Đau lòng phát hiện thi thể bé gái 10 tuổi bị chôn dưới đám cỏ, hung thủ lại là người không ai ngờ tới

Cho đến hiện tại, gia đình của bé gái cũng không thể hiểu được vì sao hung thủ lại ra tay tàn độc như vậy.

Cho đến hiện tại, gia đình của bé gái cũng không thể hiểu được vì sao hung thủ lại ra tay tàn độc như vậy.

Sáng ngày 8/10, người dân tại thôn Bình Tâm, huyện Linh Sơn, thành phố Khâm Châu, Quảng Tây, Trung Quốc không khỏi đau buồn khi biết tin bé gái 10 tuổi tên Hiểu Yến mà họ nhìn thấy hằng ngày sẽ không bao giờ quay về. Một người dân trong làng cho biết, hôm 4/10 họ còn thấy Hiểu Yến tung tăng trên đường làng, nhưng sau đó thì không thấy cô bé nữa. Sau đó họ nghi ngờ Hiểu Yến gặp chuyện chẳng lành nên đã báo cảnh sát.

Đau lòng phát hiện thi thể bé gái 10 tuổi bị chôn dưới đám cỏ, hung thủ lại là người không ai ngờ tới-1
Nhiều người dân trong thôn không khỏi đau buồn trước sự ra đi của Hiểu Yến.

Từ lúc phát hiện Hiểu Yến biến mất, nhiều người trong làng nói rằng họ cảm thấy bất an và mất ngủ vài ngày. Nhà của Hiểu Yến nằm ở vị trí khuất, đó chỉ là ngôi nhà nhỏ mà Hiểu Yến sống cùng mẹ và chị em. Không ai ngờ rằng, căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười giờ đây chỉ toàn là nước mắt. Khi cảnh sát tìm đến ngôi nhà, chị thứ 2 của Hiểu Yến là Hiểu Oánh đã khoe với họ những con hạc giấy do chính tay Hiểu Yến gấp. Cô nói rằng, Hiểu Yến là đứa trẻ rất ngoan, không những học giỏi mà còn đạt được giải thưởng đặc biệt trong kỳ thi gần đây.

Đau lòng phát hiện thi thể bé gái 10 tuổi bị chôn dưới đám cỏ, hung thủ lại là người không ai ngờ tới-2
Bốn chị em nhà Hiểu Yến.

Hiểu Yến có 3 anh chị em, chị cả năm nay 20 tuổi làm việc ở Tây An, chị thứ 2 là Hiểu Oánh hiện đang học trung học, Hiểu Yến là con thứ 3, sau cùng là đứa em trai. Vì gia đình nghèo khó, Hiểu Yến lại là đứa trẻ nhạy cảm, sợ mẹ vất vả nên đã bằng lòng phụ việc ở nông trại. Ngoài giờ đi học, Hiểu Yến lấy trái cây đi bán, giúp mẹ trang trải một số chi phí trong nhà. Ngày 4/10, Hiểu Yến làm việc như mọi khi. Cô bé đến địa điểm lấy trái cây và đi bán. Hiểu Yến vẫn đi qua những con đường mà mình hay đi và mọi người trong làng luôn nhìn thấy cô bé như một thói quen. Nhưng sau hôm đó, họ không còn thấy Hiểu Yến nữa.

Đau lòng phát hiện thi thể bé gái 10 tuổi bị chôn dưới đám cỏ, hung thủ lại là người không ai ngờ tới-3
Một góc của cánh đồng, nơi nghi ngờ là hiện trường của vụ án.

13 giờ trưa ngày 4/10, Hiểu Yến đến chỗ lấy trái cây đi bán như mọi khi. Thôn Bình Tâm khá nhỏ, Hiểu Yến cũng không bao giờ về nhà muộn, nhưng đến 16 giờ không thấy Hiểu Yến, mọi người trong gia đình bắt đầu lo lắng và vội vàng đi tìm. Mẹ Hiểu Yến đã đến nơi mà Hiểu Yến lấy trái cây để hỏi xem có thấy cô bé không thì những ở đó bảo là không.

Sau đó, trưởng thôn đã huy động hơn 200 người dân trong làng tìm kiếm 2 ngày 2 đêm nhưng vẫn không thấy Hiểu Yến ở đâu. Lúc này, cảnh sát cũng bắt đầu tiến hành điều tra và khoanh vùng đoạn đường từ chỗ lấy trái cây về đến nhà. Sau đó, họ tiếp tục kiểm tra tường tận từng nhân khẩu trong làng thì phát hiện có một người đàn ông khả nghi họ Dương đang làm việc xa nhà, nhưng mấy ngày gần đây có quay về thôn. Xâu chuỗi nhiều nghi vấn, cảnh sát cho rằng người đàn ông này có liên quan đến sự mất tích của Hiểu Yến nên tiến hành triệu tập để điều tra vụ việc.

Đau lòng phát hiện thi thể bé gái 10 tuổi bị chôn dưới đám cỏ, hung thủ lại là người không ai ngờ tới-4
Bức ảnh Hiểu Yến chụp hôm 2/10 khiến người mẹ nhìn lại không khỏi đau lòng.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng cảnh sát đã phát hiện thi thể của Hiểu Yến bị chôn ở dưới đám cỏ dại ở một góc của cánh đồng. Đầu của Hiểu Yến bị thương nghiêm trọng, có khả năng bị đánh rất mạnh, trên người chỉ có mảnh áo, vùng cổ có vết bầm tím giống như bị bóp nghẹt. Tại sở cảnh sát, tên Dương đã thừa nhận tội ác của mình. Theo điều tra, nơi mà Hiểu Yến lấy trái cây đi bán chính là nhà của tên Dương, phán đoán ban đầu của cảnh sát nghi ngờ tên Dương tấn công tình dục Hiểu Yến rồi ra tay sát hại. Được biết, tên Dương năm nay 29 tuổi, chưa lập gia đình, là người sống nội tâm, có vấn đề về tâm lý. Gia đình Hiểu Yến cho biết, họ ít giao lưu với bên nhà tên Dương nên không hiểu vì sao hắn lại ra tay sát hại con gái mình. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra tích cực để sớm đưa hung thủ chịu tội trước pháp luật.

Từ ngày Hiểu Yến qua đời, mẹ cô bé không thể ăn uống gì. Cô đã đưa cho cảnh sát xem tấm hình trong điện thoại mà Hiểu Yến chụp vào ngày 2/10 vừa qua. Cô không ngờ đây là hình ảnh cuối cùng của con gái, nụ cười của cô bé bỗng chốc trở thành nỗi đau mà không biết khi nào gia đình mới vượt qua được.


Theo Helino 


thi thể

vụ án giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.