- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang thi hành án, Trang ‘Nemo’ vẫn livestream bán quần áo
Trên Facebook vẫn xuất hiện nhiều phiên phát trực tiếp bán quần áo của Trang "Nemo", bất chấp việc người này đang thi hành án tù.
Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang 'Nemo', bên phải) và đồng phạm tại tòa hồi 2022. Ảnh: Dương Trang.
Ngày 8/3, Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang "Nemo") đã đi thi hành bản án 9 tháng tù về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên sau đó, người này vẫn livestream bán hàng trực tuyến trên Facebook. Thực tế, nội dung nói trên là hình ảnh được ghi sẵn, phát lại sau khi Trang "Nemo" thi hành án tù.
Cụ thể, Nguyễn Xuân Hương Trang vẫn xuất hiện trên các fanpage Trang Nemo - Beauty, Trang Nemo Style, TNM Style từ sau ngày 8/3. Hình ảnh của nhân vật này được đăng tải kèm với mô tả sản phẩm và lời kêu gọi mua hàng.
Mỗi ngày có 2-3 phiên phát sóng trực tiếp xuất hiện trên fanpage nói trên. Ngoài Nguyễn Xuân Hương Trang, vẫn có những người khác livestream bán quần áo. Mỗi khi có khách hàng bình luận, tài khoản chủ shop ngay lập tức trả lời, chốt đơn.
Trang "Nemo" vẫn xuất hiện trên livestream sau ngày thi hành án. Ảnh: Xuân Sang.
Việc một người đang trong thời gian thực hiện án tù, vẫn livestream ở Facebook, khiến nhiều người dùng đặt nghi vấn. Bởi phát trực tiếp là hình thức truyền tải nội dung trong thời gian thực trên các nền tảng.
“Tôi nghe tin Trang ‘Nemo’ đã đi thi hành án. Nhưng mở Facebook vẫn thấy cô này livestream, trả lời khách hàng, kêu gọi chốt đơn trực tiếp. Không biết rốt cục người này đã thật sự đi tù chưa”, Hương Giang, nhân viên văn phòng, ngụ tại quận Tân Phú, TP.HCM chia sẻ. Nhiều khách hàng khi xem các phiên phát sóng của Nguyễn Xuân Hương Trang sau ngày 8/3 cũng đặt ra nghi vấn tương tự.
Trả lời câu hỏi từ người xem, trang Facebook phát trực tiếp cho biết Trang "Nemo" đang thực hiện án tù. Buổi phát sóng thực chất là nội dung từ trước, được lưu trữ để phát lại.
Vì là video cũ, nhân vật trong buổi livestream không thể tương tác trong thời gian thực với khách hàng bình luận. Người này thực hiện các yêu cầu, trả lời câu hỏi không liên quan. Việc hỗ trợ khách hàng, chốt đơn được thực hiện bởi quản trị viên fanpage.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Mai Thanh Phú, chuyên viên Marketing, quản trị viên nhiều fanpage lớn ở Việt Nam, cho biết việc phát lại livestream quay sẵn rất phổ biến trong mảng bán hàng online trên mạng xã hội. Ưu điểm của giải pháp này là tiết kiệm công sức phát trực tiếp nhiều giờ. Tuy nhiên, chủ shop không thể tương tác trong thời gian thực với người mua.
Ở trường hợp của Trang "Nemo", người dùng còn phải đối mặt với nguy cơ mua phải hàng giả, bị lừa đảo. Bởi các phiên livestream nói trên đều là phát lại, khi nhân vật trên đó đang thi hành án tù. Do vậy, nhiều trang giả mạo có thể dùng thủ thuật này để lừa đảo mà người xem khó phát hiện.
Znews đã liên hệ với cửa hàng Trang Nemo để xác minh các fanpage đang dùng hình ảnh Nguyễn Xuân Hương Trang để livestream có phải chính chủ. Tuy nhiên, đơn vị này từ chối trả lời.
Trước đó, Trang "Nemo" có đơn xin tạm hoãn thi hành án với lý do mang thai. Tiếp theo, Nguyễn Xuân Hương Trang thay đổi lý do thành người lao động chính trong gia đình.
Sau khi xem xét hồ sơ, TAND Quận 10, TP.HCM, không chấp nhận. Đồng thời, tòa ra quyết định thi hành án đối với Trang. Sau 10 ngày nhận được quyết định thi hành án, Trang "Nemo" đã đi thi hành án tại nhà tạm giữ công an quận ở TP.HCM.
Theo Tạp trí tri thức
-
Thời sự6 giờ trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự9 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự9 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự11 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự11 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự23 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự23 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự23 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 ngày trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự1 ngày trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.