- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đất mẹ Quảng Bình khóc thương tướng Nguyễn Văn Man
Phép màu đã không xảy ra với thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 12 cán bộ - chiến sĩ ở Rào Trăng, ông đã ra đi trong sự tiếc thương vô hạn, đau xót của gia đình, đồng đội và người dân quê hương đất mẹ Quảng Bình.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - phó tư lệnh Quân khu 4 và 12 cán bộ, chiến sĩ đã không trở về. Họ bị núi sạt lở vùi lấp ở trạm kiểm lâm 67 khi trên đường vào thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) để cứu nạn công nhân. Toàn bộ 13 thi thể đã được tìm thấy tối qua trong đau thương.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man trong một lần tặng hoa cho những tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự
Trong ngày 16-10, toàn bộ gia đình, người thân của tướng Man đã lên đường vào Huế để dự Lễ truy điệu của ông và 12 đồng đội, sẽ được tổ chức tại đây.
Vị tướng của người dân vùng lũ
Trong ký ức của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, tướng Man là người hiền lành, chan hòa, gần gũi. Ông luôn xông xáo, đi đầu và không ngại hiểm nguy; luôn đồng hành, gắn bó với người dân vùng lũ.
Bởi vậy, giữa những ngày miền Trung đang oằn mình chống chọi với mưa lũ, tướng Man cùng đoàn công tác đã liều mình xông pha vào cứu hộ các công nhân mất tích ở đập thủy điện Rào Trăng 3 và không may gặp nạn. Nghe tin dữ, đồng đội, người thân và người dân Quảng Bình như chết lặng.
Trung tá Nguyễn Thị Lan Anh - Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình - là người có 10 năm gắn bó, làm việc với tướng Man. Trong ký ức của chị và những người lính chung thế hệ đều có cùng cảm nhận, ông là một sĩ quan có bản lĩnh, ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, một lòng vì nước, vì dân.
Tướng Man trong 1 lần trao quà cứu trợ cho người dân vùng lũ
Nữ trung tá chia sẻ, cách đây ít hôm, cơ quan thông báo, Tư lệnh Quân khu 4 cử đoàn công tác kiểm tra, ứng cứu bão lũ ở Huế do tướng Man chỉ huy, ai nấy đều tin tưởng ở kinh nghiệm và tài thao lược của ông trong những “trận” chống thiên tai, bão lũ ngày còn ở quê nhà.
"Nhìn hình ảnh anh đội mưa, lội nước đến hiện trường chỉ huy công tác ứng cứu, anh em đơn vị vừa tự hào, vừa khâm phục. Ấy mà tai nạn bất ngờ ập đến, trời đất chùng xuống, lòng người tiếc thương… Rất buồn!" - trung tá Lan Anh ngậm ngùi.
Trung tá Lan Anh kể tiếp, năm 2016, khi bão lũ tàn phá quê hương, tướng Man lúc ấy là đại tá - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.
Nghe tin lũ lên đỉnh, anh đứng ngồi không yên, lúc thì lên với bà con Minh Hóa, lúc lại chạy xuống vùng trũng Ba Đồn để nắm tình hình, trực tiếp chỉ đạo ứng cứu, tiếp tế lương thực cho dân. Đến khi nước rút, anh lại xắn quần giúp dân dọn lũ, khắc phục hậu quả xong xuôi mới chịu về nhà.
Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh - chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình - là người có thời gian kề cận nhiều năm cùng tướng Man, nhất là giai đoạn ông đang là chỉ huy trưởng quân sự tỉnh. 2 người luôn xông pha, gắn bó và đồng hành với nhau không biết bao nhiêu là kỷ niệm.
Ông Vĩnh nói mấy hôm nay rất bàng hoàng, xót xa về tin tướng Man mất tích trong trận sạt lở. Nhớ lại những ký ức về người đồng đội, nước mắt ông dâng trào. Ông nói vừa qua Quảng Bình có tổ chức đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh hôm 13-10. Tối đó, ông gọi điện cho tướng Man hỏi có về dự được với tỉnh không.
