- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ huynh tố giáo viên thờ ơ, học sinh 8 tuổi ngã cầu thang trường tử vong
Mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao bàn tán vụ việc cậu học sinh 8 tuổi giơ tay 7 lần than mệt nhưng cô giáo vẫn thờ ơ khiến em sau đó ngã cầu thang ở trường tử vong.
Thông tin về cái chết thương tâm được mẹ cậu bé họ Guo đăng tải trên mạng xã hội Weibo hôm 11-2.
Qua bài đăng vị phụ huynh cho biết con trai mình giơ tay 7 lần trong 10 phút để nói với cô giáo rằng em đang rất mệt. Đáp lại, cô giáo yêu cầu cậu "cố gắng chịu đựng đến hết buổi học".
Cậu học sinh lớp 3 sau đó gục xuống bàn, còn giáo viên tiếp tục bài giảng.
Đoạn video giám sát của nhà trường được mẹ nạn nhân đăng trên mạng xã hội cho thấy con trai bà nhăn nhó khi rời lớp học. Trong khi các học sinh xếp hàng xuống cầu thang, cô giáo đã dùng sức mạnh kéo Guo ra khỏi vị trí gần tay vịn cầu thang mà cậu đang cố bám để giữ thăng bằng.
Cậu học sinh 8 tuổi sau đó ngã gáy đập xuống bậc cầu thang nhà trường và sau đó tử vong.
Vụ việc xảy ra vào tháng 11-2020 và bà mẹ đặt ra câu hỏi tại sao giáo viên không thông báo cho phụ huynh biết con họ không được khoẻ. Nếu giáo viên có trách nhiệm thậm chí sẽ đo nhiệt độ cho con họ, đặc biệt thời điểm đó đang trong đại dịch COVID-19.
Phụ huynh còn viết rằng bố cậu bé khi đó cũng đã đợi bên ngoài trường để đón con. Ông bố đã chạy đến cổng trường khi nghe thấy tiếng học sinh la hét về việc có trẻ ngã nhưng bị bảo vệ chặn lại ở cổng. Một giáo viên toán sau đó đã đưa người bố đến cầu thang.
Nền tảng tin tức di động Red Star News đưa tin rằng ông bố đã đến hiện trường 5 phút sau khi con mình ngã xuống và gọi xe cấp cứu.
Người mẹ cho biết cậu bé rơi vào tình trạng hôn mê và phải nhập viện trong 280 ngày, sau đó được chăm sóc tại nhà trong 190 ngày trước khi qua đời.
Cậu học sinh 8 tuổi nhiều lần giơ tay than mệt nhưng cô giáo thờ ơ. Ảnh: Weibo
Gia đình cậu học sinh xấu số sau đó khởi kiện nhà trường và giáo viên kể trên lên toà án huyện Cổ Lâu thuộc TP Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc. Trong phiên xét xử hôm 9-2, phía bị đơn cho rằng cậu học trò có bệnh lý mà không được phát hiện và cái chết của cậu không phải do ngã.
Phản bác lại, bà mẹ cho biết con trai họ hoàn toàn khoẻ mạnh và điều này được chứng minh qua việc nhà trường chưa bao giờ thông báo về vấn đề sức khoẻ của cậu với phụ huynh.
Cha mẹ của cậu học sinh xấu số khẳng định nhà trường và giáo viên của trường phải chịu trách nhiệm vì đã "thờ ơ" không chăm sóc y tế kịp thời cho cậu bé.
Chi tiết phiên tòa hiện chưa được tiết lộ nhưng người mẹ nói rằng không đồng ý với phán quyết của chủ toạ.
Bài đăng kể về cái chết thương tâm của cậu học sinh 8 tuổi đang gây bão trên mạng xã hội Weibo.
Nhiều cư dân mạng cho rằng cô giáo phải chịu trách nhiệm lớn vì đã "thờ ơ" không để ý đến học trò dù cậu bé đã giơ tay nhiều lần than mệt.
Cũng có cư dân mạng cho rằng trẻ em không nên quá ngoan ngoãn. Cha mẹ nên nói với con khi thấy không khoẻ trong người thì báo với giáo viên. Nếu không được giáo viên giải quyết thì nên rời lớp học ngay lập tức và đi xuống phòng y tế.
Theo Người Lao Động
-
Thế giới17 phút trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới4 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới6 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới19 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới23 giờ trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.