Nữ triệu phú ăn cắp 1 tuýp kem đánh răng ở siêu thị lúc 4 giờ sáng và hiện tượng kỳ lạ của giới nhà giàu không phải ai cũng hiểu

Không ít người giàu vướng vào vòng lao lý chỉ vì trộm cắp những món đồ mà họ thừa sức có thể mua gấp bao nhiêu lần cũng được.

Trang SCMP đưa tin, Tassilo Keilmann, CEO của tổ chức chuyên đánh giá khu nghỉ dưỡng Wellness Heaven, đã tiến hành cuộc khảo sát các ông chủ khách sạn về những tài sản họ thường bị khách hàng đánh cắp từ tháng 9 - tháng 10 năm ngoái.

Kết quả đem lại vô cùng bất ngờ. Những món đồ đắt tiền như tivi, piano và tác phẩm nghệ thuật ở các khách sạn 5-6 sao còn mất nhiều hơn ở khách sạn 4 sao. Và điều này có nghĩa là những vị khách giàu có dường như thích "động chân động tay" hơn những người bình thường.

Nhà giàu ăn cắp vặt nhiều hơn người thường

Một nghiên cứu năm 2008 trên Tạp chí Tâm lý học Hoa Kỳ cho thấy rằng những người giàu có, với thu nhập bình quân hộ gia đình 70.000 USD (hơn 1,5 tỷ đồng)/năm, có khả năng ăn cắp vặt cao hơn 30% so với những cá nhân kiếm được 20.000 USD (hơn 400 triệu đồng)/năm.

Trong một loạt các vụ người giàu ăn cắp vặt trong những năm qua, có lẽ trường hợp của ngôi sao điện ảnh Winona Ryder là gây chấn động nhất. Khoảng 20 năm trước, ngôi sao điện ảnh này đã bị bắt giữ do lấy cắp quần áo và số đồ trang sức có trị giá lên tới gần 5.000 USD (hơn 115 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) tại Saks.

Nữ triệu phú ăn cắp 1 tuýp kem đánh răng ở siêu thị lúc 4 giờ sáng và hiện tượng kỳ lạ của giới nhà giàu không phải ai cũng hiểu-1

Ngôi sao điện ảnh Winona Ryder.

Ban đầu, nữ minh tinh này bao biện rằng cô chỉ đang luyện tập cho vai diễn mới của mình mà thôi, sau đó lại đổ lỗi cho tác dụng phụ của đơn thuốc mà cô đang sử dụng. Hậu quả là người đẹp bị phạt tiền 3.700 USD (85 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại), lao động công ích suốt 480 tiếng. Ngoài ra, cô còn phải bồi thường 6.355 USD (147 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) cho cửa hàng mà cô đã ăn trộm. Cô đồng thời cũng bị quản thúc cho tới tận tháng 12/2005.

Vào năm 2011, cảnh sát bắt giữ người mẫu Beata Boman vì ăn cắp chiếc khăn trị giá 11.000 USD (hơn 250 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Sau đó, nữ người mẫu này đã bao biện cho hành vi ăn cắp của mình rằng đó chỉ là "một phút lơ đễnh khi nghe điện thoại của một người bạn bị bệnh nặng nên vô tình cầm nhầm chiếc khăn".

Vào năm 2019, triệu phú Andrew Francis Lippi III bị bắt do có hành vi trộm đồ gia dụng trị giá chỉ 300 USD (gần 7 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) ở siêu thị Kmart. Trong khi đó, triệu phú này đã mạnh tay chi 8 triệu USD (hơn 185 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) để mua một hòn đảo vào tuần trước đó. Ông đã không đưa ra lời giải thích nào cho hành động của mình.

Hiện tượng kỳ lạ của giới nhà giàu

John C Brady, nhà tội phạm học và cựu thám tử cửa hàng bán lẻ, đã dành cả sự nghiệp của mình để theo dõi các sự việc này. Trong cuốn sách Why Rich Women Shoplift? (tạm dịch: Tại sao những người phụ nữ giàu có lại ăn cắp?) của Brady, ông liệt kê không ít vụ án "kỳ lạ" của giới nhà giàu mà bản thân chứng kiến.

