- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Dì ghẻ đánh bé 8 tuổi tử vong vì bị rối loạn tâm thần hậu Covid'
Mẹ ruột Quỳnh Trang cho rằng con gái mình bị chứng "rối loạn thần kinh tâm thần hậu Covid, dẫn đến rối loạn lo âu, hoang tưởng".
Sáng 21/7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha bé V.A.) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, người tình của Thái) trong vụ bạo hành khiến bé N.T.V.A. (8 tuổi, con riêng của Thái) tử vong.
Quá trình thủ tục, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại) đề nghị xác định tỷ lệ thương tật, thương tích của bị hại trong các ngày 7-10-11-12/12/2021 và xác định bị cáo Thái là đồng phạm với bị cáo Trang về tội Giết người, Cố ý gây thương tích.
Sau khi hội ý, theo HĐXX nhận thấy căn cứ vào Điều 205, 206, 207 Bộ luật Hình sự, việc xác định thương tích là bắt buộc, HĐXX cho rằng cần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung, xác định lại tỷ lệ thương tích của bị hại theo yêu cầu của luật sư.
Tờ đơn được cho là của bà M.T (mẹ ruột Nguyễn Võ Quỳnh Trang)
Trước khi buổi xét xử sáng nay diễn ra, mới đây trên mạng xã hội lan truyền tờ đơn được cho là của bà V.T.M.T. (mẹ đẻ của Quỳnh Trang) gửi cơ quan chức năng để "thanh minh" về việc làm của con mình.
Trong đơn bà M.T cho rằng con gái mình đánh cháu V.A dẫn đến tử vong là không bình thường.
"Từ trước đến nay cháu Trang rất lễ phép, là người tốt, được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, sống trong một gia đình, dòng họ gia giáo, có học thức.
Ông bà ngoại cháu Trang là cán bộ lão thành cách mạng, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều Huân, Huy chương cao quý trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Bản thân tôi là giáo viên, bố cháu Trang hiện là cán bộ trong ngành tòa án gần 30 năm (đã nhận kỷ niệm chương của ngành Tòa án), gia đình cán bộ, Đảng viên mẫu mực tại địa phương", bà M.T viết.
"Dì ghẻ" tại tòa sáng nay
Ngoài ra, mẹ của Quỳnh Trang cũng cho biết từ tháng 10/2020, đến trước khi xảy ra sự việc, các cháu sống với nhau rất tình cảm, không có xích mích, mâu thuẫn gì, luôn quan tâm, chăm sóc nhau. Thậm chí Thái còn đưa bé V.A về thăm nhà Trang và chuẩn bị tính chuyện kết hôn.
Tuy nhiên, bà M.T cho rằng con gái mình phạm tội, đánh cháu V.A đến chết là do di chứng của Covid-19.
"Cháu Trang phạm tội trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19, cháu bị nhiễm Covid-19 trong thời gian dài, lúc phạm tội cháu mới vừa khỏi bệnh.
Tôi tin rằng cháu bị di chứng rối loạn thần kinh tâm thần hậu Covid, dẫn đến rối loạn lo âu, hoang tưởng; rối loạn nhận thức, thay đổi cảm xúc thất thường, mất nhận thức trong một thời điểm nhát định (không làm chủ được hành vi) nên cháu mới có hành động dại dột để xảy ra sự việc đau lòng như vậy", mẹ "dì ghẻ" Quỳnh Trang khẳng định.
Trang đánh đập, hành hạ cháu bé trong thời gian dài
Ngay khi những dòng chia sẻ trên được lan truyền trên mạng, nhiều người tỏ ra bất ngờ trước những lời "thanh minh" của mẹ Trang. Nhiều người cho rằng, gần như cả thành phố bị Covid-19, ai cũng như Trang thì xã hội sẽ thế nào?
"Những lời lẽ thanh minh cho con gái của bà là không thể chấp nhận được", "Con gái bà đã hành hạ bé từ rất lâu, ngày này sang tháng khác đề trả thù mẹ bé", "Những hình ảnh cô ta đăng lên mạng, gửi về cho gia đình chỉ là bình phong cho tâm địa độc ác, hành vi giết người của cô ta", "Mọi lời bào chữa không thể được chấp nhận trong trường hợp này, cần phải trừng trị thích đáng", cư dân mạng viết.
Hiện phiên tòa sáng nay đã được hoãn để điều tra bổ sung hành vi giết người của Trang và Thái. Dư luận vẫn đang sục sôi trước hành động tàn ác của cặp đôi.
Trang và Thái tại tòa sáng nay
Theo Vietnamnet
-
Thời sự20 giờ trướcChiếc thuyền bị chìm khi đang di chuyển giữa sông Gianh khiến 1 người chết, 3 người còn lại may mắn bơi được vào bờ thoát nạn.
-
Thời sự20 giờ trướcNgọn lửa lớn bùng phát tại 1 công ty ở Khu công nghiệp Hòa Xá (phường Mỹ Xá, TP Nam Định), cột khói bốc cao hàng chục mét.
-
Thời sự6 ngày trướcMột vụ cháy đã xảy ra tại bãi tập kết cuộn cao su băng tải trên đường Phan Trọng Tuệ (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội), khói lửa cuồn cuộn bốc cao.
-
Thời sự6 ngày trướcLiên quan vụ chìm tàu ở ngoài khơi Hàn Quốc, có 2 thuyền viên Việt Nam được cứu sống, còn 1 người mất tích.
-
Thời sự6 ngày trướcPhát hiện 1 phụ nữ chới với giữa dòng nước, 2 người đàn ông lao xuống kênh ở TPHCM để tiếp cận, ứng cứu kịp thời.
-
Thời sự09/02/2025Vụ tai nạn xe khách xảy ra khi tài xế không làm chủ tốc độ, tông vào đuôi ô tô phía trước, lật nghiêng trên Quốc lộ 1, đoạn gần hầm Đèo Cả giữa Phú Yên và Khánh Hòa.
-
Thời sự09/02/2025Người mẹ mù có con gái gặp nạn trong vụ lật xe khách ở Phú Yên. Bà đau đớn khi biết một cánh tay của con bị đứt lìa.
-
Thời sự09/02/2025Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, không có quy định nào phạt người dừng xe máy mặc áo mưa nếu thực hiện đúng quy định.
-
Thời sự07/02/2025Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Tiến để điều tra về hành vi đe dọa giết người.
-
Thời sự07/02/2025Do không thấy xe máy và nạn nhân dưới gầm xe nên tài xế Tân nghĩ ô tô bị sập hố cống và tiếp tục lái xe cán qua người nạn nhân lần thứ 2 tử vong.
-
Thời sự07/02/2025Sau khi mang thai và sinh con tại nhà, nhận thấy đứa trẻ không còn hô hấp, cặp nam nữ học sinh lớp 9 đã ném thi thể qua bãi đất trống kế bên nhà.
-
Thời sự04/02/2025Công an huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với thầy giáo giao cấu với nữ sinh lớp 10.
-
Thời sự04/02/2025Lực lượng cứu hộ tỉnh Bến Tre đã tìm thấy thi thể ba thanh niên bị nước cuốn trên sông Tiền sau khi nhóm bạn tắm sông và gặp nạn tại cống ao cá bỏ hoang.
-
Thời sự01/02/2025Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình 7 người tử vong trong vụ ô tô lao xuống mương nước trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, chiều 30/1.