Nạn nhân của vụ án này là Lilly Lindstrom, một cô gái 32 tuổi hành nghề mại dâm ngay tại căn hộ nhỏ và tối tăm nơi cô sinh sống ở khu Atlas, Stockholm. Hàng xóm sống ngay tầng dưới, Minnie Jansson, cũng là đồng nghiệp của Lilly, là người cuối cùng nhìn thấy cô còn sống.
Vào ngày 4/5/1932, sau khi nhận được tin báo từ Minnie, cảnh sát Stockholm lập tức có mặt trước cửa căn hộ của Lilly nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Lúc xông vào, ai cũng ngỡ ngàng với cảnh tượng kỳ lạ trước mắt: Thi thể của Lilly nằm sấp trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Quần áo của cô được xếp ngay ngắn đặt trên ghế ngay bên cạnh.
Nguyên nhân gây ra cái chết của Lilly là do những cú đánh liên tục vào đầu bởi một vật thể cùn. Nhưng chi tiết khiến các nhà điều tra lo ngại hơn cả là hầu hết lượng máu trong người Lilly đều bị rút cạn. Nước bọt được tìm thấy trên cổ và trên cơ thể của Lilly. Cảnh sát còn tìm thấy chiếc muôi múc canh dính máu trong phòng nạn nhân, nghi ngờ hung thủ dùng nó để... uống máu của cô. Sau khi chi tiết vụ án được tiết lộ, nhiều tin đồn cho rằng chính ma cà rồng là người gây ra cái chết của Lilly và gọi đây là Vụ án mạng ma cà rồng ở Atlas.
Thời điểm năm 1932, khoa học pháp y vẫn chưa phát triển nên dù có rất nhiều chất lỏng cơ thể chứa ADN để lại tại hiện trường nhưng các nhà điều tra vẫn không làm được gì nhiều. Mọi sự nghi ngờ đổ dồn vào người khách mua dâm cuối cùng của Lilly. Một số khách quen của cô được triệu tập thẩm vấn song không ai bị buộc tội. Đồng thời, câu hỏi về lượng máu bị rút sạch khỏi cơ thể Lilly đến nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp hợp lý.
Phần lớn các bằng chứng thu thập được từ Vụ án mạng ma cà rồng ở Atlas đều được trưng bày tại Bảo tàng Cảnh sát Stockholm, cùng với sơ đồ căn hộ của Lilly.
Bất kể danh tính hung thủ là ai nhưng nhiều khả năng, hắn đã không còn sống trên đời này nữa khi mà 90 năm đã trôi qua, trừ khi hắn thật sự là một sinh vật siêu nhiên khát máu như ma cà rồng chẳng hạn.
Theo Pháp luật và bạn đọc