- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ sinh 15 tuổi bị bạn cùng trường hành hung đến thân tàn ma dại chỉ bởi vì xuất thân khác biệt của mẹ ruột
Vụ hành hung tập thể đối với nữ sinh 15 tuổi đang gây xôn xao dư luận Hàn Quốc.
- Lén lấy tiền tiết kiệm mua nhà gửi về nước, vợ Việt bị chồng Singapore hành hung và cố đẩy xuống từ cửa sổ tầng 9 đến 3 lần
- Trêu chọc nữ du khách nhưng bị ngó lơ, người đàn ông bực tức luôn miệng mắng chửi rồi lao vào túm tóc, hành hung cô gái dữ dội
- Chửi bới, hành hung cô gái trẻ chỉ để giành chỗ ngồi trên tàu điện ngầm, người đàn ông "ăn gạch" tới tấp từ cộng đồng mạng
Theo SBS News đưa tin vào ngày 23/2, một nữ sinh trung học (gọi là A, 15 tuổi) sống tại thành phố Ulsan, Hàn Quốc, mới đây đã bị hành hung tập thể bởi các học sinh học cùng trường. Được biết, A đã bị nhóm người này bắt nạt trong suốt một thời gian dài, nguyên nhân chỉ bởi vì em xuất thân từ một gia đình đa văn hóa.
Được biết, vụ hành hung tập thể xảy ra trên sân thượng của một tòa nhà vào ngày 21/2 vừa qua. Đám người bao gồm 6 nữ sinh học cùng trường với A đã lao vào đánh đập em. A bị thương khắp gương mặt, từ đầu đến chân không chỗ nào là không có vết thương, vết bầm tím. Tóc của A thì dính bã cao su, bị đổ cà phê lên 2 ống quần. Chưa dừng lại ở đó, đám người kia vừa nắm đầu A, vừa đổ nước giải khát và cà phê lên đầu nạn nhân cho đến khi cô bé bị chảy máu mũi.
Theo lời kể của A, đám nữ sinh kia đã đánh thẳng vào mặt và bụng, cắm đầu thuốc đang cháy lên mu bàn tay của nạn nhân và dùng bật lửa để đốt cháy mái tóc A trong suốt 30 phút. Vụ tấn công khiến A phải nhập viện điều trị. Ngoài vết thương về mặt thể chất, tinh thần của A cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. A cho biết em sợ bị đám người kia tấn công lần nữa nếu như vô tình chạm mặt ở trường. A bày tỏ nguyện vọng được chuyển nhà, chuyển trường để không phải chịu đựng đòn roi và những trò trêu chọc chỉ vì xuất thân từ gia đình đa văn hóa.
Bố A cho biết ông rất buồn lòng khi con gái bị bắt nạt chỉ bởi vì mẹ em là người ngoại quốc và có vẻ ngoài khác biệt. Nhìn thấy con gái chịu đựng đòn roi, ông cũng mong muốn chuyển nhà ngay lập tức để đứa trẻ của mình có một môi trường sống và học tập tốt hơn trong tương lai.
Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra nhóm nữ sinh đã tấn công A, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới12 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới16 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới17 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới17 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới21 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới21 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới21 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới1 ngày trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.