Cô dâu bị giết ngay trước hôn lễ, mẹ ruột biết tin liền đến hiện trường nhưng bị cảnh sát ngăn cản nhìn con vì bộ dạng của nạn nhân

Bất chấp sự phản đối từ nhiều người, cặp đôi vẫn kiên quyết kết hôn để rồi thảm kịch xảy ra.

Ngày 21/11, trang ETToday đưa tin về một vụ án mạng xảy ra ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Sau 3 năm yêu nhau, A Long (25 tuổi) và Tiểu Dịch (28 tuổi) đã bí mật đăng ký kết hôn, đến gần đây mới chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn trong thời gian tới. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì Tiểu Dịch đã bị sát hại một cách dã man, sau đó thi thể bị ném xuống ao cá để phi tang.

Một người bạn thân của cô dâu đã tiết lộ, mọi chuyện đều xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 gia đình. Nguyên nhân chính là vì gia cảnh phức tạp của nhà trai.

Theo truyền thông Trung Quốc, Tiểu Dịch có công việc ổn định tại tòa án quận ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Cô từ bé đã sống cùng mẹ. Năm 2017, cô đã gặp A Long, một người đang công tác tại sở giao thông. 

Khi cả 2 chính thức yêu nhau, bà Trương Yên, mẹ của Tiểu Dịch đã luôn phản đối mối quan hệ này. Nguyên nhân đầu tiên là vì A Long không phải là nhân viên chính thức của sở giao thông. Nguyên nhân tiếp theo là vì gia cảnh phức tạp của A Long. Mẹ anh đã 2 lần ly hôn và có 1 con trai với mỗi người chồng. 

Trong mắt bà Trương Yên, A Long là kẻ lười biếng, không có chí tiến thủ, thiếu chín chắn trong lời nói và hành động. Tuy ban đầu không tán thành chuyện tình của con gái nhưng cuối cùng bà cũng chấp nhận, dần dần xem A Long như con trai ruột. 

Mãi đến khi dọn nhà vào năm 2019, bà mới phát hiện giấy đăng ký kết hôn của Tiểu Dịch và A Long. Lúc đó bà cũng biết được việc A Long không làm việc trong sở giao thông. Hóa ra, A Long chỉ là một nhân viên kinh doanh bất động sản, sau đó làm việc trong một cơ sở giáo dục đào tạo khác. 

Cô dâu bị giết ngay trước hôn lễ, mẹ ruột biết tin liền đến hiện trường nhưng bị cảnh sát ngăn cản nhìn con vì bộ dạng của nạn nhân-1
Tiểu Dịch.

Dù tức giận nhưng bà Trương Yên không muốn làm lớn chuyện, cho phép tổ chức lễ đính hôn vào ngày 18/10/2020. Tuy nhiên, từ ngày 13/10 đến ngày 17/10, bà và bạn bè đều không thể gặp mặt trực tiếp với Tiểu Dịch.

Đến trước giờ cử hành lễ, cảm thấy có điều gì đó không ổn, người mẹ đã liên tục gọi vào điện thoại con gái nhưng không có phản hồi. Sau đó bà lập tức đến nhà A Long thì thấy có rất nhiều cảnh sát tại đây. 

Theo báo cáo của cảnh sát, khoảng 1h chiều ngày 16/10, một thi thể phụ nữ đã được tìm thấy trên sông Giang Dương, khu vực Tử Châu. Sau khi điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm lớn nhất là A Long. Sau khi sát hại vợ, A Long đã sử dụng điện thoại của cô để nhắn tin với người khác để tạo cảm giác cô vẫn đang sống. 

Lúc này, bà Trương Yên đề nghị được nhìn mặt con gái thì bị cảnh sát cản lại: "Đừng nhìn, bà sẽ không chịu được đâu, toàn bộ mặt mũi đã không còn nữa".

Trước cái chết của Tiểu Dịch, bạn bè và họ hàng đều rất đau lòng, trong mắt họ Tiểu Dịch là người rất sôi nổi, ngoan ngoãn và có vẻ ngoài ưa nhìn. Dù bố mẹ đã ly hôn nhưng gia đình luôn ổn định, Tiểu Dịch được mẹ yêu thương và chiều chuộng.

Được biết, không chỉ bà Trương Yên mà bạn bè cũng không ủng hộ chuyện tình với A Long. Bạn thân nạn nhân cho biết, gã này có học vấn không cao, sống nội tâm, không có tinh thần trách nhiệm, không có việc làm ổn định trong 3 năm qua, mỗi công ty đều chỉ làm khoảng 3 tháng là nghỉ. Tất cả chi phí sinh hoạt đều do Tiểu Dịch gánh vác.

Người bạn này cũng tiết lộ, mâu thuẫn của A Long và Tiểu Dịch là mâu thuẫn giữa 2 gia đình. A Long muốn cưới Tiểu Dịch nhưng mẹ A Long không muốn chi trả bất kỳ chi phí nào. Ngoài ra, trong lòng mẹ A Long vẫn nghĩ, A Long nhỏ hơn Tiểu Dịch 3 tuổi, sẽ có cơ hội tìm được người phụ nữ tốt hơn. 

Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối từ nhiều người, Tiểu Dịch vẫn kiên quyết đăng ký kết hôn với A Long. Cô không ngờ đã tự đẩy bản thân vào thảm kịch kinh hoàng.

Hiện tại sự việc vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ.


Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/co-dau-bi-giet-ngay-truoc-hon-le-me-ruot-biet-tin-lien-den-hien-truong-nhung-bi-canh-sat-ngan-can-nhin-con-vi-bo-dang-cua-nan-nhan-162202111200330107.htm

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.