Nghẹn ngào khoảnh khắc bé trai sơ sinh người đầy vết tiêm bị bỏ trước cổng chùa được bàn giao cho cha mẹ ruột

Sau nhiều ngày xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng đã xác định được cha mẹ ruột của bé sơ sinh bệnh nặng bị bỏ rơi ở chùa An Lạc, đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Sáng 15/9, đại diện cơ quan chức năng quận Thủ Đức, bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện (BV) quận Thủ Đức (TP.HCM) và các y bác sĩ đã tiến hành bàn giao bé sơ sinh bị bỏ trên ghế đá chùa An Lạc (quận Thủ Đức) vào tháng 7/2020 cho cha mẹ ruột của bé.

Nghẹn ngào khoảnh khắc bé trai sơ sinh người đầy vết tiêm bị bỏ trước cổng chùa được bàn giao cho cha mẹ ruột-1

Cán bộ trẻ em phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đọc kết quả xét nghiệm ADN cho cha mẹ bé nghe.

Trước đó sau thời gian tiến hành xét nghiệm ADN như luật định, cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Chánh Thức (26 tuổi) và bà Nguyễn Thanh Thảo Uyên (26 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng huyết thống với bé.

Trước đó vào sáng ngày 17/7, BV tiếp nhận bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên ghế đá gần cổng chùa An Lạc. Trên người bé mặc một áo cho trẻ sơ sinh có logo của BV phụ sản Cần Thơ.


Nghẹn ngào khoảnh khắc bé trai sơ sinh người đầy vết tiêm bị bỏ trước cổng chùa được bàn giao cho cha mẹ ruột-2

Cơ quan chức năng ký quyết định bàn giao con cho đôi vợ chồng.

Bé trai nhập viện trong tình trạng tím tái, hơi thở đứt quãng, trên người em có nhiều vết tiêm chích, hôn mê, da vàng toàn thân.

Bé còn bị viêm phổi, nhiễm trùng huyết, vàng da tắc mật, trào ngược dạ dày thực quản, đa dị tật, sanh non. Mạch bé rời rạc, kiểu hình đa dị tật (mắt lồi, không có vách ngăn mũi)...

Từ đó, bé được các y bác sĩ khoa Hồi sức tích cực Nhi của BV chăm sóc tận tình.

Nghẹn ngào khoảnh khắc bé trai sơ sinh người đầy vết tiêm bị bỏ trước cổng chùa được bàn giao cho cha mẹ ruột-3

Thời điểm nhập viện, bé bị viêm phổi, nhiễm trùng huyết, vàng da tắc mật, trào ngược dạ dày thực quản...

Đến hơn 1 tháng sau, vợ chồng ông Thức, bà Uyên từ miền Tây lên TP.HCM đưa ra giấy chứng sinh và nhận là cha mẹ bé.

Tiếp nhận sự việc, Công an quận Thủ Đức đã tiến hành xét nghiệm ADN.

Lý giải nguyên nhân của việc bỏ con ở chùa, cặp vợ chồng này cho biết vì tưởng rằng bé đã không còn khả năng cứu chữa theo chẩn đoán của một BV nhi tại TP.HCM.

Họ gửi con cho một người làm công quả ở chùa An Lạc (đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP.HCM), chi tiền để nhờ lo hậu sự. Nhưng hơn 1 tháng sau mới nghe tin bé chưa chết.

Nghẹn ngào khoảnh khắc bé trai sơ sinh người đầy vết tiêm bị bỏ trước cổng chùa được bàn giao cho cha mẹ ruột-4
 

Nhờ các bác sĩ BV quận Thủ Đức, bệnh nhi may mắn thoát chết đến giờ này.

Tuy nhiên, phía BV nhi khẳng định đã giải thích về tình trạng nặng của bé khi nhập viện, yêu cầu giữ lại điều trị nhưng cha mẹ bé nhất quyết ký giấy xin về.

Dù được bàn giao cho cha mẹ, bé vẫn sẽ tiếp tục nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Nhi của BV quận Thủ Đức vì tình trạng sức khỏe còn nặng, chưa thể cai máy thở.

Những hình ảnh bé sơ sinh trong khoảnh khắc gặp lại cha mẹ ruột:


Nghẹn ngào khoảnh khắc bé trai sơ sinh người đầy vết tiêm bị bỏ trước cổng chùa được bàn giao cho cha mẹ ruột-5

Bé trai hiện vẫn chưa được cai máy thở.
Nghẹn ngào khoảnh khắc bé trai sơ sinh người đầy vết tiêm bị bỏ trước cổng chùa được bàn giao cho cha mẹ ruột-6

Các bác sĩ Hồi sức Nhi chăm sóc bé tận tình như con ruột.
Nghẹn ngào khoảnh khắc bé trai sơ sinh người đầy vết tiêm bị bỏ trước cổng chùa được bàn giao cho cha mẹ ruột-7

Sau 2 tháng điều trị tại BV quận Thủ Đức, bé may mắn giữ được mạng sống.
Nghẹn ngào khoảnh khắc bé trai sơ sinh người đầy vết tiêm bị bỏ trước cổng chùa được bàn giao cho cha mẹ ruột-8

Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội, BV quận Thủ Đức cho biết những ngày qua, một số mạnh thường quân đã giúp đỡ viện phí cho bé.
Nghẹn ngào khoảnh khắc bé trai sơ sinh người đầy vết tiêm bị bỏ trước cổng chùa được bàn giao cho cha mẹ ruột-9

Đến nay, bé vẫn chưa được đặt tên.
Nghẹn ngào khoảnh khắc bé trai sơ sinh người đầy vết tiêm bị bỏ trước cổng chùa được bàn giao cho cha mẹ ruột-10

Dù được bàn giao cho cha mẹ, bé vẫn sẽ tiếp tục nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Nhi của BV quận Thủ Đức.


Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/anh-nghen-ngao-khoanh-khac-be-trai-so-sinh-nguoi-day-vet-tiem-bi-bo-truoc-cong-chua-duoc-ban-giao-cho-cha-me-ruot-16220150913124193.htm

bé sơ sinh

trẻ bị bỏ rơi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.