- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuẩn bị hiến tạng, người đàn ông "chết não" bất ngờ sống lại
Người đàn ông 36 tuổi được tuyên bố đã chết não nhưng lại sống lại ngay trước khi nội tạng bị lấy ra.
Câu chuyện về người đàn ông tên Anthony Thomas "TJ" Hoover II tỉnh dậy khi đang trong quá trình chuẩn bị lấy tạng và hiện đã xuất viện về nhà đã gây chấn động nước Mỹ.
Theo đó, năm 2021, Anthony Thomas "TJ" Hoover II được tuyên bố chết não sau khi dùng ma túy quá liều và được đưa đến bệnh viện Baptist Health ở Richmond, Kentucky.
Donna Rhorer, chị gái và cũng là người chăm sóc chính của Hoover hiện tại, tiết lộ rằng anh bắt đầu dùng ma túy vì lo lắng, trầm cảm sau khi nhìn thấy xác chết sau cơn bão Katrina và Rita.
Anthony cũng đã mất 2 người anh trai trước đó vì dùng ma túy quá liều. Sau đó, mẹ anh cũng qua đời và điều này khiến anh rơi vào trầm cảm nặng.
Năm 2021, vào ngày sinh nhật của người mẹ quá cố, Anthony đã dùng một loại thuốc không xác định và ngất đi khi đang chất đồ lên xe. Khi đội cứu thương đến nhà, mạch của anh đã ngừng đập.
Vài ngày sau, các bác sĩ thông báo rằng họ không tìm thấy dấu hiệu hoạt động của não. Gia đình Anthony đã quyết định rút máy hỗ trợ sự sống của anh và cho phép lấy nội tạng để hiến tặng, theo nguyện vọng của anh khi còn sống.
Nhưng khi được đưa vào phòng phẫu thuật, Anthony đã tỉnh lại. Vụ việc được truyền thông đưa tin vào cuối tháng 10 vừa qua sau phiên điều trần của Ủy ban Năng lượng và Thương mại Mỹ về hệ thống điều phối tạng ghép ở nước này.
Natasha Miller, cựu chuyên viên bảo quản nội tạng tại Chi nhánh Hiến tạng Kentucky (KODA) kể, khi cô đang chuẩn bị cho khâu bảo quản nội tạng hiến tặng để cấy ghép thì các y tá đẩy Anthony vào phòng phẫu thuật.
Anthony Thomas "TJ" Hoover II được cho là đã chết não nhưng khi đưa vào phòng lấy tạng, anh đã khóc, giãy giụa và lắc đầu. Ảnh: Daily Mail
Natasha ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, dù người hiến tạng được tuyên bố là đã chết não song dường như anh ta vẫn còn sống: "Anh ấy cử động, kiểu như quằn quại trên giường. Sau khi chúng tôi tới, có thể thấy nước mắt anh ấy chảy xuống, rõ ràng là anh ta khóc".
Thực tế, Donna Rhorer, chị gái Anthony, là người đầu tiên phát hiện điều này. Trong buổi lễ tiễn đưa người hiến tặng, khi bác sĩ, nhân viên y tế và người nhà đang tập trung tại sảnh phòng mổ để nói lời tạm biệt, Anthony bỗng tỉnh dậy và bắt đầu nhìn theo các thành viên trong gia đình. Donna lập tức cảm nhận được ánh mắt của em trai nhìn thẳng vào mình và nhận ra "điều không ổn". Dù vậy, các bác sĩ sau đó lại nói rằng những gì mà Donna và gia đình thấy chỉ là phản xạ thông thường của bệnh nhân chết não.
Thời điểm phát hiện Anthony có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người trong phòng phẫu thuật tại Bệnh viện Baptist Health vô cùng lo lắng, bao gồm cả hai bác sĩ và họ đã từ chối tham gia vào ca lấy nội tạng.
