Gần 50% cho chuyện quan hệ trướchôn nhân là điều bình thường, 30% không chấp nhận, 20% không chấp nhận, 20% lửnglơ "giữ được đến bao giờ thì giữ". Phải chăng "cái ngàn vàng" không còn được đặtlên hàng đầu?
Trong trào lưu sống thử, giới trẻcũng bị ảnh hưởng rất nhiều, họ chấp nhận quan hệ trước hôn nhân, như những cuộckiểm nghiệm "độ bền" tâm sinh lý của bạn đời, để xác định có nên tiến tới hônnhân hay không?
Sống thử làm thật
![]() |
Trong trào lưu sống thử, giới trẻ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, họ chấp nhận quan hệ trước hôn nhân, như những cuộc kiểm nghiệm "độ bền" tâm sinh lý của bạn đời, để xác định có nên tiến tới hôn nhân hay không? |
Cùng với sự du nhập của lối sốngphương Tây, ảnh hưởng của phim ảnh, việc nhìn nhận về quan hệ trước hôn nhân củagiới trẻ đã thay đổi khá nhiều. Nếu như trước đây, trinh tiết của người phụ nữđược coi trọng, quyết định hạnh phúc cả đời của họ thì đến ngày nay đã khác.
Thanh Vy (22 tuổi), đang là sinhviên năm thứ hai. Do cuộc sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm, cô đã về sống chungvới người yêu từ kỳ thứ hai của năm nhất. Ban đầu cả hai thống nhất chỉ đơn giảnlà góp "gạo thổi cơm chung", còn giường ai nấy ngủ nhưng nam và nữ vốn là haicục nam châm trái dấu. Con người đâu phải gỗ đá, thế là sau hai tháng thực hiệnđúng cam kết cả hai đã "vượt rào".
Từ khi đã là của nhau, cả haibình thản công khai mối quan hệ và cũng chẳng ngại bày tỏ sự quan tâm đến nhaugiữa chốn đông người. Nhiều bạn học cùng nhìn Vy với con mắt kinh thường: "Con gái gì mà dễ dãi thế?" nhưng Vy chẳng mấy quan tâm. Cô bảo: "Quantrọng là hai đứa yêu nhau. Xã hội bây giờ đâu còn cổ hủ như xưa. Sống thử trướcnếu thấy hợp thì tiếp tục, không thì chấm dứt, còn hơn lấy về xong, không hợp,phải chịu khổ cả đời".
Đó là suy nghĩ, lý giải của rấtnhiều người khi "ăn cơm trước kẻng". Một nghiên cứu của một nhóm tác giả thuộcViện phát triển bền vững Nam bộ cho thấy, 80% thanh niên sống chung trước hônnhân là vì tình yêu. Tất nhiên ban đầu là xuất phát từ tình yêu nhưng tuổi trẻbồng bột, chưa có sự chuẩn bị tâm lý về cuộc sống gia đình thì sự rạn nứt khótránh khỏi. Đôi bạn Minh Anh và Hoàng Tuấn yêu nhau từ ngày hai đứa mới từ quêvào, lóc cóc chở nhau đi học, đi chơi bằng chiếc xe đạp cũ.
Tình yêu êm đèm cứ thế trôi điđến ngày họ ra trường, đi làm. Để tiết kiệm chi phí nhà cửa, sinh hoạt và dễphần kiểm soát nhau, họ dọn đồ về sống chung. Đầu tiên, Minh Anh cũng nhận đượcnhiều lời bàn tán, cái bĩu môi, ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm của vài người hàngxóm. Bạn bè khuyên cô không nên làm thế nhưng cô gạt phắt đi: "Sống chung vớikhông sống chung nhưng đã làm chuyện vợ chồng thì cũng có khác gì nhau. Tôi đượcbiết những cô gái ngoan lấy chồng đâu được sung sướng hơn các cô từng yêu và hếtmình với nhiều người. Đời người sướng khổ có số. Với lại, phải thử xem hai ngườicó hợp nhau chuyện ấy không".
Xa thì nhớ, gần thì gây lộn làtình trạng của họ. Minh Anh say mê công việc, ngại bếp núc giặt giũ vì thế mọiviệc gia đình vào cả tay Tuấn. Ban đầu Tuấn còn thông cảm cho người yêu, làm hếtnhưng dần dần anh bất mãn, đình công không làm nữa. Anh tự nhủ, mình là đàn ông,cũng đi làm như ai vậy sao phải chịu cảnh về nhà ôm bếp núc thế này? Nhiều khiđi nhậu, bị bạn bè khích bác anh lại nổi máu tự ái.
Anh không chịu làm việc nhà, chịcũng không động tay vì thế sau một ngày làm việc mệt nhọc cả hai về nhà hằn họcvà nhìn nhau với con mắt hình viên đạn. Không khí nặng nề của hai người khôngbiết kéo dài đến bao giờ nhưng trong khoảng 1 năm sống chung cả hai đều ngánngẩm và muốn chia tay. Đây dường như là việc xảy ra tất yếu của nhiều cặp yêuđương mặn nồng sau thời gian về sống chung.
Liệu có đem lại hạnh phúc?
![]() |
Hiện tượng sống chung trước hôn nhân phải là quá hiếm trong xã hội, nhiều người còn giấu giếm hay sợ hãi. Vấn đề này cũng nhận được nhiều luồng ý kiến, dư luận khác nhau |
Không may mắn như Minh Anh, ThuMinh sau thời gian sống chung mặc dù xảy ra nhiều mâu thuẫn nhưng vì có bầu, vìkhông muốn tai tiếng cả hai đã phải làm đám cưới vội.
Hai gia đình cũng ủng hộ đôi trẻnhưng mẹ cô dâu thì chẳng thể vui vẻ, tự hào được về con gái. Ngày cưới của con,bà ngồi lặng lẽ, khuôn mặt đầy suy tư. Tưởng làm đám cưới cho con đã xongchuyện, nào ngờ bão giông lại kéo đến với bà khi sau khi sinh con chưa đầy batháng, con gái bà đã ly dị.
Nghe con gái kể tội chồng, nào làkhông quan tâm đến vợ con, coi bạn bè, vui chơi hơn gia đình, tối ngày nhậunhẹt. Chưa kể tiền tiêu như phá đồi, không đưa cho vợ được xu nào. Đã vậy, rangoài còn bồ bịch. Khi "con ong đã tỏ đường đi lối về" thì dù là vợ chồng mớicưới cũng chẳng thế mặn nồng được. Bà không thể ngăn cấm con.
Rất nhiều đàn ông vì cái lợitrước mắt nên rất ủng hộ quan niệm sống thoáng. Họ thoải mái quan hệ với nhiềungười nhưng lại chẳng thể chấp nhận bạn gái của mình ăn cơm trước kẻng như thế.Trong giới trẻ, còn có phong trào thể hiện mình hay chứng tỏ bản thân không thuakém ai để vô tư làm chuyện vợ chồng.
Hiện tượng sống chung trước hônnhân phải là quá hiếm trong xã hội, nhiều người còn giấu giếm hay sợ hãi. Vấn đềnày cũng nhận được nhiều luồng ý kiến, dư luận khác nhau. Dù đồng tình hay phảnđối thì hiện tượng này vẫn cứ tiếp tục và ngày càng nhiều hơn. Vì thế, vấn đềkhông còn ở chỗ ngăn cấm hay cổ vũ mà là nâng cao ý thức, nhận thức của giớitrẻ. Họ sống thử khi họ đủ bản lĩnh, có trách nhiệm với bản thân và những gìmình làm.
Theo Mỹ Thuật