- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời trăn trối quặn lòng của ông bố trẻ từ chối tiêm chủng Covid, để rồi đánh mất tất cả
Những giờ phút cuối cùng, người đàn ông ấy chỉ ước mình đã tiêm chủng, để căn bệnh không diễn tiến nhanh đến như vậy, và để có thể trở về với vợ cùng các con.
- Xưởng chế biến thịt gà lớn nhất Châu Á trở thành ổ dịch Covid-19 khổng lồ: Gần 3500 công nhân bị nhiễm
- Biến thể Delta đang làm "phá sản" kế hoạch thoát khỏi Covid-19 của thế giới như thế nào?
- Toàn cảnh cơn khủng hoảng đang xảy ra ở Indonesia - tâm dịch mới của cả châu Á: Một "địa ngục Covid-19" mới đang xuất hiện?
Michael Freed, cha của 5 đứa trẻ đã chết sau khi nhiễm Covid-19.
"Anh ấy mới 39 tuổi, và giờ con của chúng tôi không còn cha nữa," - vợ anh, Jessica DuPreez nói trong 2 làn nước mắt. "Bạn không thể khẳng định vì 'tôi còn trẻ nên nó (dịch bệnh) sẽ không thể lây được. Vì nó sẽ lây."
Cách đây chỉ 2 tuần, cuộc sống của DuPreez vẫn rất tuyệt. Cô và "Big Mike" (biệt danh của Michael) đi nghỉ dưỡng tại khu resort nơi anh làm việc cùng 5 đứa trẻ của mình. Đứa nhỏ nhất mới chỉ 17 tháng tuổi.
Mike Freedy bên gia đình trước khi tai họa ập đến
"Chúng tôi ra bãi biển, không bôi kem chống nắng nên da ai cũng bị cháy hết," - cô kể lại. "Nhưng Mike bị cháy nắng rất tệ."
"Rất tệ" ở đây không phải là nói quá. Nó nghiêm trọng đến mức khiến Mike buộc phải đi cấp cứu khi trở về Las Vegas (Mỹ). Tại đây, xét nghiệm cho thấy anh dương tính với Covid-19, nhưng Mike quyết định trở về nhà tự cách ly.
"Sáng hôm 27/7, có lẽ là khoảng 3 - 4h sáng gì đó, anh đánh thức tôi dậy trong hoảng loạn," - DuPreez nhớ lại. "Anh ấy kiểu 'Anh không thở được, có gì đó không ổn rồi.'"
Mike lúc đó thậm chí không thể đứng lên được, và DuPreez phải đưa anh quay trở lại bệnh viện. Các bác sĩ xác định anh bị viêm ở cả hai phổi, và buộc phải chuyển đến một bệnh viện khác cho phép DuPreez vào thăm chồng.
"Tôi chỉ còn biết nói 'Anh sẽ vượt qua chuyện này. Anh phải về nhà với em, với con.'"
Nhưng nhiều ngày sau đó, mọi chuyện dần trở nên tệ hơn. Người ta buộc phải chuyển Mike vào buồng ICU (chăm sóc tích cực).
Big Mike hôn mê trong buồng ICU
"Tôi đã gọi cho anh ngay trước khi anh phải nhập máy. Tôi bảo rằng 'Hãy cố gắng chiến đấu, đừng bỏ cuộc.' Anh đáp rằng 'Anh đang cố đây, nhưng họ sắp đặt nội khí quản và đưa anh vào máy thở."
DuPreez vội vã tới viện. Và ở đây, cô phải chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của chồng.
"Cỗ máy như thế trở nên điên loạn. Mạch của anh ấy biến mất," - cô nhớ lại. Có 5 y bác sĩ lao vào phòng. Họ ép ngực cho anh trong suốt nửa tiếng đồng hồ.
"Vì chúng tôi đã kết hôn, bác sĩ đến và bảo tôi gọi cho mẹ anh," - DuPreez nói trong đau đớn. "Tôi lúc đó đã nghĩ 'Ôi chuyện gì thế này.' Mẹ nhấc máy, họ bảo mẹ rằng họ đã cố gắng hết sức, và mọi chuyện chấm dứt rồi."