"Bác sĩ lấy tạng khi đó nói: "Tôi không làm nữa, tôi không muốn dính líu tới chuyện này...". Mọi thứ rất hỗn loạn. Mọi người đều cảm thấy rối loạn", Natasha kể lại.
Nhân viên này cho biết thêm, cô tình cờ nghe thấy điều phối viên ca bệnh gọi cho giám sát của cô ở KODA để xin lời khuyên.
Việc lấy nội tạng sau đó đã bị hủy bỏ. Một số nhân viên của KODA cho biết họ đã nghỉ việc sau sự cố. Trong số những người xin nghỉ việc có chuyên gia bảo quản nội tạng Nyckoletta Martin.
Về phía Anthony, Donna Rhorer cho biết em trai đã tỉnh dậy và được xuất viện sau đó, nhưng không thể trở lại bình thường. Người bệnh thường xuyên gặp phải các sang chấn tâm lý sau ca hiến tạng hụt.
Còn Nyckoletta Martin sau đó cũng được chẩn đoán rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Anh đã viết thư cho Tiểu ban Giám sát và Điều tra của Ủy ban Năng lượng Thương mại Hạ viện Mỹ tường trình về sự việc này, cùng với Miller.
Vụ việc của Anthony Thomas "TJ" Hoover II đang được các quan chức chính quyền tiểu bang và liên bang Mỹ điều tra. Trong một lá thư gửi tới Hạ viện Hoa Kỳ, người tố giác Nyckoletta Martin đã trình bày chi tiết những quan sát của mình khi làm việc cho KODA tại thời điểm xảy ra vụ việc.
Theo Người đưa tin
-
Thế giới5 giờ trướcTranh thủ dọn dẹp nhà cửa do cha già nằm viện, một người đàn ông ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy đã vứt đi 2 chiếc chăn bông cũ mà không hay biết đó là nơi "giấu tiền" của vị thân sinh.
-
Thế giới15 giờ trướcTổng thống Yoon Suk-yeol hôm 24/1 thông qua luật sư chúc người dân một năm mới vui vẻ, và mong rằng năm nay sẽ tốt hơn năm trước.
-
Nhan sắc thật của Hoàng hậu Uyển Dung qua bộ ảnh cũ: Chẳng trách Phổ Nghi vừa nhìn đã gật đầu đồng ýThế giới16 giờ trướcUyển Dung, vị hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Thanh, sở hữu nhan sắc tuyệt trần và tài năng xuất chúng.
-
Thế giới18 giờ trướcHình ảnh cô dâu cùng dàn phù dâu khoe cơ bắp ấn tượng trong những bộ váy lộng lẫy thu hút sự chú ý của dân mạng.
-
Thế giới22 giờ trướcTổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh yêu cầu công bố hàng ngàn tài liệu mật của chính phủ về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963, vụ án đã làm dấy lên hàng loạt thuyết âm mưu trong nhiều thập kỷ.
-
Thế giới23 giờ trướcSự thật về tiếng ồn phát ra từ căn chung cư khiến nhiều người sững sờ.
-
Thế giới23 giờ trướcHàng trăm người đã đổ xô tới nhà một đại gia ở Campuchia để nhận lì xì Tết đã vô tình gây ra sự cố đáng tiếc.
-
Thế giới1 ngày trướcMở cửa căn hộ cho thuê, người đàn ông 36 tuổi choáng váng khi phát hiện bên trong căn phòng ngập ngụa rác bẩn.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 30 phút trên không, một máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific đã phải quay lại sân bay quốc tế Logan ở Boston để hạ cánh khẩn cấp do phát hiện khói trong cabin và buồng lái.
-
Thế giới1 ngày trướcMột vị khách mô tả cô dâu đứng trước cổng ra vào, yêu cầu mọi người xếp hàng rồi lên xe. Khi nhiều người nói họ sẽ tự bỏ tiền thuê taxi riêng thay vì đợi xe do cô dâu sắp xếp thì cô gái hét vào mặt khách mời.