- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tìm được con trai bị nữ y tá bắt cóc, đôi vợ chồng vui mừng đến vỡ òa nhưng 46 năm sau, sự thật mới được sáng tỏ
Đây là một trong những vụ án bắt cóc nổi tiếng của lịch sử hình sự nước Mỹ.
- Bị cha dượng bắt cóc và ép kết hôn khi mới 11 tuổi, người phụ nữ phải sống trong 19 năm với nỗi ám ảnh kinh hoàng cùng 9 đứa con
- Hành trình đẫm nước mắt của cô gái bị bắt cóc làm nô lệ tình dục ở Anh
- Từ chối quan hệ tình dục, cô gái bị bắt cóc, giết hại và phân xác, cảnh sát bị lên án dữ dội vì tiếp tay cho kẻ thủ ác
Đây là một trong những vụ án bắt cóc nổi tiếng của lịch sử hình sự nước Mỹ.
Chester và Dora Fronczak chào đón con trai đầu lòng Paul chào đời tại bệnh viện Michael Reese ở thành phố Chicago, Illinois (Mỹ) vào năm 1964. Thế nhưng, thời điểm đó, đứa trẻ bị 1 người phụ nữ giả dạng là y tá bắt cóc. Theo WGN-TV, người phụ nữ đó đã nói dối là đem bé đi cho bác sĩ kiểm tra và không bao giờ trở lại nữa.
Sau đó, cơ quan chức năng tổ chức cuộc truy lùng người phụ nữ kia với quy mô lớn nhất trong lịch sử Chicago. May mắn là 2 năm sau đó, họ tìm được Paul và giao đứa trẻ lại cho bố mẹ em. Chester và Dora tất nhiên là vỡ òa trong hạnh phúc khi gặp lại con trai. Họ nuôi dưỡng Paul trong tình yêu thương trong suốt 46 năm nhưng vào năm 2012, cặp đôi phát hiện ra đứa trẻ không phải là con ruột của mình.
Phóng viên tờ WGN-TV quyết định đào sâu nghiên cứu kỹ hơn về vụ việc và vào ngày 18/12 vừa qua, họ tìm được người con của Chester và Dora hiện đang sống khỏe mạnh ở tiểu bang Michigan.
Theo báo cáo, FBI đã liên lạc với người đàn ông này vài tháng trước để thu thập bằng chứng. Danh tính của người này đang được giữ kín vì anh là nạn nhân của trong vụ việc.
"Nhiều năm trước, chúng tôi mở cuộc điều tra về vụ mất tích của Paul Joseph Fronczak. Chúng tôi vẫn đang lần theo tất cả các manh mối và hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ giữ kín danh tính của nạn nhân" - đại diện FBI, ông Siobhan Johnson cho biết.
Paul "giả" biết về chuyện mình bị bắt cóc hồi năm 10 tuổi. Thời điểm đó, anh không ngừng thắc mắc về thân phận thật của mình. Đến 7 năm trước, anh quyết định xét nghiệm ADN bất chấp sự phản đối của bố mẹ.
Được biết, người đàn ông được cho là con trai của vợ chồng Chester và Dora không tiết lộ liệu anh có ý định gặp lại mẹ ruột hay không bởi vì tiếc thay, ông Chester đã qua đời. Dù có chịu nhận lại bố mẹ thì anh mãi mãi cũng sẽ không gặp được bố mình. Về phía bà Dora cũng từ chối bình luận về thông tin mới nhất là FBI đã tìm thấy con trai bà.
Theo Helino
-
Thế giới2 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới2 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới9 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới12 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".