- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh sinh hoạt trong gia đình người mẹ 29 tuổi, sinh 8 con ở Hà Nội
Gia đình đông con, bữa cơm mỗi người chỉ với một miếng thịt, nhưng họ vẫn luôn yêu thương nhau và đầy ắp những tiếng cười.
>> Người phụ nữ 29 tuổi đẻ sòn sòn 8 con sau 12 năm kết hôn
Mới đây, câu chuyện của vợ chồng anh Đỗ Công Trường (SN 1985) và chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1988, ở thôn Phú Hạ, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội) sinh 8 người con sau 12 năm kết hôn đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.
Chị Hồng cho biết, chị hoàn toàn nhận thức được những khó khăn sẽ phải trải qua. Nhưng mỗi lần nhỡ có thai hai vợ chồng lại không nỡ bỏ, vì đó là việc làm trái với lương tâm, phải tội với giọt máu mình đang mang trong bụng.
"Tôi sinh các con ra, dù khó khăn thật nhưng tôi sẽ cố gắng nuôi nấng các con, cho các con đi học đầy đủ”, chị Hồng nói.
Gia đình đông con, cuộc sống dù gặp nhiều khó khăn nhưng gia đình chị anh chị vẫn luôn vui vẻ, đầy ắp tiếng cười trẻ nhỏ.
“Đi làm về, chỉ cần nhìn thấy các con vui vẻ, mạnh khỏe và quây quần bên nhau là mọi mệt nhọc trong người tan biến hết.
Dù đông con nhưng hai vợ chồng chị Hồng luôn cố gắng, chưa để cho các con thiếu ăn ngày nào.
Còn ăn uống hàng ngày, gia đình chúng tôi có gì ăn nấy, chưa bao giờ các con phải nhịn đói cả. Thông thường, trước khi đi làm tôi để tiền ở nhà, rồi các cháu đi học về ra chợ mua miếng thịt, quả trứng hoặc vài bìa đậu về nấu cơm, bảo ban nhau ăn sau đó lại đến trường”, chị Hồng cho hay.
Bà nội các cháu chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của gia đình.
Dưới đây là những hình ảnh sinh hoạt trong gia đình chị Nguyễn Thị Hồng:
Ngôi nhà 3 gian của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng không thể đủ cho gia đình với 11 nhân khẩu ở, vì thế đã phải tận dụng cả gian bếp làm nơi ở cho ông bà nội.
Bà Nguyễn Thị Bống (bà nội các cháu) mỗi khi đi làm đồng về lại tranh thủ trông các cháu. Bà cho biết, nhà đông con nên phải chia nhau ra ngủ (2 cháu ngủ với mẹ, 3 cháu ngủ riêng, 2 cháu ngủ với bà), nhiều hôm các cháu nhớ bố mẹ phải "chia ca" ngủ cùng.
Khi bố mẹ chưa đi làm về, các chị lớn hơn phải chăm sóc, dỗ dành các em nhỏ hơn. Trong ảnh, cháu Đỗ Thị Ngọc (SN 2009) đang dỗ em là cháu Đỗ Thị My (SN 2014).
Trong ngôi nhà đang xuống cấp trầm trọng, những mảnh trần nhựa đã rách gần hết.
Tường cũng đã bị bong tróc lộ ra những viên gạch phía trong.
Đồ vật đáng giá nhất là chiếc tivi nhưng giờ đây cũng đã hỏng hoàn toàn.
Sách vở đi học về được các cháu xếp ngay ngắn vào tủ kính.
Chiếc bàn học được cất gọn vào góc nhà, tối đến sẽ đưa ra để các con học bài
Ban ngày các cháu tranh thủ học ngay tại giường
Cháu Đỗ Công An (SN 2014) ăn ngon lành chiếc bánh được mọi người mang đến cho.
Sau đó, Công An phải vào bếp lót dạ bằng miếng cơm nguội trong lúc đợi các chị nấu cơm.
Cháu Đỗ Thị Duyên (SN 2007) đang chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình. Được biết, mỗi tháng gia đình đông con này ăn hết khoảng 60kg, như vậy trung bình mỗi ngày là 2kg. Trong đó, người tiêu thụ chủ yếu là các cháu, vì bố mẹ đã ăn 1 bữa ở nơi làm việc.
Bữa ăn của gia đình có 8 người con này rất đơn giản, chỉ một quả bắp cải...
...và 3 lạng thịt rang mặn.
Nếu tính chi ly, mỗi người trong gia đình chị Hồng chỉ được 1,5 miếng thịt/1 bữa cơm
Dù vậy, những bữa cơm đó vẫn rộn rã tiếng cười.
-
Thời sự51 phút trướcLuật sư bảo vệ cho Ngân hàng SCB đề nghị bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm khắc phục số tiền thiệt hại, 1.166 mã tài sản đảm bảo và tiền các bị cáo khắc phục hậu quả.
-
Thời sự1 giờ trướcÔng Đỗ Đăng L, công nhân tổ cảnh quan - phòng bảo trì sân bãi của Công ty cổ phần Đầu tư Golf Trường An được xác định tử vong dưới hồ nước ở sân golf Việt Yên (Bắc Giang).
-
Thời sự1 giờ trướcSau khoảng 10 phút lốc xoáy quét qua, hàng chục ngôi nhà và cây xanh ở vùng biên tỉnh Quảng Trị bị tốc mái, gãy đổ.
-
Thời sự13 giờ trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự16 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự17 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự17 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự17 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự17 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự18 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự1 ngày trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự1 ngày trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.