- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trộm tiền của gia đình chú rể rồi cho nạn nhân vay lại
Người đàn ông dùng chính số tiền vừa trộm được để đi mừng cưới và cho chú rể vay một phần, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo South China Morning Post, mới đây, người đàn ông họ Song ở Thiểm Tây (Trung Quốc) bị kết án 1 năm 9 tháng tù, đồng thời phạt 3.000 NDT (khoảng 10,3 triệu đồng) vì tội trộm cắp tài sản.
Trước đó, vào cuối tháng 5, Song được người bạn học họ Zhou mời đến dự đám cưới của mình tại một khách sạn địa phương. Trước khi tiệc cưới diễn ra, Song đã tới nhà riêng của Zhou. Sau khi lẻn vào phòng ngủ của cha chú rể, anh ta khóa cửa lại và bắt đầu lục tung đồ đạc trong phòng.
Song đã phá khóa ngăn kéo trong tủ quần áo và lấy đi 25.000 NDT (khoảng 86,3 triệu đồng) – số tiền mà cha chú rể dành làm quà cưới cho con trai. Người đàn ông giấu 3.700 NDT (khoảng 12,8 triệu đồng) trong một cái hộp gần ban công phòng ngủ, rồi đến khách sạn dự đám cưới với số tiền còn lại.
Người đàn ông đột nhập vào nhà chú rể trộm tiền rồi dùng chính số tiền đó để mừng cưới và cho chú rể vay lại. Ảnh minh họa: SCMP
Tại khách sạn, Song tặng 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng) tiền mừng cưới cho vợ chồng Zhao. Ngoài ra, anh ta còn rút 5.000 NDT (khoảng 17,2 triệu đồng) từ số tiền vừa trộm được để cho chú rể vay. Sau đám cưới, người đàn ông tiếp tục dùng số tiền còn lại vào mục đích cá nhân.
Song bị cảnh sát bắt giữ vào ngay tối cùng ngày. Được biết, người đàn ông này từng 2 lần vào tù, một lần bị kết án 10 tháng tù (năm 2018) và một lần bị kết án 1 năm tù (năm 2020). Sau khi được đăng tải, sự việc nói trên lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với nhiều bình luận khác nhau.
"Không hiểu hắn ta nghĩ gì? Đánh cắp tiền từ bạn cùng lớp của mình, sau đó cho vay lại và không ai nhận ra?", một người dùng Weibo bình luận.
Một người khác bày tỏ ý kiến: "Trong thời gian 1 năm 9 tháng, Song có thể đi làm và kiếm được 25.000 NDT. Nhưng giờ đây, anh ta lại ở trong tù".
Theo ĐS&PL
-
Thế giới15 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới19 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới19 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột phân tích về các vụ tai nạn ô tô trong thời gian nhật thực năm 2017 ở Mỹ cho thấy nhật thực tháng 4 sắp tới cũng có thể đi kèm với sự gia tăng các vụ tai nạn chết người.