- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lừa tình hơn 300 đàn ông nhẹ dạ trong 2 năm, "mẹ đơn thân" bỏ túi 1,4 tỷ đồng nhưng chồng không hề hay biết, lời xin lỗi khi bị phát hiện gây hoang mang
Nữ nghi phạm đã dùng một cái tên giả và cái mác "mẹ đơn thân" để lừa đảo hơn 300 người đàn ông suốt 2 năm qua.
Trang Sina đưa tin ngày 4/10, một người phụ nữ đã làm "khuynh đảo" cộng đồng mạng với thông tin yêu 300 bạn trai trong suốt 2 năm.
Theo đó, vào đầu tháng 8/2019, người đàn ông độc thân tên là Tiểu Triệu (33 tuổi, sống và làm việc tại Thường Thực, Tô Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) đã phải lòng một bà mẹ đơn thân tên là Châu Hiểu Lệ. Sau nhiều lần chuyển tiền cho đối phương, Tiểu Triệu mới nhận ra mình đã bị lừa nên đã trình báo cảnh sát.
Đến ngày 17/9/2019, cảnh sát bắt giữ nữ nghi phạm họ Trương, cô đã dùng cái tên "Châu Hiểu Lệ" và cái mác "mẹ đơn thân" để lừa đảo. Cảnh sát cũng điều tra được gia cảnh của nghi phạm này rất khó khăn, lúc đó cô 31 tuổi và đã là mẹ của 2 đứa con, tuy nhiên cô vẫn chưa ly hôn.
Vì chăm sóc 2 con nên Trương không đi làm được, thu nhập của chồng cũng không cao nên cuộc sống gia đình cứ bấp bênh. Lại thêm người chồng quá bận rộn với công việc, ít dành thời gian cho cô nên cô ngày ngày lên mạng để tìm vui.
Hình ảnh được nghi phạm Trương sử dụng để lừa đảo.
Đầu năm 2017, Trương quen một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), sau đó cô đã đưa con gái nhỏ đến gặp người tình. Tuy nhiên, khi thấy cô đến nơi hẹn cùng 1 đứa con, đối phương đã đưa cô 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng) để về nhà rồi "bốc hơi" hoàn toàn.
Từ trải nghiệm đau thương này, Trương đã nghĩ ra một cách kiếm tiền đặc biệt, đó chính là làm quen với đàn ông trên mạng rồi nghĩ ra lý do khiến họ chuyển tiền cho cô. Cô đã công phu dệt nên một "tấm lưới tình yêu" với nhiều lời hoa mỹ, đợi cá cắn câu rồi lợi dụng sự thương cảm của đối phương để lừa tiền.
Trong 2 năm 2017 đến 2019, nghi phạm Trương đã lừa thành công gần 300 người tình, thu được hơn 400 nghìn NDT (khoảng 1,4 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại). Số tiền đó giúp cuộc sống của gia đình Trương cải thiện hơn rất nhiều.
Điều kỳ lạ là hơn 2 năm qua, chồng của Trương không hề hay biết việc làm của vợ. Khi anh hỏi về vấn đề Trương không đi làm nhưng vẫn có tiền, cô trả lời đó là tiền thắng mạt chược. Mãi đến khi cảnh sát tìm đến nhà, người chồng mới biết chuyện trong sự hoang mang cực độ.
Công tố viên phát hiện, trong vụ án này, Trương đã không hành xử như những nghi phạm khác. Mỗi khi bị người tình vạch trần hành vi lừa đảo, Trương sẽ chủ động thừa nhận mình là kẻ nói dối và chân thành xin lỗi: "Tôi đã lừa dối anh, xin lỗi anh! Anh là người tốt, còn trên mạng lại có quá nhiều kẻ lừa đảo, lần sau đừng quá tin người như thế, hãy quản lý tiền bạc của mình thật tốt và cũng đừng dễ dàng đưa tiền cho bất cứ ai!".
Nguồn: Sina
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới28 phút trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới31 phút trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới48 phút trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới4 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới14 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới14 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới20 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".