Con gái rủ mẹ đi tuần trăng mật cho vui, nào ngờ mẹ nhân cơ hội yêu đương luôn con rể và câu nói chấn động nhiều năm sau

Câu chuyện này từng là 1 đề tài khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Có những nỗi đau khủng khiếp mà phải nhiều năm sau, khi đã hoàn toàn vượt qua, có cuộc sống mới ổn định rồi người ta mới có can đảm để kể lại, mà câu chuyện dưới đây là 1 trong số đó.

Sau đám cưới, con gái mời mẹ đi nghỉ tuần trăng mật cùng với mình, nào ngờ mở đầu cho chuỗi bi kịch
Vào năm 2004, chị Lauren Wall, tới từ Twickenham, Tây Nam London, Anh khi đó mới 19 tuổi đã kết hôn với chồng là anh Paul, khi đó mới 20 tuổi sau khi có 1 bé gái. Vì còn quá trẻ và chưa tự chủ được về kinh tế nên đám cưới của Lauren và Paul đã được đài thọ hoàn toàn bởi mẹ của cô dâu là bà Julie, năm đó mới 38 tuổi.

Được biết, chi phí để tổ chức đám cưới là 15.000 bảng Anh (hiện giờ tương đương khoảng 470 triệu VNĐ) - 1 số tiền khá lớn nên chị Lauren đã vô cùng biết ơn mẹ và thậm chí mời cả mẹ đi cùng trong tuần trăng mật kéo dài 2 tuần của mình với chồng ở Devon.

Con gái rủ mẹ đi tuần trăng mật cho vui, nào ngờ mẹ nhân cơ hội yêu đương luôn con rể và câu nói chấn động nhiều năm sau-1Lập gia đình khi còn rất trẻ, Lauren không ngờ kẻ cướp chồng cô lại chính là mẹ đẻ.

Thế nhưng, chẳng ai ngờ quyết định đó của chị lại mở ra 1 bi kịch cho chính bản thân chị. Chồng của chị đã lén lút quan hệ với mẹ vợ.

"Paul luôn rất hòa hợp với mẹ tôi. Tôi chẳng bao giờ nghĩ điều đó có gì kỳ lạ, vì đó là mẹ vợ của anh ấy, và anh ấy chỉ cư xử thân thiện mà thôi", Lauren nhớ lại.

Thế rồi, 8 tuần sau kỳ trăng mật, Paul đã dọn ra khỏi nhà và 9 tháng sau, Lauren choáng váng khi mẹ cô, bà Julie đã sinh ra 1 đứa trẻ là con của Paul và tuyên bố giờ họ đã là 1 đôi. Rõ ràng là họ đã quan hệ tình dục nhiều lần với nhau.

"Họ rất hay cười cùng nhau. Nhưng tôi chẳng thấy lo lắng gì. Ai mà lại lo lắng cơ chứ? Tôi rất háo hức bước vào cuộc sống hôn nhân, nhưng khi mực trên tờ đăng ký kết hôn của chúng tôi còn chưa kịp khô thì Paul đã thay đổi.

Vài tháng sau đám cưới, vợ sốc nặng khi chồng chuyển ra khỏi nhà, chính thức sống chung với mẹ vợ
Theo Lauren, chồng cô luôn kè kè điện thoại bên mình và không cho ai động vào nó. Bốn tuần sau đám cưới, chị gái của Lauren sử dụng điện thoại của mẹ và phát hiện ra những tin nhắn giữa bà Julie và Paul. Nhưng sau đó, bà Julie đã phủ nhận mọi chuyện và hét lên: "Các con điên rồi".

"Khi tôi chất vấn Paul, mặt anh ta trắng bệch. Rồi anh ta từ chối cho tôi xem điện thoại của anh ta", Lauren chia sẻ.

Nhưng chỉ vài ngày sau, Paul đã tháo nhẫn cưới, chuyển ra khỏi nhà, bỏ lại người vợ mới cưới là Lauren cùng đứa con gái mới 7 tháng tuổi của họ.

Thế nhưng điều khiến cô choáng váng hơn là anh ta không ra ở 1 mình, mà chuyển đến ở với mẹ của cô. Đến lúc này cô vẫn không tin nổi 2 người mà cô hết mực tin tưởng lại đang yêu nhau và phản bội cô theo cách đau đớn như vậy.

Con gái rủ mẹ đi tuần trăng mật cho vui, nào ngờ mẹ nhân cơ hội yêu đương luôn con rể và câu nói chấn động nhiều năm sau-2Bà Julie và Paul trong 1 chuyến du lịch tới Kuala Lumpur, Malaysia.

