Mẹ đơn thân giết chết con trai 3 tuổi để thoải mái đi du lịch, hàng xóm nhiều lần có cơ hội cứu đứa trẻ nhưng bỏ qua

Sau khi giết chết con trai, người phụ nữ này còn phi tang thi thể đứa trẻ rồi giả vờ vô tội đi báo cảnh sát con trai mất tích.

Người mẹ máu lạnh Chiara Pasic mới đây đã bị tòa án tối cao bác bỏ lời cầu xin được giảm án sau khi lãnh án 33 năm tù giam vì tội giết con trai 3 tuổi Denis để ả có thể thoải mái mà lên đường đi du lịch. Được biết, gia đình chỉ có 2 mẹ con sống với nhau bởi vì bố đứa trẻ đang ngồi tù.

Mẹ đơn thân giết chết con trai 3 tuổi để thoải mái đi du lịch, hàng xóm nhiều lần có cơ hội cứu đứa trẻ nhưng bỏ qua-1Mẹ đơn thân giết chết con trai 3 tuổi để thoải mái đi du lịch, hàng xóm nhiều lần có cơ hội cứu đứa trẻ nhưng bỏ qua-2
Vụ án mạng xảy ra vào tháng 4/2018. Chiara đã dùng gối đè ngạt con trai đến khi đứa trẻ trút hơi thở cuối cùng. Người mẹ đơn thân sau đó đã phi tan thi thể nạn nhân nhỏ tuổi ở khu vực cảng của thành phố Pula, Croatia. Động cơ thúc đẩy Chiara làm nên tội ác này là do cô muốn đi du lịch đến đất nước Macedonia.

Theo tài liệu của tòa án, Chiara không hề để lộ một chút cảm xúc này khi bị kết án 33 năm tù giam và 2 năm điều trị tâm lí. Cùng Chiara giết chết đứa trẻ 3 tuổi còn có đồng phạm tuổi thiếu niên. Người này đưa vào trung tâm cải tạo thanh thiếu niên ở Pozega, phía đông Croatia.

Thiếu nữ 15 tuổi trên được cho là đã nhận nhiệm vụ giữ chiếc gối đè vào mặt Denis trong khi mẹ cậu bé siết chặt tay chân, giữ cho con trai nằm yên.

Sau khi gây án, Chiara gọi điện báo cảnh sát rằng Denis đã đi lạc và lần cuối cùng cô ta nhìn thấy con trai là tại một công viên trẻ em. 

Mẹ đơn thân giết chết con trai 3 tuổi để thoải mái đi du lịch, hàng xóm nhiều lần có cơ hội cứu đứa trẻ nhưng bỏ qua-3
Ban đầu, cơ quan chức năng đã nghi ngờ Chiara có liên quan đến vụ việc và sau một thời gian tra khảo, người mẹ độc ác này đã thừa nhận toàn bộ việc làm của mình đối với con trai 3 tuổi. Đồng thời, Chiara còn khai ra nơi cô giấu xác nạn nhân.

Theo The Sun, hàng xóm thường xuyên nghe thấy tiếng Denis khóc từ nhà 2 mẹ con. Đã nhiều lần họ định gọi báo chính quyền nhưng lại thôi vì không muốn "can thiệp" vào chuyện nhà của người khác.

"Đứa trẻ ấy khóc nhiều lắm và có lần một người phụ nữ sống ở tầng dưới định gọi điện cho cảnh sát nhưng rồi lại thôi. Có người hàng xóm từng mua đồ chơi cho bé trai ấy và đứa trẻ đã ôm và siết chặt lấy chân của người đó như thể không muốn cho cô rời đi. Đó là một đứa trẻ ngoan" - một ngươi hàng xóm nói với The Sun.

Tòa án tối cao Croatia nói rằng hành vi của Chiara đối với con trai cô là đã được lên kế hoạch từ trước và độc ác. Chính vì lẽ đó nên tòa án đã bác bỏ đơn kháng cáo đơn kháng cáo của cô ta và giữ nguyên mức án 33 năm tù giam. Theo truyền thông địa phương, Chiara không thể kháng cáo thêm lần nào nữa trước quyết định của tòa án tối cao.

Mẹ đơn thân giết chết con trai 3 tuổi để thoải mái đi du lịch, hàng xóm nhiều lần có cơ hội cứu đứa trẻ nhưng bỏ qua-4

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/me-don-than-giet-chet-con-trai-3-tuoi-de-thoai-mai-di-du-lich-hang-xom-nhieu-lan-co-co-hoi-cuu-dua-tre-nhung-bo-qua-222020430452869.htm

giết con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.