Con đi làm giúp việc rồi đột nhiên mất tích suốt 5 năm, bỗng một ngày mẹ nhận được cuộc gọi vạch trần việc làm man rợ của người chủ

Sau 5 năm mất tích, nhờ một cuộc gọi điện thoại mà người mẹ mới biết rõ sự thật động trời đã bị giấu kín bấy lâu nay.

Vào năm 2012, Krissana Suwanpitak (47 tuổi), cựu thí sinh hoa hậu Thái Lan đã thuê cô Jariya Srisak (16 tuổi) làm giúp việc cho gia đình mình với giá 6000 baht (gần 5 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại)/tháng.

Tuy nhiên, Krissana Suwanpitak thường xuyên hành hung nữ giúp việc vì cô gái trẻ không chịu vâng lời và có hành vi chống đối lại. Tòa án cho biết, cựu thí sinh hoa hậu đã tấn công nữ giúp việc một cách thô bạo và dã man. Krissana dùng bình xịt hình trụ đập vào đầu cô gái, dùng vòi máy hút bụi bằng nhựa cứng đánh vào đùi, lấy máy duỗi tóc gây ra nhiều vết bỏng khắp phần thân trên của nạn nhân. Tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng đã cướp đi mạng sống của cô gái 16 tuổi vào ngày hôm sau, ngay tại nhà riêng của Krissana ở Bangkok.

Con đi làm giúp việc rồi đột nhiên mất tích suốt 5 năm, bỗng một ngày mẹ nhận được cuộc gọi vạch trần việc làm man rợ của người chủ-1

Cựu thí sinh hoa hậu Thái Lan đã hành hạ dã man nữ giúp việc.

Con đi làm giúp việc rồi đột nhiên mất tích suốt 5 năm, bỗng một ngày mẹ nhận được cuộc gọi vạch trần việc làm man rợ của người chủ-2

Nạn nhân xấu số đã bị người đẹp Thái Lan giết hại và bí mật bị chôn giấu suốt 5 năm.

Sau đó, Krissana Suwanpitak đã nhanh chóng tìm cách phi tang thi thể, chôn xác của nữ giúp việc ngay tại khu vườn nhà mẹ đẻ. Sau khi con gái đột ngột mất tích bí ẩn không thể liên lạc được, mẹ của cô gái 16 tuổi lặn lội đến Bangkok tìm con nhưng Krissana nói cô đã bỏ trốn. Người mẹ liền báo việc con gái mất tích tới cảnh sát. Mãi đến tháng 10/2017, tức hơn 5 năm sau khi Jariya bị sát hại, mẹ nạn nhân nhận được một cuộc gọi nặc danh tố cáo hung thủ. Một lần nữa, người mẹ báo cảnh sát. 

Các nhà điều tra cuối cùng tìm thấy thi thể được chôn dưới gốc cọ thuộc vườn nhà mẹ Krissana. 3 nghi phạm bị bắt giữ đúng vào 1 tháng sau đó. Vào tháng 2/2019, vụ án đã được đưa ra xét xử ở Bangkok, Krissana bị cáo buộc giết người và giấu xác.

Con đi làm giúp việc rồi đột nhiên mất tích suốt 5 năm, bỗng một ngày mẹ nhận được cuộc gọi vạch trần việc làm man rợ của người chủ-3

Người mẹ không kìm được nước mắt vì nỗi đau mất con.

Con đi làm giúp việc rồi đột nhiên mất tích suốt 5 năm, bỗng một ngày mẹ nhận được cuộc gọi vạch trần việc làm man rợ của người chủ-4

Người mẹ đau khổ khi chứng kiến hài cốt của con gái mình sau 5 năm mất tích.

Ngoài ra, em trai bị cáo đồng thời là trưởng thôn - Pramote Suwanpitak (45 tuổi) và người bạn tên Prathana Tuamsap (37 tuổi) cũng bị buộc tội tham gia vào quá trình giấu xác, che đậy tội lỗi tày trời. Sau khi xem xét các lời khai và bằng chứng, chủ tọa tuyên án Krissana tội danh giết người và giấu xác, nhận án tù chung thân. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 1.065.776 baht (khoảng 791 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) kèm lãi suất 7,5% một năm.

Tòa cũng tuyên án Prathana và Pramote tội giúp đỡ Krissana che đậy hành vi giết người, mỗi bị cáo lãnh án 2 năm tù giam. Tuy nhiên, Prathana được giảm 1/3 thời gian ngồi tù do cung cấp bằng chứng hữu ích cho cảnh sát, còn Pramote được giảm 1/2 thời gian ngồi tù do thành thật khai báo.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/con-di-lam-giup-viec-roi-dot-nhien-mat-tich-suot-5-nam-bong-mot-ngay-me-nhan-duoc-cuoc-goi-vach-tran-viec-lam-man-ro-cua-nguoi-chu-162200611170651745.htm

vụ mất tích


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.