"Thật đáng kinh tởm. Đó là điều tệ hại nhất 1 bà mẹ có thể làm với con gái của mình. Paul có thể là 1 chú rể tồi, nhưng đó là mẹ của tôi. Bà ấy lẽ ra phải yêu thương và bảo vệ tôi hơn những người khác chứ", Lauren bàng hoàng kể lại.

Khi gặp bà Julie với cái bụng lù lù trên phố, Lauren đã hỏi mẹ rằng có chuyện gì vậy, thì bà Julie gạt đi và nói: "Chỉ là u nang thôi". Điều này khiến Lauren cảm thấy ghê tởm người đã sinh ra mình. Về nhà, cô đã đốt hết ảnh cưới của cô và Paul.

Con gái rủ mẹ đi tuần trăng mật cho vui, nào ngờ mẹ nhân cơ hội yêu đương luôn con rể và câu nói chấn động nhiều năm sau-3Người mẹ mà Lauren yêu thương và tin tưởng nhất đã phản bội cô 1 cách đau đớn nhất.

Chín tháng sau, tức là tháng 7/2005, khi Paul ra khỏi nhà, bà Julie đã sinh con.

"Bà ấy cố nói rằng bố đứa trẻ là 1 người bạn trai của bà ta, nhưng tôi đã biết sự thật. Paul và mẹ tôi đã chính thức tuyên bố họ là 1 đôi ngay mùa hè năm đó. Lauren nhớ mình đã nhắn tin cho mẹ với nội dung châm biếm: "Mẹ đã loại bỏ cái u nang đó chưa?".

Thế rồi, đến năm 2009, cặp đôi mẹ vợ - con rể chính thức kết hôn. Trơ trẽn hơn, bà Julie đã mời con gái tới dự. Điều này tiếp tục là 1 đòn giáng mạnh vào cô gái.

Con gái rủ mẹ đi tuần trăng mật cho vui, nào ngờ mẹ nhân cơ hội yêu đương luôn con rể và câu nói chấn động nhiều năm sau-4Cặp đôi từng là mẹ vợ - con rể trong ngày cưới của họ.

"Bà ấy gọi điện mời tôi. Thật là khó xử. Tôi kết hôn với Paul vào ngày 14/8/2004, còn họ kết hôn vào ngày 15/8/2009. Tôi gần như không thể chịu đựng nổi, nhưng đã phải cố gắng vì con gái tôi. Tôi đến để xem mẹ tôi cưới đúng người mà tôi đã cưới 5 năm trước đó", Lauren bàng hoàng kể lại.

Sau đó, bà Julie đã muốn hoàn hoãn với con gái bằng nhiều cách, bao gồm cả việc viết thư và khóc lóc với cô, nói rằng: "Mẹ xin lỗi". Mặc dù đã cư xử trở lại bình thường với mẹ và chồng cũ, nhưng Lauren cho biết cô sẽ không bao giờ tha thứ cho 1 người mẹ tệ hại như bà.

Con gái rủ mẹ đi tuần trăng mật cho vui, nào ngờ mẹ nhân cơ hội yêu đương luôn con rể và câu nói chấn động nhiều năm sau-5Lauren đang hạnh phúc cùng người chồng hiện tại.

"Chỉ bởi vì chúng tôi đã nói chuyện không có nghĩa là tôi đã quên chuyện này. Paul chưa bao giờ nói lời xin lỗi với tôi. Tôi nói chuyện với anh ta vì anh ta là chồng của mẹ tôi. Tôi đã yêu cầu anh ta giải thích với con gái chúng tôi, và anh ta chỉ nói giờ đã quên tất cả rồi", Lauren cho biết.

Hiện tại, bà Julie và Paul vẫn sống yên ấm với nhau, và may mắn thay, chị Lauren, hiện 35 tuổi cũng đã vượt qua được nỗi đau và tìm được người đàn ông của đời mình. Cô đã sinh thêm 3 đứa con nữa.

"Thời gian đúng là loại thuốc chữa lành mọi nỗi đau. Tôi và mẹ đã cố gắng có 1 mối quan hệ bình thường. Nhưng tất nhiên, chúng tôi không thể gần gũi như trước. Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng bà ấy nữa", Lauren khẳng định.

Trong khi đó, bà Julie, hiện đã 54 tuổi thì vẫn tuyên bố: "Chúng tôi đã kết hôn. Chúng tôi không hề ngoại tình. Chúng tôi đã lấy nhau, thế thôi". Còn Paul, hiện 35 tuổi thì từ chối bình luận về câu chuyện này.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/con-gai-ru-me-di-tuan-trang-mat-cho-vui-nao-ngo-me-nhan-co-hoi-yeu-duong-luon-con-re-va-cau-noi-chan-dong-nhieu-nam-sau-162210609180637293.htm

con rể


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.