Thái Lan: Tỉnh dậy sau bữa nhậu say bí tỉ, người đàn ông hốt hoảng phát hiện bị mất "của quý" mà không hiểu tại sao

Không chỉ bị đánh cho bầm dập hết cơ thể, nạn nhân còn đau đớn hơn khi biết rằng "của quý" của mình đã bị ai đó cắt mất, hiện vẫn trong tình trạng thất lạc. ​​​​​​​

Không chỉ bị đánh cho bầm dập hết cơ thể, nạn nhân còn đau đớn hơn khi biết rằng "của quý" của mình đã bị ai đó cắt mất, hiện vẫn trong tình trạng thất lạc.

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Ratchaburi, Thái Lan vào hôm chủ nhật vừa qua. Người đàn ông 38 tuổi, Suwit, cho biết đêm hôm trước anh đi nhậu với nhóm bạn và nhậu say đến bất tỉnh. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy trong bệnh viện Baan Pong, Suwit mới đau đớn khi cảnh sát cho biết anh bị ai đó đánh cho bầm dập hết cơ thể, đồng thời "của quý" cũng đã bị cắt đứt.


Nạn nhân Suwit hốt hoảng tỉnh dậy trong bệnh viện và phát hiện "của quý" đã bị mất.

Các bác sĩ đã làm hết cách để cầm máu và chữa trị cho Suwit nhưng dương vật của nạn nhân vẫn trong tình trạng mất tích nên khả năng nối lại bộ phận cho anh là một điều không thể.

Sau một ngày tìm kiếm hung thủ ráo riết, cuối cùng cảnh sát đã tìm được kẻ đã hành hung Suwit, hóa ra chính là một trong những bạn nhậu của nạn nhân, Permsak Petchprasert, 50 tuổi. Theo lời khai với cảnh sát, Permsak cho hay Suwit và một người bạn đã đến nhà ông uống rượu vào tối hôm thứ 7. Uống đến nửa đêm hết rượu, Persak và người bạn khác đã xung phong đi mua thêm. Trong nhà bấy giờ chỉ còn mỗi Suwit và vợ Permsak.


Hung thủ Permsak khai nhận toàn bộ hành động tấn công dã man của mình với cảnh sát.

Đến khi quay trở về, Permsak thấy vợ mình chạy vụt ra khỏi nhà trong tâm trạng hoảng loạn nên đã nổi giận túm lấy Suwit đánh cho một trận nhừ tử. Khi nạn nhân lăn ra bất tỉnh, Permsak đã dùng dao cắt đứt dương vật của anh ta rồi vứt vào bụi cây gần nhà.

Sau vụ tấn công, Permsak nhờ một người hàng xóm lái xe đưa Suwit vào bệnh viện. Ngày hôm sau khi cảnh sát đến tìm Permsak cho khẩu cung, ông ta đã thành khẩn khai nhận mọi tội trạng của mình.


Do tức giận vì nạn nhân có hành vi sàm sỡ vợ mình, Permsak đã ra tay đánh đập và cắt luôn dương vật của nạn nhân.

Vợ của Permsak, bà Tin, 52 tuổi cho biết hôm xảy ra vụ việc bà đang ngủ trong phòng thì giật mình phát hiện Suwit đã mò vào phòng từ lúc nào và đang có hành động nắn bóp tay của bà. Quá sợ hãi, bà Tin đã chạy ùa ra khỏi nhà, đúng lúc đó thì Permsak cũng vừa đi mua rượu về.

Đội pháp y đã đến căn nhà của Permsak để tìm kiếm chứng cứ nhưng đáng tiếc cũng không tìm ra được dương vật của nạn nhân. Permsak hiện đang bị cảnh sát giam giữ chờ ngày xét xử. Ông sẽ bị kết tội hành hung dẫn đến chấn thương nghiêm trọng cho người khác. Mức án Permsak có thể đối mặt sẽ từ 6 tháng đến 10 năm.


Theo Helino 


say rượu

của quý


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.