Thi thể của bé gái được tìm thấy trong một khu rừng gần nhà, không còn nguyên vẹn. Và phẫn nộ hơn khi sự thật liên quan đến cái chết của đứa trẻ được tiết lộ, 1 lý do mà không ai ngờ nổi.
Vào ngày 24/10 vừa qua, bé gái Sunu Godba, 4 tuổi, ở ngôi làng thuộc Assam, phía đông bắc Ấn Độ bị mất tích. Ngay khi nhận được thông báo, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm, lục soát ở những nơi có thể tìm thấy đứa trẻ.
Vào ngày thứ 2 (7/11), cuối cùng cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của bé gái đáng thương trong khu rừng gần nhà. Thi thể của em không còn nguyên vẹn, bị cắt một số phần. Đây là vụ án giết người nghiêm trọng chưa từng thấy ở địa phương, nó đã khiến dư luận bàng hoàng và căm phẫn trước tội ác rùng rợn của kẻ giết người.
Bhumi, 45 tuổi, sống cạnh nhà của nạn nhân ở làng Ratanour đồng thời là bạn tốt của cha cô bé, ông Susun Godba, 35 tuổi. Khi con gái của Bhumi bị mất điện thoại thì cũng là lúc tội ác bắt đầu được nhen nhóm.
Cảnh sát cho biết: "Chúng tôi nhận được thông tin có hai phù thủy đến làng để tìm điện thoại di động bị mất. Cùng thời gian này chúng tôi cũng nhận được thông báo từ gia đình về sự mất tích của cô bé. Chúng tôi nghi ngờ cô bé đã trở thành vật tế thần của phù thủy".
Theo Trí Thức Trẻ