- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy con gái cãi nhau với bạn, bà mẹ xấu tính đứng ngoài cổ vũ, thi thoảng còn nhảy vào cùng "đánh hội đồng" nạn nhân
Trước hành động xúi giục con mình đánh nhau với bạn, bà mẹ người Anh này đã bị phê phán là hèn hạ.
Trước hành động xúi giục con mình đánh nhau với bạn, bà mẹ người Anh này đã bị phê phán là hèn hạ.
Với cương vị là những bậc làm cha, làm mẹ, đáng lẽ ra sẽ phải dạy dỗ con điều hay, lẽ phải. Thế nhưng, một bà mẹ người Anh đã bị cộng đồng mạng lên án khi hùa vào cho con gái mình đánh nhau với bạn. Chưa cần biết lý do của cuộc cãi vã giữa hai cô bé là gì nhưng hành động cổ súy cho bạo lực học đường như vậy vẫn đáng bị phê bình.
Đoạn clip đánh nhau do các học sinh đứng ngoài quay lại được.
Được biết, vụ xô xát xảy ra tại quận Erith, phía Nam thành phố London, Anh Quốc vào ngày 15/9 vừa qua là kết quả sau nhiều tháng cãi vã căng thẳng giữa con gái của người phụ nữ nói trên và một bé gái 15 tuổi có tên Chloe Lee. Khi hai cô bé tuổi teen đang lao vào đấm đá, giật tóc nhau thì bà mẹ này không đứng ra can ngăn, ngược lại còn đứng bên cạnh cổ vũ cho con gái mình. Bên cạnh tiếng la hét của hai cô bé, người ta còn nghe thấy rất rõ tiếng của người phụ nữ: "Túm lấy nó! Đánh nó đi!".
Đáng trách hơn cả, khi hai cô bé đang túm tóc nhau thì bà mẹ này lại xông vào kéo Chloe xuống bãi cỏ. Tuy nhiên, sau đó, cô ta thanh minh rằng, lúc đó chỉ can ngăn bọn trẻ mà thôi. Khi thấy những đứa trẻ khác đang cầm điện thoại quay lại clip, bà mẹ này còn lớn tiếng hù dọa.
Sau khi tận mắt xem lại đoạn clip đánh nhau, cô Taara Lee, 41 tuổi - mẹ của Chloe đã rất tức giận. Cô cho biết, mới đầu, cả hai đứa trẻ có vẻ không muốn xô xát nhưng bà mẹ kia lại xúi giục con mình đánh nhau với bạn.
Hiện giờ, sức khỏe của Chloe đã tạm ổn định. Tuy nhiên, cô bé vẫn bị một số chấn thương nhẹ ở cổ, lưng và môi. Sau trận chiến này, Chloe cũng chủ động muốn tránh xa ra khỏi cô bé kia để tránh xảy ra những xô xát không đáng có khác.
Ban đầu, bà mẹ này không chịu thừa nhận hành động sai trái của mình. Mãi cho tới khi có đoạn clip bằng chứng, cô ta mới chịu thừa nhận và đổ lỗi là do hai đứa trẻ muốn đánh nhau chứ không phải do nghe xúi giục. Để có những xử lý thích đáng, cảnh sát đang bắt tay vào điều tra vụ việc.
Chloe bị chảy máu môi sau trận xô xát.
Bức ảnh chụp chung của cô Taara và Chloe.
Theo Helino
-
Thế giới11 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới15 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới16 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới16 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới20 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới20 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới20 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới23 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.