- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô bé 5 tuổi che chở cho em trong động đất Syria phải cắt bỏ chân
Cô bé trở thành biểu tượng cho sự tàn khốc của các trận động đất sau khi đoạn video quay cảnh em bị mắc kẹt dưới đống đổ nát cùng em trai được lan truyền rộng rãi.
Cô bé 5 tuổi che cho em dưới căn nhà sập
Cô bé 5 tuổi Jinan đang nằm trên giường bệnh, sợ hãi và đau đớn. Các bác sĩ cho biết sẽ phải cắt bỏ chân của em. Cô bé đã trở thành biểu tượng cho sự tàn khốc của các trận động đất chết người tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, sau khi đoạn video quay cảnh em mắc kẹt dưới đống đổ nát cùng em trai Abdullah được lan truyền rộng rãi.
"Giúp cháu với", cô bé nói với những người cứu hộ, "làm ơn đưa cháu ra ngoài".
Jinan đang được điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Idlib, nơi phiến quân kiểm soát và chịu ảnh hưởng của trận động đất tàn phá ở phía Bắc Syria. Abdullah cũng được chăm sóc trên giường bên cạnh em. Bố mẹ và anh chị các em đều đã thiệt mạng sau trận động đất.
Umm Abdullah, dì của các em, đang ở cùng trong bệnh viện. "Trong lòng tôi như lửa đốt", cô vừa nói với CBS News vừa quay mặt đi để khóc.
Bệnh viện thành phố Harem của Idlib đã quá tải khi nhu cầu quá lớn. Bác sĩ Hassan Jolaiq nói 1.500 người điều trị tại cơ sở này trong ngày đầu tiên sau trận động đất. Số người chết vì hai trận động đất lớn xảy ra trong vòng 9 giờ vào ngày 6/2 đã vượt qua 41.000 trên khắp miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria.
Khi được hỏi liệu có nguồn lực cần thiết để chữa trị cho các nạn nhân trận động đất hay không, bác sĩ nói: "Thế giới chắc đã quên chúng tôi. Chúng tôi đã không nhận được viện trợ trong một thời gian rất dài".
Các trận động đất đã phá hủy hàng trăm tòa nhà trên khắp miền bắc Syria - khu vực do quân nổi dậy nắm giữ. Nhu cầu được giúp đỡ là rất lớn, nhưng rất ít viện trợ đến được khu vực và những người sống sót ngày càng trở nên tuyệt vọng.
Tổng thống Assad hôm thứ Hai đồng ý mở hai cửa khẩu biên giới bổ sung vào miền Bắc Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ để đẩy nhanh dòng cứu trợ nhân đạo. Liên hợp quốc hoan nghênh động thái này, nhưng tính đến thứ Tư (15/2), mới chỉ có một đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc gồm 11 xe tải đến Syria.
Một đoàn xe cứu trợ khác, do các thủ lĩnh bộ lạc Ả Rập tập hợp, đã vượt biên giới từ lãnh thổ do chính phủ kiểm soát vào vùng động đất do quân nổi dậy kiểm soát. Nhưng dòng viện trợ vẫn nhỏ giọt, chưa đủ với hàng nghìn người sống sót sau trận động đất.
Theo VTC
-
Thế giới3 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới4 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới4 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới8 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới8 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới8 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới11 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới22 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới22 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.