- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đẩy vợ xuống biển ở điểm mù camera để lấy tiền bảo hiểm, chồng bị tử hình
Tên Lý (Trung Quốc) đẩy vợ xuống biển ở điểm mù của hệ thống 200 camera giám sát rồi sốt sắng xin giấy chứng tử để lĩnh tiền bảo hiểm, không ngờ âm mưu bị phát hiện.
Đài truyền hình CCTV mới đây đưa tin, người đàn ông 47 tuổi họ Lý bị Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) kết án tử hình vì tội cố ý giết người vào tháng 12/2023. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ bản án đã được thực hiện hay chưa.
Ngày 5/5/2021, khi đang đi phà từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đến thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, vợ người đàn ông này, cũng mang họ Lý, bị ngã khỏi lan can, rơi xuống biển. Cảnh sát phát hiện ra thi thể của cô sau 45 phút tìm kiếm. Khi nghe tin vợ mình qua đời, người chồng dường như bị tê liệt, ngồi sụp xuống đất vì sốc.
Chồng bị kết án tử hình vì đẩy vợ xuống biển để lấy tiền bảo hiểm. (Ảnh: CCTV)
Mặc dù người đàn ông này khẳng định vụ việc này là tai nạn vô tình nhưng cảnh sát vẫn nghi ngờ, vì vị trí nạn nhân ngã nằm ở điểm mù của 200 camera giám sát trên phà.
Các chuyên gia pháp y cũng tìm thấy vết bầm tím trên mặt cô. Hơn nữa, Lý còn tỏ ra sốt sắng xin giấy chứng tử của vợ từ cảnh sát, khăng khăng cho rằng theo phong tục địa phương, người vợ phải được hỏa táng trong vòng 3 ngày kể từ ngày mất.
Cảnh sát đã mời Lý đến Đại Liên và hứa sẽ cung cấp cho anh ta giấy chứng nhận, đồng thời bí mật cử điều tra viên đến Thượng Hải, nơi cặp vợ chồng sinh sống.
Cảnh sát nghi ngờ vì địa điểm nạn nhân ngã xuống nằm ở điểm mù của hệ thống 200 camera giám sát trên phà. (Ảnh: CCTV)
Qua điều tra, cảnh sát biết được người đàn ông họ Lý đang điều hành một nhà hàng ở Thượng Hải, thường xuyên nợ tiền nhân viên và nhà cung cấp. Anh ta là trai tân cưới phụ nữ đã ly hôn 2 lần và có 2 con. Người vợ 46 tuổi, làm việc tại nhà hàng của Lý từ năm 2016.
Cảnh sát phát hiện rằng nhân viên nhà hàng không hề biết về cuộc hôn nhân của họ; còn hàng xóm cảm thấy hai người này dường như không có mối quan hệ nào. Các điều tra viên cũng tìm ra cô bạn gái 19 tuổi của Lý. Lý tìm đến gái mại dâm tại phòng khách sạn chỉ nửa tháng sau cái chết của vợ mình, hành vi này được hệ thống giám sát ghi lại.
Sau đó, cảnh sát phát hiện Lý còn nợ hơn 1 triệu nhân dân tệ (3,4 tỷ đồng). Anh ta đã mua 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho vợ mình khi họ kết hôn được 2 tháng, chỉ định chính mình là người thụ hưởng duy nhất. Nếu người vợ qua đời do tai nạn liên quan đến giao thông, tổng số tiền bồi thường từ cả 4 hợp đồng bảo hiểm có thể lên tới 12 triệu nhân dân tệ (41 tỷ đồng).
Lý bị bắt quả tang khi tìm đến gái mại dâm. (Ảnh: CCTV)
Khi bị bắt, Lý vẫn khẳng định mình vô tội. Cảnh sát đã tìm kiếm sự trợ giúp từ các chuyên gia pháp y, kiểm tra lại các cảnh quay do những camera giám sát đặt xa hơn địa điểm xảy ra vụ rơi phà ghi lại. Dựa trên những hình ảnh đó, các chuyên gia khẳng định, cách nạn nhân ngã cho thấy cô bị đẩy chứ không phải vô tình ngã.
Họ cũng xem lại cảnh quay và xác định được cánh tay của một người mặc đồ đen lọt vào khung hình. Đúng ngày hôm đó Lý cũng mặc bộ đồ đen.
Các chuyên gia kết luận nạn nhân bị đẩy chứ không phải bị ngã ngẫu nhiên. (Ảnh: CCTV)
Tên Lý bị kết án tử hình vì tội giết người trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 7/2022. Tòa án cấp cao hơn đã giữ nguyên phán quyết sau khi anh ta kháng cáo.
Theo VTCnews
-
Thế giới1 giờ trướcTrước khi bị các điều tra viên Hàn Quốc bắt giữ, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã giành khoảng 10 phút để tạm biệt chú chó cưng tên Tori.
-
Thế giới2 giờ trướcMột công ty nông nghiệp ở Giang Tây chi khoảng 14,86 triệu tệ (hơn 50,7 tỷ đồng), xếp thành tháp tiền lớn, để thưởng Tết cho các nhân viên xuất sắc.
-
Thế giới2 giờ trướcKhi tàu tạm dừng tại một nhà ga, người bố để lại 3 đứa con, xuống ngồi nghỉ, hút thuốc vô tình không nghe thấy tín hiệu báo tàu sắp chạy.
-
Thế giới2 giờ trướcCơ quan chống tham nhũng quốc gia của Hàn Quốc thông báo, các điều tra viên sẽ bắt đầu ngày thứ 2 thẩm vấn Tổng thống Yoon Suk-yeol vào lúc 14h hôm nay (16/1) sau khi nhận được kiến nghị của ông.
-
Thế giới2 giờ trướcThủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra vừa tiết lộ chuyện bà suýt sập bẫy lừa đảo qua điện thoại bằng trò dùng AI để giả giọng một nhà lãnh đạo nước ngoài.
-
Thế giới5 giờ trướcDù sở hữu mức lương 600.000 NDT/năm (2 tỷ đồng) tại Đại học Bắc Kinh, nhưng thiên tài Toán học Vi Đông Dịch chỉ tiêu chưa đến 300 NDT/tháng (1 triệu đồng).
-
Thế giới7 giờ trước7 năm chung sống với chồng vô sinh, vợ đột nhiên thông báo có thai khiến ai cũng bàng hoàng.
-
Thế giới7 giờ trước4 năm sau ngày chồng qua đời, người phụ nữ Trung Quốc bất ngờ bị tòa án gửi giấy triệu tập.
-
Thế giới16 giờ trướcĐại học Quốc dân Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét việc thu hồi bằng tiến sĩ của Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee nếu Đại học Nữ sinh Sookmyung chính thức thu hồi bằng thạc sĩ của bà do phát hiện đạo văn.
-
Thế giới22 giờ trướcThi thể đôi nam nữ được tìm thấy trên đỉnh đồi gần đền Anantha Padmanabha Swamy ở Puppalaguda, bang Telangana (Ấn Độ) vào ngày 14/1. Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường và truy tìm manh mối, đồng thời chờ báo cáo khám nghiệm tử thi.
-
Thế giới22 giờ trướcNhà tâm lý học 47 tuổi, bố của hai đứa con, đã dụ dỗ các cô gái trẻ dưới chiêu bài tư vấn tại các hội trại.