Nhân chứng kể lúc hai mẹ con nhảy khỏi chung cư bốc cháy ở TP.HCM

"Hai nạn nhân nhảy xuống, trên người có mùi xăng. Họ nằm bất động và khi nhân viên y tế đến thì xác định đã tử vong”, một nhân chứng tại chung cư Carillon 5 kể lại.

“Tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng còi báo động vang lên liên hồi từ chung cư Carillon 5. Chạy ra khỏi nhà, tôi thấy căn hộ ở tầng 10 đỏ rực lửa, khói bốc lên ngùn ngụt. Nhiều người ở các căn hộ kế bên la hét, tháo chạy”, chị My (28 tuổi) kể lại giây phút chứng kiến chung cư Carillon 5 (quận Tân Phú, TP.HCM) bốc cháy vào rạng sáng 23/3.

Hai người nhảy cách nhau 5 giây

Theo chị My, đám cháy bùng lên lúc rạng sáng nhưng hầu như ai ở quanh khu vực cũng tỉnh giấc vì tiếng chuông báo động và dòng người la hét thất thanh.

Khi đứng dưới sân chung cư, chị nhìn lên thấy bên trong căn hộ rực lửa có dáng một cô gái đang hoảng hốt đứng ở cửa sổ cố cầu cứu. Khoảng vài giây sau, cô gái đó leo qua cửa sổ và rơi xuống đất.

Trong vòng 5 giây sau, người phụ nữ khác cũng từ trong căn hộ leo qua lan can nhảy xuống.

Nhân chứng kể lúc hai mẹ con nhảy khỏi chung cư bốc cháy ở TP.HCM-1
Nhiều tài sản bên trong căn hộ bị lửa thiêu rụi. Ảnh: An Huy.

“Lúc đó, chúng tôi như chết lặng. Hai nạn nhân nhảy xuống, trên người có mùi xăng. Họ nằm bất động và khi nhân viên y tế đến thì xác định đã tử vong”, chị My nói.

Nhân chứng này cho biết thời điểm nạn nhân nhảy khỏi chung cư thì xe cứu hỏa của quận Tân Phú cũng vừa đến nơi. “Giá như họ cố gắng trụ ở ban công chung cư thêm vài phút nữa thì cơ hội sống sót vẫn còn”, chị My xót xa.

Ông Phúc (50 tuổi, ngụ sát vách chung cư Carillon 5) vẫn còn bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc nghe rõ tiếng động của hai người rơi xuống đất từ tầng 10 chung cư.

“Tôi vùng dậy khi tiếng la hét kèm chuông báo động vang lên. Mở cửa nhà, tôi thấy hàng trăm người đứng chật kín tại con hẻm và dãy chung cư. Một số người ôm mặt thất thần cho biết có cháy ở tầng 10. Liên tiếp hai tiếng động vang lên dưới sân chung cư. Chạy đến xem, tôi thấy thi thể hai người phụ nữ nằm kế nhau đã tử vong rồi”, ông Phúc nhớ lại.

Cũng theo ông Phúc, khi xảy ra cháy, hàng trăm cư dân ở từ tầng 10 trở xuống đã thoát ra ngoài bằng cầu thang bộ an toàn. Nhiều người ở các tầng cao cũng chạy ngược trở lên sân thượng kêu cứu.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Tân Phú đến nơi đã triển khai nhiều hướng tiếp cận căn hộ dập lửa. Cảnh sát cũng đưa những người mắc kẹt xuống đất an toàn.

Căn hộ bị cháy có mùi xăng

Bà Năm (69 tuổi, bán nước tại khu vực) cho biết lúc xảy ra cháy, nhiều người hoảng hốt bồng con tháo chạy khỏi chung cư.

“Những người chạy xuống nói căn hộ xảy ra cháy có mùi xăng nồng nặc. Lúc tôi lại chung cư xem thử thì bảo vệ và công an đã phong tỏa, không cho vào”, bà Năm nói.

Theo người phụ nữ, khoảng 30 phút sau khi hai nạn nhân rớt lầu, căn hộ xảy ra cháy cũng được cảnh sát khống chế.

Nhân chứng kể lúc hai mẹ con nhảy khỏi chung cư bốc cháy ở TP.HCM-2
Người dân chứng kiến lúc cảnh sát tiếp cận chung cư dập lửa. Ảnh: A.H.

Theo ghi nhận của Zing, sáng 23/3, chung cư Carillon 5 đang được lực lượng chức năng phong tỏa. Nhiều cư dân sống tại tầng 10 chung cư này cũng vội vã dọn hành lý ra ngoài và tìm nơi ở mới.

Từ phía bên ngoài quan sát, phần ban công và cửa của căn hộ chung cư bị cháy đen kịt. Nhiều tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi. Những căn hộ nằm phía trên nơi cháy cũng bị ám khói.

Theo Công an quận Tân Phú, danh tính 2 nạn nhân được xác định là bà N.T.N.N. (43 tuổi) và N.T.N.M. (27 tuổi).

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định chất cháy là nhiên liệu. Lực lượng chức năng đã thu giữ can xăng được cho là có liên quan.

Một nguồn tin cho biết bà N. bị ung thư giai đoạn cuối và từng có ý định tự tử. Ngoài ra, người này còn nợ tiền một số người.

“Bước đầu, lực lượng chức năng nghi vấn vụ cháy là do nạn nhân tự phóng hỏa bằng xăng”, một nguồn tin nói thêm.

Vụ cháy xảy ra khoảng 4h ngày 23/3 tại chung cư Carillon 5, đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Theo nhân chứng, thời điểm trên căn hộ ở lầu 10 chung cư Carillon 5 bốc cháy. Một phụ nữ trung tuổi và một cô gái rơi từ căn hộ bốc cháy xuống đất, tử vong tại chỗ.

“Sau tiếng nổ lớn, cửa kính bể và văng xuống dưới. Hai nạn nhân rơi lầu trước khi lực lượng cứu hộ tới. Họ là hai mẹ con”, một nhân chứng cho biết.

Người dân ám ảnh tiếng động hai nạn nhân rơi lầu ở chung cư TP.HCM. "Tôi mở cửa thấy nhiều người từ chung cư tràn xuống đường. Tiếp đó là hai tiếng động lớn vang lên khi nạn nhân rơi lầu", ông Phúc (50 tuổi) bàng hoàng kể lại.

Nhân chứng kể lúc hai mẹ con nhảy khỏi chung cư bốc cháy ở TP.HCM-3
Vụ cháy xảy ra tại chung cư Carillon 5, quận Tân Phú, TP.HCM. Ảnh: Google Maps.

 

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/nhan-chung-ke-luc-hai-me-con-nhay-khoi-chung-cu-boc-chay-o-tphcm-post1304464.html?fbclid=IwAR1l_FOmw0s2kyY70RrCs0RdMfbQghnPWdisxTlh-Rn39m1KxUygWlNsn_c

rơi từ chung cư xuống

tử vong

vụ cháy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.