- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tình tiết mới: Maradona tranh cãi và xô xát với bác sĩ trước khi qua đời vài ngày
Cuộc điều tra về sự ra đi của huyền thoại Maradona vẫn tiếp tục diễn ra và theo hai thông tin được chứng thực, Maradona đã có một cuộc tranh cãi với bác sĩ riêng Leopoldo Luque, thậm chí giữa đôi bên còn xảy ra "một vụ xô đẩy" .
- Huyền thoại Diego Maradona ra đi để lại 11 người con, kết quả của cuộc đời hào hoa và cuộc chiến tranh quyền thừa kế chưa có hồi kết
- Nghi vấn xung quanh cái chết của Maradona được sáng tỏ
- Nhân viên tang lễ gây phẫn nộ vì chụp ảnh đặt tay lên thi hài Maradona: Luật sư của "Cậu bé vàng" thề bắt "những kẻ vô lại" phải trả giá trước pháp luật
Theo Telam, sự việc nảy sinh từ lời kể của Monona, đầu bếp riêng đã chăm sóc Maradona suốt nhiều năm qua.
Theo tường thuật của Monona, sự việc diễn ra vào thứ năm, ngày 19 tháng 11, đây là chuyến thăm cuối cùng của bác sĩ Leopoldo Luque tới ngôi nhà ở vùng quê San Andres, nơi Maradona nghỉ ngơi hồi phục sau ca phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng.
Monona kể rằng ngày hôm đó Cậu bé vàng xúc phạm bác sĩ của mình, đuổi anh ta ra ngoài. Bà còn thấy "một cú đẩy". Đồng thời, Monona khẳng định việc Maradona đuổi y tá, bác sĩ ra khỏi phòng hoặc xúc phạm họ không phải chuyện hiếm.
Một trong những điều tra viên tư pháp cho biết: "Đúng là họ nói rằng đã có một cuộc ẩu đả và trong hồ sơ còn đề cập đến chuyện những người chăm sóc gặp nhiều khó xử khi trông nom Maradona ".
Maradona cực kỳ yêu quý Monona, coi bà như người mẹ thứ hai và đặc biệt yêu thích các món ăn do Monona chế biến. Monona đã chia sẻ với nhà điều tra về những giờ cuối cùng của Cậu bé vàng, ngôi sao này sống như thế nào những ngày sau ca phẫu thuật. Lời kể của người ở sát bên Maradona có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà điều tra.
"Tối thứ ba (buổi tối cuối cùng trước khi mất - PV), Maradona yêu cầu phục vụ trà và bánh mì vụn. Monona thấy Maradona tức giận. Y tá đề nghị thay áo nhưng Maradona không cần. Ông ấy muốn ở một mình", Eltrece TV tường thuật.
"Sau ca phẫu thuật, Maradona có những hành vi trái ngược, có những ngày ông ấy rất tốt, rất hòa đồng. Ba ngày cuối cùng, Maradona muốn ở một mình. Bác sĩ thậm chí còn muốn đánh cho Maradona một trận".
"Monona hoặc Johhny Esposito (cháu của Maradona - PV) sẽ mang thuốc đến cho các y tá rồi họ mang vào cho Maradona. Ông ấy yêu mến Monona và Maxi nhiều nhất, ông luôn mở rộng cửa chào đón họ".
"Y tá được hướng dẫn tiêm thuốc lúc 10h nhưng hôm đó quyết định chờ đợi bác sĩ tâm lý có mặt. Monona tới đưa thuốc cho Maradona vào giữa trưa. Sau đó tất cả đi đánh thức Maradona như họ vẫn làm. Nhưng lần này, ông không có phản hồi".
Maradona và Leopoldo (Ảnh: Instagram)
Theo dữ liệu được tính toán bởi bác sĩ pháp y, Maradona qua đời vào khoảng 12 giờ hôm thứ Tư (giờ địa phương). Khám nghiệm tử thi xác định "Cậu bé vàng" qua đời do "phù phổi cấp tính thứ phát sau suy tim mãn tính trầm trọng". Họ còn phát hiện Maradona mắc bệnh cơ tim giãn nở.
Trong căn phòng, những chiếc bánh mì được đầu bếp chuẩn bị cho Maradona vào bữa tối hôm trước vẫn còn nguyên. Người ta cũng tìm thấy nhiều hộp thuốc an thần.
Bản báo cáo viết tay có chữ ký của Gisela, một trong 2 y tá trông nom Maradona có nội dung như sau: "6h30, đổi ca trực, bệnh nhân nghỉ ngơi. 7h30, nghe thấy bệnh nhân di chuyển trong phòng và đi tiểu. 8h30, tiếp tục nghỉ ngơi. 9h30, bệnh nhân từ chối cho kiểm tra. 11h55, bác sĩ tâm thần Susana Cosachov và nhà tâm lý học Carlos Diaz có mặt, họ vào phòng sau khi cố gắng đánh thức nhưng bệnh nhân không trả lời. 12h10, bệnh nhân không còn mạch, bắt đầu thực hiện các biện pháp hô hấp nhân tạo cơ bản".
Theo Trí thức trẻ
-
Thế giới54 phút trướcCảnh sát Hàn Quốc đã trục vớt được chiếc xe ô tô của gia đình mất tích gần 1 tháng đang nằm sâu dưới biển.
-
Thế giới2 giờ trướcNgười đàn ông đã bị sốc khi được "đoàn tụ" với chiếc điện thoại sau 10 tháng, nhưng điều đáng kinh ngạc vẫn chưa hết.
-
Thế giới2 giờ trướcMặc dù không bị dứt lìa nhưng hai bàn chân của người đàn ông cũng bị cứa rất sâu.
-
Thế giới6 giờ trướcSố người thiệt mạng trong chiếc xe đầu kéo chứa thi thể ở San Antionio đã lên tới 51 trong khi nhiều người đang nguy kịch ở bệnh viện với tổn thương não và xuất huyết nội. 3 người liên quan đã bị bắt giữ.
-
Thế giới6 giờ trướcDo mải chụp ảnh, người mẹ bất ngờ để con nhỏ trượt khỏi tay rồi rơi từ tầng 3 xuống đất khiến những người xung quanh hốt hoảng, la hét.
-
Thế giới20 giờ trướcNam diễn viên hài Trần Tiêu Hoa đã bị bắt sau khi đột nhập nhà dân, quấy rối phụ nữ trong tình trạng say xỉn và không mảnh vải che thân.
-
Thế giới1 ngày trướcTrong vòng 10 phút, cô gái đã tát bạn trai gần 50 cái và chỉ dừng lại khi cảnh sát có mặt để can thiệp.
-
Thế giới1 ngày trướcViệc nhập cảnh trái phép từ Mexico vào Mỹ luôn đi kèm với những hiểm nguy. Nhiều người nhập cư đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo hãng tin AP, một quan chức Mỹ cho biết ít nhất 46 người được tìm thấy đã chết bên trong chiếc xe đầu kéo trong một vụ buôn lậu người di cư ở San Antonio (Texas - Mỹ).
-
Thế giới1 ngày trướcTốc độ tăng trưởng kinh tế chậm cùng tác động từ dịch bệnh khiến nhiều ông chủ nhỏ và người dân Trung Quốc chìm trong nợ nần.