- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cái bẫy danh vọng của gã nhiếp ảnh gia sát nhân có sở thích chụp ảnh nạn nhân
Với cùng lời hứa hẹn có cánh với các cô gái trẻ xinh đẹp rằng sẽ đưa họ trở thành những người mẫu nổi tiếng
- Mexico: Chiếc xe đẩy em bé chứa đầy mảnh thi thể và chân tướng của vợ chồng sát nhân hàng loạt khiến cả nước kinh hoàng
- Vụ bộ xương người trong ngôi nhà hoang: Hành trình truy bắt kẻ sát nhân 20 tuổi
- Khép lại sự nghiệp lẫy lừng, ngôi sao bóng chày Hàn Quốc trượt dài trong thất bại rồi trở thành sát nhân 1 đêm giết 4 mạng người
Với cùng lời hứa hẹn có cánh với các cô gái trẻ xinh đẹp rằng sẽ đưa họ trở thành những người mẫu nổi tiếng, tên sát nhân đã đưa các nạn nhân vào cái bẫy danh vọng chết chóc để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của bản thân và rồi sát hại không chút thương tiếc.
Cuối những năm 1950, kẻ sát nhân hàng loạt Harvey Glatman trở thành một cái tên khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ vì thủ pháp ra tay tàn bạo lẫn thú vui bệnh hoạn của hắn trước khi sát hại con mồi. Nạn nhân của Harvey đều là những cô gái trẻ đẹp với niềm mơ ước được trở thành những ngôi sao nổi danh của Hollywood, chẳng ngờ rằng kết thúc của họ lại nằm phơi xác nơi hoang mạc và lại là những cái chết đau đớn không thể tả.
Gã Harvey đã có biểu hiện tình dục lệch lạc từ khi còn rất nhỏ.
Harvey Glatman, hay còn được biết đến với cái tên The Lonely Hearts Killer hoặc The Glamour Girl Slayer. Trong hành trình giết chóc của mình, hắn đã sử dụng khá nhiều cái tên giả, tự giới thiệu mình là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với khả năng sẽ đưa các cô gái đến đỉnh cao danh vọng.
Harvey sinh ra trong một gia đình gốc Do Thái ở khu Bronx, thành phố New York. Ngay từ khi còn nhỏ, Harvey đã có hành vi phản xã hội và các sở thích tình dục quái đản, bệnh hoạn. Năm 12 tuổi, bố mẹ phát hiện trên cổ hắn có vết hằn sưng đỏ nên đã gặng hỏi thì được hắn cho biết đã tự dùng dây thừng siết cổ trong buồng tắm bởi nó mang đến cho hắn khoái cảm đặc biệt. Quá hoảng sợ, người mẹ lập tức đưa hắn đến bác sĩ tâm lý để kiểm tra nhưng rồi người này chỉ phẩy tay nói rằng "lớn lên sẽ hết".
Giả vờ là một nhiếp ảnh gia có tiếng, tên sát nhân lần lượt dụ dỗ các cô gái xinh đẹp vào bẫy chết chóc.
Khi Harvey 18 tuổi, vẫn còn đang học phổ thông, hắn từng bị bắt vì đã dùng súng khống chế, trói một cô bạn cùng lớp sau đó xâm hại cô ta. Sau này khi trưởng thành, Harvey vào tù như cơm bữa vì những tội danh cướp giật, quấy rối tình dục nhưng thường chỉ ngồi tù một thời gian ngắn lại được thả.
Năm 1957, Harvey chuyển đến Los Angeles và trở thành một thợ sửa chữa tivi. Đây cũng là khoảng thời gian sở thích biến thái của hắn đạt đến cực độ và hắn bắt đầu hành trình săn tìm con mồi của mình. Đóng giả làm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với khoản thù lao cho người mẫu hậu hĩnh cùng lời hứa hẹn sẽ khiến các cô gái trở nên nổi tiếng, Harvey rất dễ dàng lừa các nạn nhân trẻ người non dạ vào cái bẫy chết chóc của mình.
Nạn nhân Judy Ann Dull.
Nạn nhân đầu tiên của hắn là cô người mẫu 19 tuổi, Judy Ann Dull. Thời điểm gặp Harvey, Judy đang trải qua khoảng thời gian khó khăn khi phải đấu tranh giành quyền nuôi dưỡng con gái 14 tháng tuổi với chồng cũ. Nhiếp ảnh gia với cái tên giả mạo Johnny Glinn đã gọi cho Judy và nói rằng nếu cô đồng ý chụp ảnh bìa tạp chí thì sẽ nhận được thù lao là 50 đô la. Judy mừng rỡ đồng ý ngay không một chút do dự.
