- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ chọc tức chồng khi nói con trai là con của "kẻ thứ 3", chồng nổi đóa ra tay sát hại để rồi ân hận cả đời khi biết chân tướng
Tại đồn cảnh sát, hung thủ đã được thông báo rõ chân tướng của sự việc.
- Nữ quái giết 7 mạng người rồi chạy trốn suốt 20 năm cuối cùng đã bị bắt giữ và lời nói với người nhà các nạn nhân gây xôn xao dư luận
- Án mạng ám ảnh nước Nhật: Cả nhà 4 người bị giết trước thềm năm mới, cảnh sát có đủ bằng chứng về kẻ thủ ác nhưng vẫn bế tắc suốt 2 thập kỷ
- Người phụ nữ giết chồng trong đêm và sự thật cuộc đời được hé lộ sau 50 năm khiến ai cũng xót xa
Ngày 23/12, trang ETToday đưa tin về một vụ án mạng đau lòng gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Từ một câu nói nửa thật nửa đùa trên bàn nhậu, Vương Cường đã hoài nghi vợ không chung thủy. Bất ngờ thay, khi hắn hỏi thì vợ thừa nhận đã ngoại tình. Sau đó, trong cơn ghen tuông và tức giận, Vương Cường đã cầm dao đâm chết vợ.
Theo truyền thông Trung Quốc, Vương Cường và Lưu Bình kết hôn đã nhiều năm. Năm 1988, họ sinh một con trai tên là Tiểu Vương. Trong quá trình chung sống, Vương Cường luôn nghĩ vợ ngoại tình và nghi ngờ Tiểu Vương không phải con ruột của mình, nên gia đình luôn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng.
Vương Cường khai: "Tôi đã nghi ngờ Lưu Bình ngoại tình gần 2 năm nay, bởi vì bà ấy từng nói chúng tôi là nghiệt duyên. Thêm nữa là mỗi khi tôi mua đồ ăn vặt cho cháu nội, bà ấy cũng không cho phép cháu nội đi cùng tôi, sợ tôi hạ độc cháu nội".
Ảnh minh họa.
Trung thu năm 2019, khi Vương Cường đang ăn nhậu cùng bạn bè, một người bạn đã nửa đùa nửa thật nói con trai và cháu nội không hề giống hắn một chút nào. Mặc dù hắn đã nhiều lần hỏi vợ, người vợ luôn phủ nhận nhưng hắn vẫn luôn giữ sự hoài nghi trong lòng.
Đến ngày 24/9/2019, sau khi uống hết một chai rượu, Vương Cường đã tìm vợ để nói chuyện về con trai một lần nữa. Lúc này, vì vừa giận chồng vừa mệt mỏi, Lưu Bình đã thừa nhận chuyện ngoại tình 30 năm trước, thậm chí bà còn nói đã xét nghiệm ADN và Tiểu Vương không phải là con ruột của Vương Cường. Trước những lời này, người chồng cảm thấy trái tim vỡ vụn, hắn luôn sống vì con trai nhưng giờ lại biết được con không phải con ruột của mình.
Quá phẫn nộ, Vương Cường đã cầm con dao trong bếp và đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Vương Cường đã liên tục gọi điện trình báo cảnh sát vào rạng sáng ngày 25/9/2019. Tuy nhiên, tại đồn cảnh sát hung thủ đã rất ngỡ ngàng và đau đớn khi biết tất cả chỉ là hiểu lầm. Sau khi xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy Vương Cường và Lưu Bình chính là bố mẹ ruột của Tiểu Vương.
Mới đây, tòa án thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã tuyên án chung thân với hung thủ.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới12 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới15 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới15 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột phân tích về các vụ tai nạn ô tô trong thời gian nhật thực năm 2017 ở Mỹ cho thấy nhật thực tháng 4 sắp tới cũng có thể đi kèm với sự gia tăng các vụ tai nạn chết người.