Ông nội nhặt 2 con “chó ngoại” về nuôi, vài tháng sau cháu trai hoảng hồn báo cảnh sát

Cả gia đình đã cảm thấy vô cùng lo lắng thì 2 "chú chó" trong nhà càng nuôi càng thấy... ác.

Người Trung Quốc xưa có câu tục ngữ: “Lợn đến với người nghèo, chó đến với người giàu, mèo đến nhà mở tiệm cầm đồ”, vì vậy nhiều người tin rằng việc chó mèo tìm đến nhà là dấu hiệu của sự may mắn.

Một chàng trai trẻ gần đây đã chia sẻ trên trang cá nhân Weibo của mình câu chuyện về hai chú chó kỳ lạ được gia đình anh nhận nuôi vài năm trước, thu hút sự tò mò của đông đảo cư dân mạng. Gia đình của một anh sống trong một ngôi làng sát rặng núi chuyên làm nương rẫy. Hàng ngày, ông nội của anh thường lên núi chăm bón cho vườn cây của gia đình. 

Một lần, trong lúc lên núi thu hoạch, ông vô tình phát hiện hai con vật nhỏ đang chơi đùa gần đó, chúng có bộ lông hơi ngả xám giống như một giống chó ngoại đắt tiền. Cho rằng có duyên gặp được những chú chó là điều tốt đẹp, vì vậy ông đã mang hai con vật này về nhà nuôi. 

Hai chú "Chó ngoại"

Ngay từ lần đầu nhìn thấy hai con vật nhỏ này, chàng trai liền cảm thấy có đôi chút nghi ngờ bởi vẻ ngoài của chúng không giống những chú chó bình thường. Tuy nhiên, do hai con vật này vẫn còn nhỏ, nên tạm thời không thể xác định được danh tính thật của chúng. 

Ông nội nhặt 2 con chó ngoại” về nuôi, vài tháng sau cháu trai hoảng hồn báo cảnh sát-1
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chàng trai đã có linh cảm không lành với hai con vật mà ông nội mang về (Ảnh: Sohu)

Thoạt đầu, anh có ý định khuyên ông nội không nên giữ những loài vật lạ trong nhà, bởi điều đó có thể tạo ra những nguy hiểm rình rập. 

Nhưng ông nội một mực khẳng định đây chỉ là hai chú chó địa phương hiền lành, nên cả nhà không dám phản đối, chỉ có thể chiều theo ý của ông là giữ chúng lại trong nhà để nuôi.

Kết quả, càng lớn, hình dáng của hai con vật này càng khác thường, giờ đây, không chỉ chàng trai, mà cả gia đình đều nghi ngờ. Càng lớn lên, ngoại hình của chúng lại càng... ác. 

Chúng có đôi mắt xếch. Màu lông và kích thước tương đương với chó bản địa, nhưng mõm dài và nhọn hơn, đồng thời răng nanh và răng hàm cũng sắc nhọn đến kỳ lạ. 

Ông nội nhặt 2 con chó ngoại” về nuôi, vài tháng sau cháu trai hoảng hồn báo cảnh sát-2
Gia đình không thể phản đối quyết định nuôi chúng của ông nội (Ảnh: Sohu)

Ông nội nhặt 2 con chó ngoại” về nuôi, vài tháng sau cháu trai hoảng hồn báo cảnh sát-3
Miệng của hai con vật này dài và nhọn hơn chó bản địa (Ảnh: Sohu)

Chàng trai sống trong nhà với 2 chú "chó lạ" này thì vô cùng lo lắng, anh lên mạng tra cứu thông tin, đồng thời nhờ sự hỗ trợ từ những người bạn am hiểu về động vật giúp đỡ. 

Cuối cùng, anh cũng tìm ra được thân phận thật của chúng. Hai con vật này quả thật không phải chó, đó là hai con sói. 

Cả nhà cũng vô cùng băn khoăn về việc có nên tiếp tục nuôi chúng không, tuy nhiên, an toàn là trên hết, họ lo lắng một ngày nào đó, bản tính hoang dã của con sói trỗi dậy, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của cả gia đình. 

Vì vậy, chàng trai quyết định đã sớm liên hệ với cảnh sát địa phương để giao nộp hai con sói này, như vậy chúng sẽ được chăm sóc tốt và có môi trường sống phù hợp hơn. 

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ong-noi-nhat-2-con-cho-ngoai-ve-nuoi-vai-thang-sau-chau-trai-hoang-hon-bao-canh-sat-162211111182528209.htm

vật nuôi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.