- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lạ: Nhặt được rác từ thế kỷ trước, nhẹ nhàng đút túi hơn trăm triệu
Một thứ ai thấy cũng sẽ vứt ngay vào thùng rác, vì sao lại có người sẵn sàng bỏ cả một gia tài để “rinh” về?
Nếu là một người đam mê lịch sử, có thể bạn sẽ biết đến nhân vật luôn xuất hiện với điếu xì gà này. Ông chính là Winston Churchill - cố Thủ tướng Anh trong thời Thế chiến II. Sau này, một điếu xì gà mà ông “hút dở” đã trở thành một món cổ vật quý hiếm, có giá trị lên đến hàng nghìn USD.
Năm 1895, Churchill 21 tuổi tới Cuba tham chiến và ở đó, lần đầu tiên ông được thấy xì gà thật. Mùi thơm êm dịu của điếu xì gà khiến Churchill cảm thấy thư giãn và vui vẻ hơn bao giờ hết. Trên chiến trường, xì gà trở thành người bạn đồng hành tốt nhất của ông để giải tỏa căng thẳng.
Từ đó, những điếu xì gà luôn là vật bất ly thân của vị cố Tổng thống Anh. Theo thống kê, Churchill đã hút tới 250.000 điếu xì gà trong đời. Trong đó, một mẩu xì gà hút dở của ông sau này đã trở nên nổi tiếng khắp các mặt báo.
Năm 1941, ông phải bỏ dở một điếu xì gà vì phải bước vào phòng họp. Một người dọn dẹp vệ sinh ở dinh thủ tướng số 10 phố Downing đã cất giữ mẩu xì gà này rồi đem tặng lại cho một người bạn. Sau khi người này qua đời, người thân của ông ta đã tiếp tục bảo quản nó.
Vào ngày 30 tháng 1 năm 1953, có rất nhiều ngôi sao và đám đông tụ tập trước Nhà hát Leicester Square ở London. Mọi người háo hức chờ đợi sự xuất hiện của ông Churchill và phu nhân khi họ tham dự một buổi ra mắt phim tại đây. Churchill mỉm cười và vẫy tay chào mọi người. Ông có thói quen rút điếu xì gà ra, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên sau đó, để tránh để lại hình ảnh không đẹp trước công chúng, ông đã dập điếu xì gà của mình rồi ném xuống đất.
Một nữ lao công dọn dẹp vệ sinh ở xung quanh thảm đỏ lúc ấy đã chờ sau khi đám đông giải tán để nhặt điếu xì gà hút dở kia. Thậm chí, cô còn viết câu chuyện của mình vào một bức thư, đính kèm mẩu báo đưa tin về việc Churchill tham gia buổi ra mắt phim để làm bằng chứng. Điều bất ngờ là sau đó, cô đã nhận được bức thư có chữ ký của Churchill. Trong bức thư, cố Thủ tưởng Anh đã nói với cô rằng, ông không phản đối việc cô nói với người khác đó là điếu xì gà của ông.
Nữ lao công năm ấy đã cẩn thận bảo quản điếu xì gà quý giá này kèm lá thứ trả lời của Churchill như một báu vật. 66 năm sau, gia đình nữ lao công quyết định bán đấu giá nửa điếu xì gà của Churchill. Mức giá cuối cùng được đưa ra là 6.000 USD (khoảng 138 triệu đồng)
Theo Nguoiduatin
-
Thế giới21 phút trướcMột quả bom Mỹ từ thời Thế chiến II nằm bên dưới một sân bay ở Nhật Bản đã bất ngờ phát nổ hôm 2/10, tạo ra một hố sâu trên đường băng và khiến hơn 80 chuyến bay bị huỷ.
-
Thế giới31 phút trướcDù con trâu đực nặng 1300kg được trả tới 1,5 tỷ đồng nhưng người đàn ông vẫn quyết không bán.
-
Thế giới35 phút trướcChúng ta thường nghe nói rằng: "Tiền không bỗng nhiên mọc ra từ trên cây". Thế nhưng, sự thật là có những cái cây “mọc ra tiền”.
-
Thế giới49 phút trướcÔng Samarn Chankut, 48 tuổi, bị cáo buộc 4 tội danh sau vụ cháy xe buýt chở giáo viên và học sinh khiến ít nhất 23 người thiệt mạng
-
Thế giới1 giờ trướcỞ những giây phút cuối đời, Peter muốn bố mẹ hiến tặng tất cả bộ phận sử dụng được trong cơ thể mình cho các bệnh nhân đang chờ ghép tạng.
-
Thế giới1 giờ trướcSự ra đi của nam sinh 13 tuổi khiến cha mẹ em đau lòng nhưng họ đã tìm cách để cuộc sống của con trai được tiếp tục theo một cách khác.
-
Thế giới3 giờ trướcBác sỹ Hoàng chia sẻ câu chuyện bất ngờ về triệt sản và sự thật phũ phàng từ kết quả xét nghiệm.
-
Thế giới4 giờ trướcNgười cha 64 tuổi đã vượt qua quãng đường ngập lụt sau bão Helene để kịp giờ tham dự đám cưới của con gái.
-
Thế giới4 giờ trướcCơ quan công tố Hàn Quốc đã quyết định thôi buộc tội Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee vì nhận quà không thích hợp, trong đó có chiếc túi đắt tiền Christian Dior, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ văn phòng công tố Seoul, ngày 2/10.
-
Thế giới4 giờ trướcBé gái 6 tuổi mất tích khi đang chơi ở khu vực sông Sungai Tatau. Gia đình báo cảnh sát và các lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện thi thể của bé trong bụng cá sấu.
-
Thế giới4 giờ trướcThanh niên họ Trát gửi đơn nặc danh cho cảnh sát tố cáo bản thân xâm hại hơn 20 trẻ vị thành niên, tất cả chỉ vì thèm khát sự nổi tiếng.
-
Thế giới14 giờ trướcCảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ tài xế lái chiếc xe buýt chở hơn 40 học sinh và giáo viên bị thiêu rụi ở ngoại ô thủ đô Bangkok, khiến 23 người thiệt mạng.
-
Thế giới16 giờ trướcMột nữ hành khách đã bất ngờ phát hiện ra gián trong suất ăn được phục vụ trên chuyến bay của hãng hàng không Ấn Độ Air India.
-
Thế giới19 giờ trướcCó ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao và súng xảy ra tại Tel Aviv (Israel).