Khoảnh khắc bé trai 5 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay mẹ: Mẹ đã về ôm con

Vậy là sau 3 năm kể từ ngày mẹ rời khỏi nhà, đến nay, bé trai đã được gặp lại mẹ. Trong vòng tay ấm áp của mẹ, cậu bé mỉm cười hạnh phúc, những cơn đau của căn bệnh ung thư quái ác tạm lắng lại...

Câu chuyện bé trai N.N.V, 5 tuổi (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) mắc ung thư giai đoạn cuối có ước mong được gặp mẹ nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng những ngày qua.

Khoảnh khắc bé trai 5 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay mẹ: Mẹ đã về ôm con-1

Người thân đăng tải bài viết tìm mẹ cho cháu V mắc ung thư giai đoạn cuối

Sáng 10/11, chị N.T.L - bác của cháu V cho hay mẹ của cháu là chị L.T.H đã về gặp con vào tối qua (9/11).

'H về không báo trước nên cả nhà chúng tôi đều bất ngờ, đặc biệt là cháu V. Nhìn thấy mẹ, cháu V rất vui và hạnh phúc.

Được mẹ ôm, cháu V mỉm cười. Cháu phấn khởi nên nói được nhiều, dù chẳng có câu nào trọn vẹn.

Clip: Chị H chuyện trò với cháu V sáng 9/11

Đêm qua cháu ngủ rất ngon, không quấy khóc như những đêm trước. Có lẽ, việc được gặp mẹ đã giúp cháu xoa dịu những cơn đau...

Tâm nguyện cuối cùng của cháu đã được hoàn thành' - chị L nghẹn ngào chia sẻ.

Đại diện gia đình, chị L gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã chung tay lan toả bài viết tìm mẹ cho cháu V, để mẹ của cháu biết và về gặp con trai lần cuối.

Khoảnh khắc bé trai 5 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay mẹ: Mẹ đã về ôm con-2
Cháu V mỉm cười hạnh phúc khi được mẹ ôm vào lòng

Khoảnh khắc bé trai 5 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay mẹ: Mẹ đã về ôm con-3

Cháu V được mẹ vỗ về...

Được biết, mẹ cháu V là chị L.T.H rời khỏi nhà năm cháu 2 tuổi. Từ đó đến nay, chị H có về thăm các con vào năm 2021, nhưng lần đó là lần cháu V đang điều trị ung thư ở bệnh viện nên không gặp được.

Khoảng tháng 10/2021, cháu V được chẩn đoán mắc ung thư nguyên tế bào thần kinh. Sau hơn 1 năm điều trị, đầu tháng 11/2022, cháu V được bệnh viện trả về. Khi được gia đình hỏi về mong ước, cháu V trả lời yếu ớt rằng chỉ mong được gặp mẹ.

Ngày 6/11, bác của cháu V là chị N.T.L đã thay mặt gia đình liên hệ với chị H (mẹ cháu V) và đăng bài lên trang cá nhân nhờ mọi người lan toả, mong chị H sớm về gặp con.

Được biết, sau khi câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều người đã gửi lời động viên và chúc cháu V có thêm những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc.

Khoảnh khắc bé trai 5 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay mẹ: Mẹ đã về ôm con-4

Cháu V được mẹ ôm trong vòng tay, vỗ về xoa dịu những cơn đau sáng 9/11 - Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo Tri thức và Cuộc sống 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisong.trithuccuocsong.vn/khoanh-khac-be-trai-5-tuoi-mac-ung-thu-giai-doan-cuoi-mim-cuoi-hanh-phuc-trong-vong-tay-me-me-da-ve-om-con-post187599.html

ung thư


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.