Theo lời kể của các nạn nhân, họphải sống trong sự đe dọa, bạo lực và tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoàisuốt hơn hai thập kỷ. “Tôi sẽ không bao giờ quên những tháng ngày kinh hoàng đó.Chị em tôi thường xuyên bị trừng phạt, đánh đập bằng bảng gỗ và đế giày dù chỉmắc sai lầm nhỏ”, một người bày tỏ.
Trong khi đó, người vợ sống ly thân của người đàn ông 51 tuổi này xót xa kể lạicuộc hôn nhân của bà với ông ta. “Ông ấy muốn tạo ra huyết thống gia đình tinhkhiết bằng cách làm cho các cô con gái có thai. Ông ta nói thế giới sẽ kết thúcvà chỉ có ông ta, con cháu của ông ta là được chọn sống”, người phụ nữ tâm sự.
![]() |
Người cha loạn luân sẽ ra trước vành móng ngựa vào tháng 4 tới |
Câu chuyện kéo dài từ năm1980 đến năm 2002 tại New Jersey, Mỹ, khi một trong những người con gái củaông mới lên 10 tuổi. Điều đáng nói là khoảng thời gian này gia đình nằm dướisự giám sát của cơ quan phúc lợi trẻ em vì người cha từng bị buộc tội gâynguy hiểm cho các con mình. Cụ thể, sau khi câu chuyện bạo hành của ngườicha bị tố giác, con cái ông đã được đưa đến một trung tâm y tế xã hội đểchăm sóc.
Tuy nhiên, năm 2000, ông ta bất ngờ bắt cóc các con gái từ trung tâm. Vụviệc vỡ lở, ông ta bị kết án một năm tù treo.
Tuy nhiên, điều khiến dư luậnbức xúc đó là sự bất lực của cơ quan chức năng trong việc bảo vệ 5 con gáicủa người cha loạn luân. Đến năm 2002 ông này mới chính thức bị bắt giam.
Tuy nhiên, khi nhà chức trách mạnh tay can thiệp thì người cha đã có với 5con gái tới 6 người con. Những đứa bé tội nghiệp này đều không có giấy khaisinh. Ngoài ra, theo lời kể của một người con gái, có ít nhất hai đứa trẻ bịchết sau khi sinh và được chôn cất tại nhà.
Người vợ cho biết, sau khi biết chuyện, bà cũng quá sợ hãi để đối đầu vớingười chồng. “Tôi từng nghĩ không bao giờ buộc tội được người đàn ông loạnluân này. Tôi biết hai từ đó nhưng tôi không dám sử dụng bởi nó sẽ có kếtcục bằng đòn roi, đánh đập”, bà nói.
Phiên tòa xét xử người đàn ông này dự kiến bắt đầu vào tháng sau.
Theo Trà My