Bác sĩ nói với cô rằng họ tìm thấy những cục máu đông trong cơ thể của Mike. "Mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng. Tôi không còn biết phải làm gì nữa." - DuPreez nói tiếp.
Lời trăn trối của người trì hoãn tiêm chủng
Mike chưa tiêm vaccine Covid. "Chúng tôi muốn chờ thêm một năm nữa, để xem có tác dụng phụ gì không. Nhưng dự định ấy chẳng thể thực hiện được nữa."
Với DuPreez, quyết định không tiêm chủng là nỗi hối hận cô sẽ mang theo suốt cả đời. Hiện tại, cô và con cả đã được tiêm mũi đầu tiên.
"Một trong những tin nhắn cuối cùng anh gửi cho tôi là về việc anh ước rằng mình đã tiêm, vì mũi tiêm ấy sẽ chặn được phần nào các triệu chứng, sẽ chặn được bệnh tiến triển quá nhanh."
Nội dung của tin nhắn ấy là: "Anh đáng lẽ nên tiêm mũi vaccine chết tiệt đó."
Tai họa đã xảy ra và cướp đi người cha của gia đình trẻ. Giờ đây, những người ở lại chỉ còn có thể bước tiếp, và thúc giục những người khác tiêm chủng để ngăn ngừa những câu chuyện thương tâm tương tự có thể xảy ra.
"Tôi đã nghĩ mình sẽ sống cùng anh ấy ít nhất là 30 năm nữa. Tôi không thể ngờ mình mất anh mãi mãi," - DuPreez thổn thức.
"Bố là người cha tuyệt vời nhất trên đời," - một đứa trẻ nhà DuPreez cho hay.
Thời điểm hiện tại, biến chủng Delta - biến chủng mạnh mẽ nhất của Covid-19 đang tiếp tục lây lan tại Mỹ trong bối cảnh tốc độ tiêm chủng đang dần chậm lại. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) gần đây đã thay đổi bản hướng dẫn phòng dịch, tiếp tục thúc giục ngay cả những người đã tiêm vaccine cần phải đeo khẩu trang khi tụ tập trong nhà.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Thế giới21 phút trướcĐây cũng là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta, nhất là những người hay sử dụng thang máy. Chỉ một giây bất cẩn, bạn có thể đưa mình vào tình thế rất nguy hiểm.
-
Thế giới59 phút trướcElon Musk đang gây tranh cãi gay gắt.
-
Thế giới1 giờ trướcChiếc bồn cầu bị vỡ khiến cô bé 7 tuổi bị chảy máu nghiêm trọng và thiệt mạng ngay trong kỳ nghỉ cùng gia đình ở Brazil.
-
Thế giới3 giờ trướcMở thùng hàng được gửi đến công ty, cô gái bàng hoàng sợ hãi khi thấy bên trong có 260 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 50 gram, tổng cộng là 13kg vàng.
-
Thế giới21 giờ trướcHai người Slovakia đang đi dạo trên núi thì một con gấu xuất hiện tấn công khiến họ chạy theo hai hướng; thi thể người phụ nữ được tìm thấy dưới khe núi.
-
Thế giới21 giờ trướcMột sinh viên Đài Loan đã hy vọng có thể bỏ túi gần 1,3 triệu USD tiền bảo hiểm khi tuyên bố mình bị mất đôi chân vì tê cóng, AsiaOne đưa tin hôm 17/3.
-
Thế giới1 ngày trướcÍt nhất 21 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương sau khi một xe bus va chạm với một xe bồn chở dầu ở huyện Gerashk, tỉnh Helmand của Afghanistan.
-
Thế giới1 ngày trướcKết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Putin chiến thắng cuộc bầu cử năm nay và sẽ lãnh đạo Nga nhiệm kỳ 2024-2030.
-
Thế giới1 ngày trướcTelegram có đủ tiềm năng để trở thành một trong những mạng xã hội phổ biến nhất. Tuy nhiên, nền tảng này cũng đang phải đối mặt với nạn buôn lậu phức tạp.
-
Thế giới1 ngày trướcKhoảng 50 người đã tử vong ở Angola sau khi bị ép uống một loại thuốc thảo dược để chứng minh họ không phải là phù thủy, cảnh sát và quan chức địa phương cho biết.