- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện chồng cũ có tình mới, bà mẹ "ác quỷ" giết chết 5 con thơ, bức ảnh in hằn bàn tay trên cửa kính gây ám ảnh khó tả
Hổ dữ còn không ăn thịt con nhưng hành động của người phụ nữ này khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ gọi là ác quỷ.
- Chân dung "nữ sát nhân" được hơn 400.000 người xin Tổng thống Pháp ân xá: Ra tay giết người vừa là cha dượng vừa là chồng bởi nỗi đau không thể nói nên lời
- Đến xét nhà nghi phạm giết người, cảnh sát tìm thấy hơn 3.000 mẩu xương người chôn dưới sàn, phanh phui tội ác ghê tởm của gã đàn ông bán thịt
- Vụ 4 thi thể trong tủ áo: Sinh viên xuất sắc trở thành kẻ giết người không gớm tay, nhân cách méo mó nảy mầm từ điều ít ai ngờ
Người phụ nữ tên Christiane K, 28 tuổi, đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử về tội giết chết 5 đứa con nhỏ (ở độ tuổi từ 1 đến 8) bằng cách tẩm thuốc độc vào đồ ăn và dìm chết chúng trong bồn tắm. Sự việc xảy ra ở thành phố Solingen, bang North Rhine-Westphalia (Đức) vào tháng 9 năm 2020 nhưng gần đây mới được đưa ra xét xử, sau khi người phụ nữ này hoàn toàn hồi phục sức khỏe.
Khoảng 14 giờ ngày 3/9/2020 (giờ địa phương), nhận được tin báo từ hàng xóm, cảnh sát nhanh chóng đến căn hộ ở thành phố Solingen và phát hiện thi thể của 5 đứa trẻ 1 đến 8 tuổi, gồm 3 bé gái và 2 bé trai. Những đứa trẻ đã chết được đặt tên là Luca (8 tuổi),Timo (6 tuổi), Sophie (3 tuổi), Leonie (2 tuổi), và Melina (chỉ mới 1 tuổi).
Một người phụ nữ đặt hoa bên ngoài khu chung cư nơi những đứa trẻ bị sát hại trong vụ án mạng xảy ra vào tháng 9 năm ngoái.
Cảnh sát vào tòa nhà để điều tra vụ án.
Cũng trong ngày hôm đó, cảnh sát nhận được tin một người phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch sau khi cố tự kết liễu đời mình tại ga tàu thành phố Dusseldorf, cách căn hộ nơi phát hiện thi thể những đứa trẻ khoảng 32km.
Người phụ nữ ấy chính là mẹ của 5 đứa trẻ tội nghiệp và chính ả đã ra tay sát hại các con rồi tìm cách tự tử. Sau một thời gian điều trị, Christiane K gần đây đã phải ra hầu tòa để chịu trách nhiệm cho tội ác kinh hoàng mà ả đã gây ra cho 5 đứa con do ả sinh ra.
Dù cảnh sát đưa ra đầy đủ bằng chứng rõ ràng nhưng Christiane K đã sử dụng quyền im lặng trong phiên tòa xét xử diễn ra tại Tòa án Quận ở Wuppertal vào ngày 14/6 vừa qua. Theo hồ sơ của tòa án, bị cáo cho các con ăn một ly cocktail gồm 3 loại thuốc và "cố tình đưa chúng vào trạng thái mất tỉnh táo" để chúng ngoan ngoãn hơn. Sau đó, ả đưa từng đứa trẻ vào phòng tắm và dìm chết chúng trong bồn tắm, các công tố viên tuyên bố.
Bức ảnh bàn tay in hằn trên ô cửa kính tại hiện trường căn hộ nơi phát hiện thi thể những đứa trẻ.
Tuy nhiên, người phụ nữ này không chịu nhận tội mà tuyên bố các con của mình bị một kẻ đột nhập đeo mặt nạ sát hại. Nhưng ả lại không đưa ra được bằng chứng thuyết phục.
Các công tố viên đã buộc tội Christiane Kvới tội danh "giết người" và nói rằng cô ta đã lợi dụng bọn trẻ.
Gia đình này vốn đã được các tổ chức xã hội để ý đến nhưng chính quyền địa phương cho biết không có dấu hiệu trẻ em gặp nguy hiểm nên không can thiệp trước khi án mạng xảy ra.
Theo đài truyền hình RTL, anh trai của các nạn nhân, 11 tuổi, cũng là đứa con duy nhất không bị mẹ giết hại, đã chứng kiến cảnh mẹ mình thực hiện vụ giết người kinh hoàng. Sau đó, cô ta đưa con trai lên một chuyến tàu trước khi xuống ở ga Dusseldorf và định tự tử bằng cách lao xuống đường ray.
Christiane K và con cả Marcel (11 tuổi), đứa trẻ duy nhất không bị mẹ giết chết.
Cậu bé Marcel (11 tuổi) bị bỏ lại trên tàu và tiếp tục đến nhà bà ngoại ở Mönchengladbach.
Công tố viên tiết lộ người phụ nữ này đã "nổi đóa" khi biết tin chồng cũ có tình mới. Người đàn ông này là người chồng thứ 3 của Christiane K, cũng là cha của 4 trong số 6 đứa con của ả.
Cảnh sát trưởng của Solingen, Markus Röhrl, nói với hãng tin DPA vào thời điểm đó rằng vụ việc này vô cùng "chấn động" và "chưa từng có tội ác như thế này xảy ra ở vùng Bergisch".
Lãnh đạo địa phương Tim Kurzbach cũng đến thắp nến tại ngôi nhà nơi các em nhỏ mất mạng trước khi đăng tải trên Facebook. Ông viết: “Tôi bị sốc và bị ám ảnh bởi thông tin tìm thấy thi thể của 5 đứa trẻ ở thành phố của chúng tôi. Tôi thương tiếc 5 sinh mạng này. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, người thân của các em. Hôm nay là một ngày mà người dân ở Solingen rất buồn vì một tin bi thảm".
Hiện Christiane K đang phải đối mặt với bản án chung thân vì tội giết người.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới13 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới17 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới17 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới18 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới21 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới21 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới21 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới1 ngày trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.