- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giang hồ chém nhau trong quán cà phê ở Sài Gòn làm lộ ra một sòng bạc
Vụ việc nhóm giang hồ chém nhau ở quán cà phê T.A, ban đầu chủ quán cho là có chuyện "đòi bảo kê", nhưng công an đã xác định do mâu thuẫn cá nhân.
Vụ việc nhóm giang hồ chém nhau ở quán cà phê T.A, ban đầu chủ quán cho là có chuyện "đòi bảo kê", nhưng công an đã xác định do mâu thuẫn cá nhân.
Vụ nhóm giang hồ nghi đòi bảo kê quán cà phê ở Sài Gòn: Mâu thuẫn cá nhân
Ngày 1/5, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Minh Sang ("Sang điên", 27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Lâm Văn Tú ("Tú miên", 21 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Trần Thanh Tân ("Tân lùn", 33 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".
Nhóm đối tương gồm: Tú - Sang- Tân (từ trái qua phải). Ảnh: M.T
Trước đó, ngày 14/3, ông P.A.T. (39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, là chủ quán cà phê T.A. ở ấp 4, xã Hưng Long) gửi đơn tới Công an huyện Bình Chánh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM trình báo về việc một nhóm nghi đòi bảo kê, chém nhân viên quán cà phê của anh.
Ông T. cho biết, 16h chiều 10/3, nhóm "giang hồ" (khoảng 20 người) cầm mã tấu, dao tự chế, tuýp sắt, đinh ba… ập đến quán cà phê T.A. ở xã Long Hưng, huyện Bình Chánh. Lúc này, trong nhà chỉ có vợ ông T., 4 đứa con nhỏ và một số nhân viên quán.
Nhóm giang hồ đập phá quán khiến vợ ông T. cùng con nhỏ bỏ chạy vào phòng ngủ lánh nạn. Nhân viên của quán cũng bỏ chạy vào phòng ngủ ẩn nấp. Một bảo vệ quán tên T.Q.A. (25 tuổi, ngụ Cần Thơ) bị nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công, làm rách môi và thương tích ở lòng bàn tay.
Anh Q.A. bỏ chạy thì bị truy đuổi, bị đâm đinh ba vào bụng, đùi… Gây án xong, nhóm giang hồ rời khỏi hiện trường. Anh Q.A. bị thương tật 20%.
Trưa 12/3, ông T. nhận được điện thoại của người xưng là Tính yêu cầu phải bãi nại, nếu không sẽ giết cả gia đình. Người này còn hẹn ông T. đến 1 địa điểm cách nhà khoảng 2km để giải quyết.
Khi ông T. vừa đến, nhóm thanh niên hung hãn xông vào đánh đập ông T. nhưng công an đã có mặt khống chế Tính cùng một đối tượng là Sang "điên".
Phía phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cùng Công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc xác định nguyên nhân vụ việc theo đơn tố cáo của ông T.
Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân không có chuyện bảo kê quán cà phê.
Qua điều tra, công an Sang và Trương Minh Hiền (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, người quen với ông T.) có mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc. Cả 2 đã nhiều lần hẹn thách đấu nhau để giải quyết vụ việc.
Ngày 10/3, Hiền gọi Sang nói đang ở sòng bạc của ông T. tại ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (giáp quán cà phê T.A.). Nghe vậy, Sang gọi cho nhóm đàn em là Tú, Tân cùng 1 số người khác cầm hung khí đi tới sòng bạc để tìm Hiền "nói chuyện".
Chiều cùng ngày, nhóm Sang đi tới thì thấy 1 nhóm thanh niên (khoảng 5 người) có anh Q.A. cầm hung khí. Hai nhóm xông vào chém nhau thì nhóm 5 người yếu thế bỏ chạy.
Q.A. cầm 2 cây mã tấu chống trả chạy vào quán cà phê A.T. như trong clip. Nhóm Sang đuổi theo chém khiến Q.A. bị thương rồi tẩu thoát. Hiền trốn vào phòng của vợ ông T..
Tại công an, Tám "tẹt" (tên thật là Dương Văn Đông) khai là gọi cho ông T. xin góp 10% vào sòng bạc của T. nhưng không được chứ không phải đòi bảo kê quán cà phê. Riêng Tính khai nghe đàn em đánh nhau chém nhầm Q.A. nên muốn thương lượng.
Về phần ông T. không thừa nhận tổ chức sòng bạc, nhưng căn cứ lời khai của những người liên quan thì T. có liên quan đến sòng bạc trên.
Qua điều tra, công an xác định không có chuyện băng nhóm đòi bảo kê quán cà phê.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự53 phút trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự2 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự2 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự14 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự14 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự15 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự18 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự19 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự23 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự23 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự1 ngày trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự1 ngày trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm