Mải chơi, cặp vợ chồng bỏ quên đứa con 5 tuổi trên đường đi du lịch, tận 2 tiếng sau mới phát hiện con mất tích

May mắn cho gia đình, cậu bé không gặp phải kẻ xấu hay chuyện gì bất trắc. Nếu không, đây rất có thể là chuyến du lịch đáng buồn đối với họ.

May mắn cho gia đình, cậu bé không gặp phải kẻ xấu hay chuyện gì bất trắc. Nếu không, đây rất có thể là chuyến du lịch đáng buồn đối với họ.

Một gia đình 3 người Singapore đã có chuyến du lịch cuối tuần đến Malaysia bằng xe hơi. Tuy nhiên, chuyến đi suýt nữa đã trở thành kỷ niệm đáng buồn đối với gia đình nhỏ này khi cha mẹ bỏ quên con mình trên đường đi.

Sau khi lái xe một đoạn đường dài, cặp vợ chồng và con của họ dừng chân tại một điểm trên đường cao tốc để nghỉ ngơi. Sau đó, cặp đôi hào hứng trở lại xe để tiếp tục kỳ nghỉ của mình mà không hề nhớ đến con trai chỉ mới 5 tuổi của họ.

Mải chơi, cặp vợ chồng bỏ quên đứa con 5 tuổi trên đường đi du lịch, tận 2 tiếng sau mới phát hiện con mất tích-1
May mắn, một nhân viên trạm xăng tốt bụng đã phát hiện đứa trẻ khi cậu bé lang thang trong nhà vệ sinh công cộng tại điểm dừng chân và khóc thét đòi mẹ. 

Anh bế cậu bé đi vòng quanh khu vực để tìm cha mẹ nhưng không có kết quả.

Người đàn ông sau đó quyết định đưa cậu nhóc vào phòng nghỉ nhân viên để dỗ dành và sau đó thông báo đến cảnh sát. 

Nhân viên trạm xăng chia sẻ: "Chúng tôi đã báo cảnh sát nhưng họ quyết định để đứa trẻ ở lại trạm xăng phòng trường hợp bố mẹ em quay lại tìm con".

Vì còn quá nhỏ, mọi người đã không thể lấy được thông tin gì ngoài tên và tuổi của cậu bé. Họ quyết định chụp hình em và đăng lên mạng xã hội với hy vọng sẽ tìm được bố mẹ.

Mải chơi, cặp vợ chồng bỏ quên đứa con 5 tuổi trên đường đi du lịch, tận 2 tiếng sau mới phát hiện con mất tích-2
Cảnh sát chụp lại hình cậu bé và đăng lên Facebook để tìm kiếm cha mẹ.

Đến tận 2 tiếng sau, cặp vợ chồng mới tá hỏa nhận ra con trai mình không ở trên xe và vội vàng gọi điện cho cảnh sát để báo cáo mất tích. 

Đứa trẻ sau đó liền được đưa đến đồn cảnh sát cách trạm xăng 20 km. Phải tới đêm hôm đó, cậu bé mới được đoàn tụ cùng gia đình.

Đối với một đứa trẻ 5 tuổi, đây quả là một trải nghiệm đáng sợ. May mắn thay cho cặp vợ chồng, con họ đã không đi lang thang quá xa hay bị kẻ xấu dụ dỗ. 

Nếu không, đây rất có thể trở thành một chuyến du lịch đáng buồn cho cả gia đình. Sau vụ việc suýt mất con đó, không rõ họ có tiếp tục cuộc du ngoạn tới Malaysia hay trở về nhà tại Singapore.

Theo Helino


 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://helino.ttvn.vn/the-gioi/mai-choi-cap-vo-chong-bo-quen-dua-con-5-tuoi-tren-duong-di-du-lich-tan-2-tieng-sau-moi-phat-hien-con-mat-tich-220191612164453465.htm

bỏ quên con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.