Một trong số đó là câu chuyện về một phụ nữ giàu có sống tại căn biệt thự trị giá 10 triệu USD ở Thung lũng Silicon đã bị cảnh sát bắt chỉ vì ăn cắp một tuýp kem đánh răng từ một siêu thị địa phương lúc 4 giờ sáng.

"Cô ấy vốn đang bị quản chế. Lần này, khi bị bắt giữ, cô liền hét lên với cảnh sát rằng hãy bắn chết cô ấy đi", ông viết.

Nữ triệu phú ăn cắp 1 tuýp kem đánh răng ở siêu thị lúc 4 giờ sáng và hiện tượng kỳ lạ của giới nhà giàu không phải ai cũng hiểu-2

Nhiều người giàu có sở thích kỳ lạ là đi ăn cắp vặt.

Brady cũng từng phải đuổi theo một người phụ nữ khác về tận căn nhà xa hoa của cô ấy chỉ bởi một hộp thịt bò. Tuy nhiên, thay vì lo lắng về việc danh tiếng bị ảnh hưởng, người phụ nữ này chỉ bực bội khi không được phép quay trở lại cửa hàng đó để tiếp tục mua sắm nữa.

Paul Piff, giáo sư chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa đạo đức và tiền bạc tại Đại học California Berkeley, cho rằng không nên hỏi vì sao người giàu lại ăn cắp mà thay vào đó hãy suy ngẫm về việc tại sao họ không ăn cắp.

"Khi bạn có nhiều tiền và địa vị cao, bạn lại càng tập trung vào bản thân hơn và ưu tiên lợi ích cá nhân của chính mình. Bạn sẽ tự biện minh cho những hành động sai phạm của mình, nhưng không phải vì lo lắng về vấn đề đạo đức", ông cho biết.

Ông Piff đã thực hiện một nghiên cứu với đồng nghiệp là giáo sư Keltner yêu cầu 129 nữ sinh tình nguyện tự xếp bản thân vào các nhóm địa vị kinh tế xã hội để họ tự xem xét mình đang có vị trí ở đâu trong xã hội. Sau đó, họ đưa cho mỗi cô gái một hộp gồm 40 chiếc kẹo.

Nữ triệu phú ăn cắp 1 tuýp kem đánh răng ở siêu thị lúc 4 giờ sáng và hiện tượng kỳ lạ của giới nhà giàu không phải ai cũng hiểu-3

Từng có một người giàu có đi ăn cắp thịt bò trong cửa hàng.

Hai vị giáo sư nói với những người tham gia rằng món đồ ngọt này để phát cho các em nhỏ ở một trường gần đó, tuy nhiên họ có thể giữ một ít nếu muốn. Kết quả là những cô gái tự nhận mình nằm trong nhóm địa vị kinh tế xã hội cao hơn giữ lại số kẹo nhiều hơn.

"Đối với nhiều người giàu, việc ăn cắp giống như một trò chơi điện tử với nhiệm vụ trốn thoát thành công khỏi sự giám sát của cửa hàng. Bản thân tôi đã thực hiện phỏng vấn không ít cá nhân sở hữu khối tài sản cực kỳ lớn và họ cảm thấy rằng họ được quyền ăn cắp vặt đôi lần", nhà văn Rachel Shteir cho biết.

Có lẽ đó là lời giải thích hợp lý cho vụ án kỳ lạ nhất mà cựu thám tử Brady từng điều tra. Thủ phạm lần này là một người phụ nữ kết hôn với một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Cô sở hữu một căn phòng bí mật mà không ai được phép vào, ngay cả chồng con. Hóa ra, đó là căn phòng cô cất trữ hàng trăm chiếc ví hàng hiệu mà mình đánh cắp từ nhiều cửa hàng với tổng trị giá lên tới 500.000 USD (hơn 11 tỷ đồng).

"Một số người luôn khao khát và mơ tưởng bản thân đi ăn trộm và đó là trường hợp của người phụ nữ này. Cô ấy làm như vậy chỉ vì muốn ngập tràn trong cảm giác hưng phấn và kích thích",  Brady cho hay.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/nu-trieu-phu-an-cap-1-tuyp-kem-danh-rang-o-sieu-thi-luc-4-gio-sang-va-hien-tuong-ky-la-cua-gioi-nha-giau-khong-phai-ai-cung-hieu-213412

ăn cắp vặt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.