- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con trai 14 tuổi tự tử, bố đau đớn tiết lộ cuộc gọi cuối và nguyên nhân khiến con chết tức tưởi, thái độ của hung thủ gây bức xúc
Vấn đề bạo lực học đường đã trở thành mối lo ngại, gây ra rất nhiều sự việc đau lòng, dẫn đến những cái chết đáng thương.
- Tiết lộ mới gây choáng về chuyện ngoại tình của tỷ phú Bill Gates, vợ cũ của ông hiếm hoi lên tiếng phản hồi
- Mãn nhãn với lễ khai mạc Euro 2021: Bữa tiệc màu sắc đầy ấn tượng mang nhiều thông điệp ý nghĩa
- Vụ 4 thi thể trong tủ áo: Sinh viên xuất sắc trở thành kẻ giết người không gớm tay, nhân cách méo mó nảy mầm từ điều ít ai ngờ
Hôm 10/6 mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về một nam sinh 14 tuổi đã nhảy cầu tự tử sau khi bị một nhóm học sinh lớn hơn chặn đường đánh đập và đòi tiền. Cái chết đau đớn của nam sinh khiến cho gia đình em vô cùng sốc và đau đớn. Họ yêu cầu cảnh sát và nhà trường phải vào cuộc điều tra, trả lại công bằng cho con trai họ.
Theo báo cáo của cảnh sát, hôm 17/5, ông Trương nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của con trai từ Quảng Nguyên, Tứ Xuyên, nói rằng khi đang đi mua trà sữa ở gần trường học, em đang bị một nhóm học sinh bắt giữ, đánh đập và chúng đòi em phải nộp 400 nhân dân tệ (khoảng 2,2 triệu đồng) thì mới tha cho.
Bị nhóm học sinh lớn hơn bắt nạt đòi tiền, nam sinh phải gọi điện nhờ bố giúp đỡ.
Vì không có tiền, nam sinh không biết cầu cứu ai nên đành phải gọi điện cho bố, nhờ bố chuyển tiền giúp.
Ông Trương kể lại: "Trong điện thoại thằng bé đã khóc rất nhiều. Nó đã rất sợ và yêu cầu tôi chuyển 400 tệ ngay lập tức nếu không nhóm học sinh kia sẽ đánh nó và không cho nó về nhà. Con trai còn nói với tôi rằng các đối tượng bắt nạt này đều là học sinh lớp lớn hơn, hoạt động theo nhóm và chuyên đi đòi tiền của những học sinh khác".
Thời điểm đó, ông Trương đang làm việc ở một nơi khác, không thể về để giải cứu con trai nên đã nhanh chóng gọi điện báo cho giáo viên chủ nhiệm, nhờ nhà trường đứng ra giải quyết. Tuy nhiên vị giáo viên chủ nhiệm này chỉ ghi nhận sự việc và nói rằng sẽ chú ý xử lý chứ không có một động thái cấp thiết nào để cứu học sinh của mình.
Trường học chỉ cách quán trà sữa nơi nam sinh bị bắt giữ khoảng 200 mét.
"Trường học chỉ cách quán trà sữa khoảng 200 mét. Nếu giáo viên và nhà trường quan tâm hơn đến sự việc, có lẽ con trai tôi đã không chết", ông Trương bức xúc.
Ông Trương sau đó đã gọi điện trực tiếp để nói chuyện với kẻ cầm đầu băng nhóm bắt nạt thì nhận được câu trả lời đầy ngạo nghễ: "Chúng tôi chỉ cần tiền. Ông không đưa tiền thì đừng có trách!"
Ông Trương tức giận đe dọa: "Chúng mày có tin tao sẽ gọi cảnh sát hay không?"
Tên hung đồ cười lớn: "Ông gọi đi. Thách ông đấy! Dù sao thì tôi cũng chưa đủ tuổi. Ông không làm gì được tôi đâu!"
Trước sự ngang ngược của đám bắt nạt, ông Trương vô cùng lo lắng cho con trai nhưng không biết phải làm cách nào. Ông dự định sẽ gửi tiền để giúp con trai dàn xếp trước mắt, còn việc trừng trị đám học sinh kia sẽ từ từ tính sau.
Tuy nhiên khi gọi điện cho con trai, ông Trương lại không thể liên lạc được. Người cha đáng thương đứng ngồi không yên, trong lòng như lửa đốt, chỉ mong con trai được bình an.
Nam sinh tức tưởi nói xin lỗi bố mẹ trước khi gieo mình xuống sông tự tử.
Khoảng 30 phút sau, cuối cùng cậu con trai mới mở lại điện thoại và trả lời cuộc gọi. Thế nhưng ở đầu dây bên kia chẳng có gì ngoài tiếng khóc nấc. Ông Trương an ủi con trai hết lời, khuyên con bình tĩnh và ông sẽ sớm trở về nhà cùng con đối mặt với mọi việc. Cậu con trai cứ tiếp tục khóc và nói rằng mình đang ở trên cầu khiến cho ông Trương càng sợ hãi hơn.
"Bố mẹ ơi, con xin lỗi", đó là câu nói cuối cùng của cậu học sinh với bố mình, trước khi em gieo mình xuống sông tự tử.
Ông Trương cho biết thời gian gần đây, chi phí sinh hoạt của con trai tăng đột biến, cậu bé cũng thường xuyên xin thêm tiền tiêu vặt. Ông Trương cứ nghĩ con trai đang đến tuổi thích tiêu xài, muốn mua nhiều thứ cho giống bạn bè nhưng không thể ngờ rằng, con trai ông đang bị cả nhóm thiếu niên hung hăng bắt nạt.
Cảnh sát địa phương đã xác nhận sự việc và cho biết sau khi tiếp nhận thông tin họ đã gấp rút tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý sự việc.
(Nguồn: 163)
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới56 phút trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới14 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới18 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới18 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới19 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới22 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới22 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới23 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới1 ngày trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.