- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Clip: Thời sự Hàn Quốc gọi việc Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái ở tầng 12 là 'một câu chuyện như phim'
Đài truyền hình MBC Hàn Quốc đã đưa tin chi tiết về hành trình anh Nguyễn Ngọc Mạnh giải cứu bé gái đồng thời ca ngợi sự dũng cảm của anh đã giúp bé gái thoát nạn trong gang tấc.
- Bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội được ra viện: "Đây thực sự là niềm hạnh phúc quá lớn lao của gia đình"
- Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư đã có thể cười đùa, ca hát: "Điều kỳ diệu đã đến, con đã tiến triển rất tốt"
- Phẫn nộ: Hình ảnh bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội bị đem ra làm quảng cáo bán hàng
Video: Đài truyền hình MBC Hàn Quốc đưa tin về người hùng cứu bé gái rơi từ chung cư tầng 12 ở Hà Nội
Sau khi anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội, truyền thống quốc tế đã có những bài viết ca ngợi tình thần dũng cảm và nhanh trí của anh.
Mới đây, tập đoàn truyền hình tư nhân lớn nhất Hàn Quốc MBC đã phát video hành trình anh Mạnh cứu sống bé gái. Không chỉ ca ngợi sự dũng cảm của anh, nhà đài còn phân tích chi tiết từng hành động anh Mạnh đã thực hiện để cứu bé gái.
'Một sự việc giống như phim đã xảy ra tại Hà Nội, Việt Nam khi một người tài xế đi ngang qua đã cứu một em bé 3 tuổi bị rơi từ chung cư cao tầng xuống.
Nhân vật chính cứu cháu bé là Nguyễn Ngọc Mạnh, làm nghề vận chuyển hàng hóa tại Hà Nội'.
Biên tập viên cũng dẫn lại video anh Mạnh giải cứu cháu bé và gọi đó là một câu chuyện như phim.
Không chỉ vậy, trong chương trình thời sự, MBC cũng trích lại thông tin anh Mạnh trả lời phỏng vấn về quá trình cứu bé gái:
'Tôi đang ngồi trong xe ô tô đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Lúc đó, tôi nghĩ có em bé không ngoan bị bố mẹ mắng.
Ngay sau đó, tôi thấy tiếng người lớn hô hoán, cứu giúp. Tôi ngó đầu ra khỏi xe ô tô, nhìn xung quanh thì phát hiện một em bé đang trèo ở lan can ra ngoài.
Thấy vậy, tôi vội tìm cách trèo tường bao sang tòa nhà bên cạnh, rồi lên mái tôn cao khoảng hơn 2m để tìm cách đỡ cháu. Mái tôn là mái che của một lối dẫn xuống khu vực để xe nên bị nghiêng. Tôi vừa cố trèo, vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu. Khi bé rơi tự do, tôi chỉ kịp đỡ lấy để bé không rơi thẳng xuống đất'.
Nhà đài còn chi tiết đến nỗi chiếu lại cả việc anh Mạnh thuật lại sự việc diễn ra khi đỡ cháu bé.
Bên cạnh đó, nhà đài còn phân tích chi tiết những hành động anh Mạnh cứu bé gái để thấy được sự dũng cảm của người hùng:
'Mạnh không chần chừ trèo lên mái của một căn hộ cao 2 mét, nơi anh ta có thể đón đứa bé gần nhất. Mái nhà bằng tôn vừa nghiêng lại vừa trơn trượt.
Anh Mạnh đã bị mất thăng bằng và trượt ngã. Khi em bé rơi xuống, theo phản xạ, anh đã dùng tay đón lấy bé. Nhờ lực từ tay anh Mạnh đã giúp bé giảm được lực rơi xuống. Nhờ vậy mà cô bé chỉ bị trật khớp háng chứ không nguy hiểm đến tính mạng'.
Anh Mạnh không muốn muốn được gọi là người hùng vì cho rằng đây là hành động nhỏ mà bất cứ ai trong trường hợp này cũng sẽ làm.
Đài truyền hình của Hàn Quốc cũng nhắc lại chi tiết anh Mạnh không mong muốn được gọi là người hùng vì trong trường hợp của anh ai cũng sẽ làm như vậy.
'Khi sự thật này được biết đến, Mạnh đã nổi lên như một anh hùng Việt Nam chỉ sau một đêm.
Người đàn ông bày tỏ lòng biết ơn vì mọi người đã hết lời khen ngợi và quan tâm đến mình nhưng nói rằng anh ta làm điều đó vì cái tâm. Đây là chuyện đương nhiên ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm như vậy'.
Báo chí các nước khác cũng đồng loạt ca ngợi về hành động dũng cảm của anh Mạnh.
Ngoài Hàn Quốc thì cũng có rất nhiều tờ báo nước ngoài khác ở Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga ca ngợi sự dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh.
Theo Baodatviet
-
Thế giới43 phút trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới47 phút trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới4 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới14 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới14 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới20 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".