- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh 2 con đẹp như thiên thần nhưng bà mẹ đáng thương chỉ được thấy mặt đúng một lần
Bà mẹ này đã phải chống chọi với căn bệnh quái ác chỉ gặp phải khi mang thai và sau đó ra đi sau 2 tháng sinh con.
Bà mẹ này đã phải chống chọi với căn bệnh quái ác chỉ gặp phải khi mang thai và sau đó ra đi sau 2 tháng sinh con.
Chờ đợi mọi mẹ bầu sau khi sinh con là những ngày tháng "đầu tắt mặt tối" nhưng luôn vui vẻ, hạnh phúc vì tiếng cười của con. Vậy nhưng với bà mẹ hai con Jenna Hinman (26 tuổi, sống tại New York, Mỹ), các con vừa chào đời cũng là lúc cô bước vào cuộc chiến với căn bệnh quái ác.
Khi đang mang thai đôi ở tuần thứ 31, Jenna đột nhiên bị khó thở nên được chồng đưa vào viện cấp cứu.
Jenna và chồng đã rất hào hứng khi biết tin cô đang mang thai đôi.
Các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình hình và quyết định Jenna phải mổ lấy thai gấp. Vậy là hai cô bé Kinleigh và Azlynn buộc phải chào đời sớm 9 tuần với cân nặng chưa đầy 1,4kg.
Vì hai bé sinh non nên Jenna chỉ có thể nhìn thoáng qua các con trước khi chúng được đưa đến đơn vị chăm sóc tích cực của bệnh viện. Vậy nhưng không ai ngờ đây cũng là lần cuối cùng cô được thấy hai "thiên thần" của mình.
Không ai ngờ Jenna không còn cơ hội ngắm nhìn hai bé sinh đôi của mình.
Ngay sau khi sinh, bà mẹ trẻ bắt đầu ho ra máu và triệu chứng khó thở trở nên nghiêm trọng hơn. Ban đầu các bác sĩ nghĩ cô bị viêm phổi nhưng những xét nghiệm sâu hơn cho thấy Jenna đã mắc một căn bệnh quái ác - ung thư nhau thai.
3 ngày sau, Jenna được đưa vào hôn mê và bắt đầu cuộc chiến với căn bệnh hiếm gặp này. Cô được áp dụng những đợt hóa trị liều cao, lọc máu liên tục.
Hai bé chào đời sớm 9 tuần do bệnh của Jenna chuyển biến nặng.
Vậy nhưng cuối cùng cơ thể Jenna không thể chịu đựng được. Cô bắt đầu bị nhiễm trùng nhiều nơi và chảy máu trong. Hai tháng sau, bà mẹ trẻ chính thức từ giã cõi đời mà không được nhìn ngắm con thêm một lần nào nữa.
Bà mẹ trẻ đã ra đi mãi mãi chỉ 2 tháng sau sinh.
Đau xót hơn, sau đó không lâu chồng của Jenna đã bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản từ quỹ từ thiện được mọi người gây dựng cho cô và hai con gái sơ sinh. Anh phải đi tù và hai bé gái được chuyển cho ông bà ngoại nuôi.
Ung thư nhau thai Ung thư nhau thai hay ung thư nguyên bào nuôi (Choriocarcinoma) với tỉ lệ mắc ohair khoảng 30/1.000 ca sinh và 2,6/1.000 ca có thai. Loại ung thư này có nguồn gốc từ sự đột biến gien của những tế bào nuôi, một thành phần trong số những tế bào chịu trách nhiệm hình thành các tổ chức có nhiệm vụ nuôi dưỡng bào thai như: bánh nhau, cuống rốn… Tuy nhiên, những nguyên nhân của sự đột biến đến nay y học vẫn chưa giải thích được rõ ràng. Nếu người bệnh không phát hiện và điều trị kịp thời, các tế bào ung thư sẽ di căn đến những cơ quan nội tạng, gây nguy hiểm cho tính mạng. Các triệu chứng ung thư nhau thai + Chảy máu âm đạo. + Ra dịch vàng, các vật bất thường như lông nhau hình quả nhỏ. + Đau bụng dưới. + Nôn hoặc buồn nôn. + Chảy dịch đầu vú bất thường. Triệu chứng ung thư nhau thai gồm đau bụng dưới, chảy máu âm đạo, ra dịch vàng… + Bụng dưới to như có thai. + Bụng không nhỏ lại sau sinh… |
Theo Khám Phá
-
Thế giới6 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới9 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới10 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột phân tích về các vụ tai nạn ô tô trong thời gian nhật thực năm 2017 ở Mỹ cho thấy nhật thực tháng 4 sắp tới cũng có thể đi kèm với sự gia tăng các vụ tai nạn chết người.
-
Thế giới1 ngày trướcMột sự kiện trong quá khứ đã vô tình tác động đến cô gái trẻ, khiến cô tưởng rằng mình là con của một gia đình giàu có.