Tức giận trước tiếng ồn ào của học sinh, gã đàn ông xả súng vào trường học

Chỉ vì tức giận trước tiếng ồn ào của các học sinh trong giờ ra chơi, gã đàn ông đã xả súng vào ngôi trường tiểu học.

Gã đàn ông sống ngay cạnh một trường học cấp một ở Thái Lan đã bất ngờ xả 18 phát đạn xuống sân trường, do gã cảm thấy khó chịu trước tiếng ồn ào trong lúc học sinh vui đùa. 

Đối tượng Wuttthiphong Chalermwuthanon (43 tuổi) đã bị cảnh sát tỉnh Ranong bắt giữ tại nhà vào ngày 27/11, sau khi hắn xả súng xuống ngôi trường tiểu học Ming Xin nằm đối diện nhà. Các sĩ quan cảnh sát đã tịch thu được 3 khẩu súng tại nhà đối tượng. 

 

 

Theo lời khai của một giáo viên, đối tượng Wutthipong đã xả súng vào sân trường. Sự việc xảy ra vào chiều Chủ Nhật tức ngày 27/11, nhưng vào thời gian này các học sinh vẫn có mặt ở sân trường để tập luyện chuẩn bị cho một cuộc thi. 

Khi nghe thấy tiếng súng nổ, các em học sinh đã vô cùng hoảng loạn và chạy vào trong lớp học, đồng thời báo cáo sự việc cho giáo viên. Chính giáo viên này cũng đã ghi lại được đoạn video cho thấy những viên đạn được bắn từ tòa nhà nằm đối diện với trường học. 

May mắn trong vụ xả súng không có ai thương vong. Cảnh sát cũng đã tìm thấy 2 đầu đạn chì tại hiện trường.  

Thiếu tướng Cherdphong Chiewpreecha, Cảnh sát trưởng tỉnh Ranong, cho hay “Lực lượng chức năng đã phải ban hành lệnh giới nghiêm trong quá trình bắt giữ nghi phạm. Lệnh bắt từ tòa án cũng đã được ban hành, và chúng tôi không cho phép nghi phạm được đóng tiền bảo lãnh để tại ngoại do đây là đối tượng nguy hiểm”. 

Trong khi đó, nghi phạm Wutthipong được cho đã khai với các nhân viên điều tra rằng động cơ xả súng là do hắn tức giận trước tiếng ồn ào từ các hoạt động ở trường học. 

Hiện Wutthipong đối mặt với cáo buộc cố ý giết người, và giấy phép sở hữu súng của đối tượng cũng đã bị thu hồi. 

Ông Phornsin Srisuphan, Phó Giám đốc Trường Tiểu học Ming Xin, cho biết “Trong vòng 2 năm qua, nhà trường đã nhiều lần gặp rắc rối khi một người dân liên tục phàn nàn về các hoạt động của cơ sở giáo dục từ chuyện hát quốc ca, cho tới tiếng ồn trong giờ ra chơi”. ‘

Cũng theo ông Phornsin, đối tượng Wutthipong trước đây từng nổ súng vào trường học và bắn chết một con chim bồ câu. 

Sau vụ việc xảy ra vào ngày 27/11, cảnh sát đã được huy động tới đảm bảo an ninh tại Trường Tiểu học Ming Xin để giảm bớt nỗi lo và sợ hãi cho các phụ huynh, cũng như nhân viên trong trường. 

Theo Infonet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn/tuc-gian-truoc-tieng-on-ao-cua-hoc-sinh-ga-dan-ong-xa-sung-vao-truong-hoc-5008748.html

Xả súng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.