Vợ đi cách ly điều trị Covid-19, nhờ chồng chăm sóc con gái riêng rồi chết sững khi nhìn qua camera ở nhà, khóc không thành tiếng

Vụ việc đang gây chấn động dư luận còn người vợ thì hối hận khôn nguôi vì "giao trứng cho ác".

Vào ngày 13/3, truyền thông Thái Lan đưa tin về một vụ xâm hại bé gái đang gây xôn xao dư luận sau khi người mẹ phải đi cách ly để điều trị Covid-19. Cụ thể, cô Porn (biệt danh), 26 tuổi, có con gái nhỏ 9 tuổi tên là A. Cô đã tái hôn với gã Hall, 25 tuổi sau khi người chồng đầu tiên qua đời.

Vào hôm 9/3, cô Porn phải vào khu cách ly trong bệnh viện Ruamchai Pracharak để điều trị Covid-19, cô đã nhờ chồng mình chăm sóc con gái riêng trong thời gian cô vắng nhà. Vào hôm 10/3, bé A, hiện đang học lớp 3, có dấu hiệu bị sốt, đau họng. Vì vậy, ông ngoại đứa trẻ đã bảo người cha dượng đưa bé gái đi đến tới bệnh viện để xét nghiệm Covid-19.

Tuy nhiên, đến chiều muộn 10/3, gia đình mãi không thấy hai cha con trở về để thông báo kết quả. Mãi về sau, họ thấy bé gái 9 tuổi khóc nức nở trở về nhà người thân. Cô bé cho biết, gã cha dượng không đưa em đến bệnh viện mà đi mua thuốc rồi quay lại phòng trọ, bắt em A phải uống. Tuy nhiên, cô bé bị nôn hết ra người. Gã cha dượng bắt bé gái cởi hết quần áo rồi uy hiếp, thực hiện hành vi đồi bại.

Vợ đi cách ly điều trị Covid-19, nhờ chồng chăm sóc con gái riêng rồi chết sững khi nhìn qua camera ở nhà, khóc không thành tiếng-1
CCTV cho thấy gã cha dượng đưa bé gái đi mua thuốc rồi quay trở về nhà trọ.

Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, gã cha dượng bỏ trốn, bé gái gọi điện cho mẹ trong bệnh viện để kể lại sự việc và chạy về nhà người thân. Bà Porn đã xin phép bác sĩ cho mình trở về nhà trọ một chuyến. Lúc này, người mẹ kiểm tra camera giám sát trong nhà rồi chết sững với những gì diễn ra trước mắt. Cô thấy chồng mình dẫn con gái vào phòng ngủ và hành động trong suốt 30 phút.

Quá phẫn nộ, người mẹ vội dẫn con gái đi đến đồn cảnh sát để báo cáo sự việc. Nạn nhân sau đó rơi vào tình trạng hoảng loạn, sức khỏe kém đi rất nhiều và bị nhiễm Covid-19. Hiện em đang được điều trị cùng với mẹ trong bệnh viện. Gia đình cho hay, gã cha dượng đã kết hôn với người mẹ được 3 năm, không thấy có biểu hiện gì bất thường trước đó.

Vợ đi cách ly điều trị Covid-19, nhờ chồng chăm sóc con gái riêng rồi chết sững khi nhìn qua camera ở nhà, khóc không thành tiếng-2Luật sư đại diện cho gia đình đang làm việc với cảnh sát.

Người mẹ cho biết cô cảm thấy rất hối hận vì đã đặt niềm tin nhầm chỗ, hại con gái 9 tuổi phải nhận một cú sốc quá lớn. Cảnh sát cho biết, gia đình hiện đã thuê luật sư riêng để đòi lại công lý cho đứa trẻ. Người vợ cũng đang tiến hành thủ tục ly hôn với gã chồng yêu râu xanh. Trong khi đó, họ đang tích cực truy lùng gã cha dượng đồi bại để hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. 

 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vo-di-cach-ly-dieu-tri-covid-19-nho-chong-cham-soc-con-gai-rieng-roi-chet-sung-khi-nhin-qua-camera-o-nha-khoc-khong-thanh-tieng-162221303193817012.htm

xâm hại tình dục trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.