- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ giúp việc đầu độc nước tiểu, máu kinh nguyệt vào đồ ăn thức uống của gia đình người chủ suốt 2 năm trời
Mới đây, 1 người phụ nữ quốc tịch Indonesia làm nghề giúp việc đã bị tòa án Singapore yêu cầu ngồi tù trong vòng 6 tháng 7 tuần sau khi ả thừa nhận đã đầu độc vào đồ ăn và thức uống của gia đình chủ.
Mới đây, 1 người phụ nữ quốc tịch Indonesia làm nghề giúp việc đã bị tòa án Singapore yêu cầu ngồi tù trong vòng 6 tháng 7 tuần sau khi ả thừa nhận đã đầu độc vào đồ ăn và thức uống của gia đình chủ.
Ngày 13/1 vừa qua, người giúp việc được gọi với cái tên Diana, 30 tuổi, đã bị buộc tội trộm cắp và đầu độc người khác.
Được biết, Diana được một gia đình 6 người ở Singapore nhận vào làm giúp việc từ năm 2017. Vào tháng 8 năm ngoái, Diana đã pha nước tiểu, nước bọt và máu kinh nguyệt vào nước trong ấm đun nước của gia đình. Cũng trong thời gian đó, Diana trộn dịch cơ thể vào nồi cơm nấu cho chủ. Tất nhiên, gia đình chủ không hề hay biết chuyện này mà cứ thế dùng bữa ngon lành.
(Ảnh minh họa)
Chỉ vì tiền mà người giúp việc đã làm nên những chuyện tày trời và vô nhân tính đối với gia đình nhà chủ (Ảnh minh họa)
Quá đáng hơn, Diana còn ăn cắp tiền của cụ bà 67 tuổi trong nhà. Mỗi tháng, bà nhận được khoảng 3.000 USD (gần 70 triệu đồng), thỉnh thoảng số tiền lên tới 8.000 USD (hơn 185 triệu đồng) từ chồng và 3 cô con gái. Cụ bà thường cất tiền trong két sắt, được bảo vệ bằng mật mã, trong phòng ngủ của mình,
Diana đã lên kế hoạch ăn cắp tiền của gia đình, bắt đầu bằng việc theo dõi cụ bà sử dụng chiếc máy tính bảng để rồi từ đó biết được mật mã két sắt. Sau đó, cô ta đưa số tiền bất chính kia cho 1 người đồng hương khác để chuyển về quê nhà Indonesia.
Nhận thấy tiền bị mất, gia đình chủ chất vấn Diana trước khi cô ta thừa nhận toàn bộ việc làm của mình. Vụ việc sau đó được báo cáo lên cơ quan chính quyền.
Được biết, Diana nói rằng cô đã ly hôn và đi ra nước ngoài kiếm tiền để chăm sóc mẹ già bệnh tật và con nhỏ ở nhà.
Sau khi mọi chuyện vỡ lở, Diana thể hiện sự hối hận và mong muốn được gửi lời xin lỗi đến với gia đình chủ nhà.
Theo Helino
-
Thế giới3 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới3 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới4 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới7 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới7 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới8 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới11 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới21 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới21 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.