hành.
Theo lời chia sẻ của Peter Booth, một tháng trước khi tử vong, nhà trẻ nơi Paul được gửi trông cũng tỏ ra quan ngại khi phát hiện trên người bé có nhiều vết bầm tím. Cảnh sát và chuyên viên dịch vụ chăm sóc trẻ em đã thẩm vấn cặp vợ chồng này nhưng lại không có hành động quyết liệt.
Vết bầm tím của đứa trẻ trước khi chết.
Dearlove, người đàn ông bị tình nghi là phạm tội giết con riêng của vợ, đã bị bắt ngay sau đó, tại nơi ở mới của ông là Norfolk. Năm 1970, ông Dearlove chia tay với bà vợ Carol, mẹ của Peter và Paul. Ông đã tái hôn và có con trai với người vợ tiếp theo. Mẹ của Paul, bà Carol Booth, đã mất vào những năm 1990. Biết không thể thoát khỏi tội lỗi, Dearlove cúi đầu nhận tội.
Theo Helino
-
Thế giới1 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới14 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới18 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới19 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới19 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới23 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới23 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới23 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới1 ngày trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.