"Thời điểm đó vụ sạt lở khiến nhiều người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 vừa xảy ra, nên anh Man chỉ nói không về được vì đang trên đường vào cứu hộ những người bị sạt lở. Không ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng" - ông Vĩnh rưng rưng.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man trong một lần trực tiếp chỉ huy ứng cứu, khắc phục lũ lụt
Năm 2016, ông Man đang dự lớp bồi dưỡng chính trị ở Hà Nội nhưng đã tạm hoãn việc học để về Quảng Bình trực tiếp chỉ đạo ứng phó mưa lũ. Vừa về quê, ông đã lên ngay ca nô vào vùng “rốn lũ” Tân Hóa rồi quần quật với người dân, đồng đội để hỗ trợ bà con đến khi nước rút hẳn mới chịu về.
Việc tướng Man chọn đi vào khu vực sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 ngay trong đêm, đại tá Vĩnh không hề bất ngờ.
"Tính anh Man là rứa. Thấy dân gặp nguy là không ngồi yên trong phòng được" - ông Vĩnh nói.
Trước khi ra Quân khu 4 làm phó tư lệnh, tướng Man có nhiều năm gắn bó với Quảng Bình - những người lính ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình chưa bao giờ quên hình ảnh vị chỉ huy trưởng luôn xông pha vào lũ lụt, bão gió chỉ huy anh em chiến sĩ cứu dân.
Tiếng khóc xé lòng nơi đất mẹ!
Hay tin thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 12 cán bộ, chiến sĩ mất tích, họ hàng và bà con lối xóm cùng nhiều người dân đã tập trung tại nhà ông trong một con đường nhỏ ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới - để ngóng tin, cầu nguyện. Với họ còn một tia nhỏ cũng phải hi vọng. Nhưng tiếc thay điều kỳ diệu ấy đã không đến!
“Vợ chồng bác Man là người sống chan hòa, bình dị, gần gũi nên hàng xóm ai cũng yêu quý. Những ngày nghỉ, bác Man về quê là lại đi quanh xóm hỏi thăm nhà này, nhà khác, hễ ai gặp khó khăn gì bác đều giúp đỡ…
Nghe tin bác gặp nạn, cả xóm không ai ngủ được, luôn thao thức ngóng tin từng giờ, từng phút để mong bác cùng đồng đội bình an. Nhưng đã không còn nữa” - anh Nguyễn Trường Phi - (một người dân tại TDP 9, phường Nam Lý) giọng trầm buồn.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man luôn gắn bó với người dân vùng lũ, đồng bào dân tộc
Tại quê hương Quảng Bình, những ngày qua khi nghe tin dữ về tướng Man cùng đoàn công tác, ai cũng khắc khoải đợi chờ và luôn hi vọng về một phép màu cho đến khi nhận tin dữ. Hôm qua, trên Facebook, người dân đã liên tục chia sẻ những dòng trạng thái đau buồn, tiếc thương cho ông cùng 12 đồng đội.
Bà Trần Thị Tuyết Lan - phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn - người nhiều lần tiếp xúc với tướng Man. Cách đây không lâu, ông đã về thị xã Ba Đồn tiếp xúc cử tri và trao học bổng cho học sinh nghèo và không ngờ rằng đây lại là cuộc gặp lần cuối.
Người dân Quảng Bình tiếc thương vô hạn khi hay tin dữ về thiếu tướng Nguyễn Văn Man
“Chúng tôi đã hi vọng, cầu trời cho anh và đồng đội trở về bình an nhưng rồi vô vọng, đau đớn vô cùng. Không ngờ lần tiếp xúc cử tri vừa rồi lại là lần gặp cuối cùng, bữa cơm trưa vội vàng cùng anh để rồi mãi mãi không gặp lại. Anh sẽ mãi sống trong lòng của mọi người, sẽ mãi là niềm tự hào người con quê hương Quảng Bình anh hùng. Đây thực sự là một mất mát quá lớn” - bà Lan xúc động.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (SN 1966, ngụ phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Ông là phó Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) - thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV. Trước năm 2015, ông là chỉ huy trưởng - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình. Sau nhiều năm công tác và gắn bó với quê hương, tháng 5-2019, ông Nguyễn Văn Man được bổ nhiệm giữ chức phó tư lệnh Quân khu 4. |
Theo NGƯỜI LAO ĐỘNG
-
Thời sự55 phút trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự1 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự1 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự1 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự4 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự8 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự8 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự1 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự1 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
-
Thời sự2 ngày trướcThời điểm hiện tại, cháu L. đã mang thai được 38 tuần.
-
Thời sự2 ngày trướcSau 4 ngày người dân phát hiện một người đàn ông 85 tuổi bị thương nặng ở 2 bàn chân ngồi giữa đường, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sự việc.