Lời khai man rợ của gã chồng phi tang thi thể vợ xuống sông

Sau khi giết rồi phi tang thi thể vợ xuống sông, người chồng liền rời khỏi nơi tạm trú nhưng bị lực lượng công an truy bắt khi nghi phạm đang lẩn trốn tại Bến Tre.

Liên quan đến vụ nghi phạm Trương Văn Út (46 tuổi; ngụ tỉnh Cà Mau) giết vợ là và bà T.T.D (62 tuổi; ngụ TP HCM) rồi phi tang thi thể nạn nhân dưới sông, ngày 10-2 (nhằm mùng 1 Tết) Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ vụ án.

Lời khai man rợ của gã chồng phi tang thi thể vợ xuống sông-1
Nghi phạm Trương Văn Út

Theo điều tra ban đầu, Út quan hệ vợ chồng với bà D., 2 người đã đăng ký kết hôn vào năm 2023.

Út và bà D. từ địa phương khác đến Vĩnh Long thuê trọ khoảng 3 tháng để chung sống tại xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Vào ngày 7 và 8-2, người dân tại xã Mỹ Thạnh Trung phát hiện nhiều bộ phận thi thể người dưới sông như: cẳng chân, cánh tay, đầu người… nên trình báo công an. Đến ngày 9-2, lực lượng công an đã bắt được Út khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bến Tre.

Qua khai thác nhanh, Út khai nhận do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến ẩu đả. Út dùng kéo đâm nạn nhân chết, sau đó dùng dao bầu phân xác ra và ném xuống sông sau nhà cùng hung khí.

Theo NLĐ

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/loi-khai-man-ro-cua-ga-chong-phi-tang-thi-the-vo-xuong-song-196240210084410703.htm

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.