Ngay khi Judy bước chân vào căn hộ của Harvey, hắn đã dùng súng uy hiếp và trói cô lại, chụp ảnh để thỏa mãn thú vui. Gã đàn ông biến thái liên tục cưỡng bức cô gái trẻ sau đó chở cô ra sa mạc Mojave, ngoại ô Los Angeles rồi siết cổ nạn nhân cho đến chết.
Nạn nhân Shirley Ann Bridgeford.
Nạn nhân tiếp theo là Shirley Ann Bridgeford, 24 tuổi, một người mẫu đã ly hôn. Tên Harvey đã dùng cái tên George Williams để đăng tải một đoạn quảng cáo tìm bạn tâm sự trên báo và tìm được Shirley. Hắn nói sẽ đưa Shirley đến một buổi khiêu vũ nhưng cuối cùng lại đưa cô trở về nhà, trói cô lại, chụp ảnh và cưỡng bức. Cũng giống nạn nhân trước, Harvey đã đưa Shirley ra sa mạc, siết cổ chết và bỏ mặc thi thể nạn nhân ngoài thiên nhiên khắc nghiệt, trở thành mồi cho thú hoang.
Thông qua một công ty quản lý người mẫu, tên Harvey lại tìm được con mồi tiếp theo là Ruth Mercado, 24 tuổi. Gã nhiếp ảnh gia giả mạo không ngờ đến buổi hẹn chụp ảnh tại nhà của Ruth thì cô lại cảm thấy mệt không thể chụp được. Cảm thấy ấm ức khi phải ra về mà không thực hiện được âm mưu, tên Harvey đã lén lút quay lại đột nhập vào nhà của Ruth vài tiếng sau đó. Tên hung thủ dùng súng uy hiếp, chụp ảnh, cưỡng bức và sát hại nạn nhân ở sa mạc y hệt như những lần trước.
Nạn nhân Ruth Mercado là người mà gã sát nhân yêu thích nhất.
Kể về nạn nhân cuối cùng của mình, tên Harvey sau này đã nói với cảnh sát: "Cô ta là người tôi thật sự yêu thích. Tôi đã chụp nhiều hình hơn và cố gắng để tìm lý do không giết cô ấy. Tuy nhiên tôi lại không thể tìm ra lý do nào cả".
Tiếp tục dùng chiêu thức cũ, Harvey tìm ra nạn nhân tiếp theo, người mẫu 28 tuổi Lorraine Vigil. Đáng tiếc lần này hắn đã chọn sai người. Lorraine cho biết cô cảm thấy kỳ lạ khi gã thợ chụp ảnh chở cô rẽ sang một hướng khác với dự định ban đầu. Đến một tuyến đường vắng, Harvey nói bánh xe bị xẹp và đỗ xe lại bên lề đường. Cũng trong lúc đó, hắn rút súng ra đe dọa, dự định trói Lorraine lại.
Cô người mẫu hoảng sợ nhưng cũng đủ bình tĩnh để vật lại họng súng đang giương vào đầu mình. Sau một lúc vật lộn, Lorraine cắn thật mạnh vào tay Harvey và giật được khẩu súng. Cô đã dùng cây súng uy hiếp ngược lại tên sát nhân. Đúng lúc đó một tài xế lái mô tô đi ngang nhìn thấy cảnh tượng này đã báo cho cảnh sát.
Tên Harvey đã bị cảnh sát bắt giam và hắn nhanh chóng thừa nhận tất cả mọi tội ác của mình. Tên sát nhân biến thái còn rất vui vẻ khoe với cảnh sát kho tàng cả trăm tấm hình những nạn nhân nữ từng bị hắn xâm hại, đặc biệt là hình ảnh cuối cùng của 3 nạn nhân bị hắn giết chết.
Ngày 18/9/1959, tên sát nhân biến thái Harvey Glatman đã bị đưa đi xử tử trong phòng hơi ngạt tại nhà tù bang San Quentin.
Theo Helino
-
Thế giới6 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới10 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới11 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới11 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới15 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới15 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới15 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới18 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.